(Bethlehem, Palestine – 08.07.2019) – Trong chuyến hành hương Đất Thánh của Cha Bề Trên Cả và các Bề trên trong Ban Tổng Cố vấn, chúng tôi đã gặp gỡ và có ít phút trao đổi với Thầy Phó tế Rodil, SDB. Thầy đang học thần học năm thứ ba tại cộng thể quốc tế Ratisbonne ở Giêrusalem và mới chịu chức Phó tế. Thầy sẽ được gửi đi làm viêc truyền giáo tại Trung Đông, thuộc Tỉnh dòng MOR (Đất Thánh – Lebanon – Syria và Ai cập). Sau đây là bài phỏng vấn Thầy.
1- Thầy được chỉ định sẽ đến làm việc tại Tỉnh dòng Trung Đông (MOR), Thầy có cảm thấy hạnh phúc khi được gửi đến làm việc truyền giáo tại đây không?
+ Trong cái nhìn đức tin, con cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được làm việc tại vùng đất mà chính Chúa Giêsu đã từng sinh sống và rao giảng Tin mừng 2000 năm trước đây.
2- Trong thời gian sống và học hành tại cộng thể đa văn hóa Ratisbonne ở Giêrusalem, Thầy đã cảm nghiệm được điều gì?
+ Con đã học hỏi được rất nhiều điều từ mỗi anh em hội viên trong cộng thể đến từ nhiều quốc gia khác nhau trên khắp thế giới. Mỗi hội viên đều có sắc nét riêng, đều là những quà tặng khác nhau do Chúa gửi đến, để cùng nhau xây dựng sự hiệp nhất trong cộng thể. Chúng con đều là những sinh viên thần học và sẽ trở thành linh mục Salêdiêng trong tương lai. Anh em chúng con trong cộng thể đều rất cố gắng để thích nghi, hầu chuẩn bị cho cuộc hành trình truyền giáo sau này.
3- Trong thời gian học thần học ở đây, Thầy đã tích lũy được những kinh nghiệm gì cho mình?
+ Rất nhiều kinh nghiệm quý báu, vì ở Giêrusalem, chúng con có thể học hỏi Kinh Thánh một cách cụ thể và kỹ lưỡng hơn. Vả lại, sống trong môi trường đa văn hóa và đa tôn giáo, chúng con có dịp tìm hiểu thêm những nét đẹp khác từ những nền văn hóa khác nhau.
4- Là một tân Phó tế, Thầy đã có kinh nghiệm sống ơn gọi thánh hiến Salêdiêng như thế nào?
+ Con luôn tâm đắc về ơn gọi Salêdiêng và quyết sống trung thành với tác vụ thánh mà mẹ Giáo hội đã trao ban, bằng cách nỗ lực sống chứng tá cho Tin mừng và luôn sẵn sàng đối diện trước những thách đố của cuộc sống truyền giáo tương lai.
5- Thầy còn điều gì muốn chia sẻ?
+ Con sẽ đi làm việc truyền giáo tại Trung Đông, một vùng đất đầy gian nan và thử thách. Xin thêm lời cầu nguyện, để con luôn biết hoán cải và sống trung thành trong ơn gọi Salêdiêng. Cho con gửi lời chào thăm thân ái đến Cha Bề Trên cả kính yêu. Xin Cha nói với Cha Bề Trên Cả rằng, chúng con luôn yêu mến Ngài, luôn yêu mến Tu hội và luôn nhớ đến tất cả các Bề trên, các anh em SDB và mọi thành phần thuộc Gia đình Salêdiêng trong kinh nguyện mỗi ngày.
Bài viết của Cha Vaclav Klement SDB, Bề Trên Miền EAO
Văn Hào, SDB chuyển ngữ