Papua New Guinea Chuẩn Bị Đón Vị Thánh Tử Đạo Tiên Khởi: Chuyện Về Chân Phước Phêrô To Rot

 

Người Công giáo tại Papua New Guinea đang sống trong một khoảnh khắc lịch sử. Vào tháng Mười năm nay, Giáo hội Công giáo sẽ tôn phong Chân phước Phêrô To Rot lên bậc hiển thánh, đưa ngài trở thành vị thánh đầu tiên của quốc gia này. Phó thỉnh nguyện viên án phong thánh cho ngài đã chia sẻ câu chuyện và cuộc đời của vị thánh sắp được tôn phong.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, linh mục Tomas Ravaioli, thuộc Dòng Ngôi Lời Nhập Thể (IVE), một nhà truyền giáo người Argentina, đồng thời là Phó thỉnh nguyện viên án phong thánh cho Phêrô To Rot, đã chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc của ngài về ý nghĩa của việc phong thánh cho vị thánh tiên khởi này, sau 15 năm phục vụ tại Papua New Guinea.1 Ngài cũng kể lại hành trình đức tin của Chân phước Phêrô To Rot.

Cha Ravaioli chia sẻ: “Người dân ở đây vô cùng, vô cùng phấn khởi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cứ như một món quà, một món quà cuối cùng mà Đức Giáo hoàng Phanxicô dành tặng cho đất nước thân yêu của chúng tôi”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đến thăm Papua New Guinea vào tháng 9 năm 2024 và bày tỏ mong muốn phong thánh cho Phêrô To Rot.2 Vào tháng 3 năm 2025, ngài đã ký sắc lệnh, mở đường cho buổi lễ diễn ra vào tháng Mười tại Rôma.

Cha Ravaioli giải thích: “Việc phong thánh này không chỉ là một sự kiện mới mà còn mang tính lịch sử. Papua New Guinea chưa bao giờ có một vị thánh được tôn phong. Tháng tới, chúng tôi sẽ có vị thánh đầu tiên của mình”.

Chân phước Phêrô To Rot là ai?

Phêrô To Rot sinh năm 1912, là con trai của một tù trưởng làng.3 Ngài là một người chồng, người cha của ba đứa con và là một giáo lý viên khiêm tốn, sống một cuộc đời bình dị nhưng cắm rễ sâu trong đức tin. Được đào tạo thành giáo lý viên, ngài đã đảm nhận các trách nhiệm mục vụ khi các nhà truyền giáo bị giam cầm trong Chiến tranh thế giới thứ II.4

Bất chấp những hạn chế của chính quyền Nhật Bản đối với các hoạt động Kitô giáo, Phêrô To Rot đã bí mật tổ chức các lớp giáo lý, chuẩn bị cho các cặp đôi kết hôn, dạy dỗ trẻ em, thăm viếng người bệnh và trao Mình Thánh Chúa cho các làng, thường phải đi bộ 5-6 giờ để đến nơi.

Ngài đã hiến mình phục vụ Giáo hội, và vào năm 1945, ngài bị bắt và tử đạo vì phản đối chế độ đa thê, theo một mệnh lệnh do chính quyền Nhật Bản ban ra nhằm khôi phục lại tục lệ này. Việc bảo vệ hôn nhân Kitô giáo và luân lý đã khiến ngài phải trả giá bằng mạng sống ở tuổi 33.

Cha Ravaioli nói: “To Rot giống như Gioan Tẩy Giả. Ngài công khai nói với mọi người rằng việc lấy nhiều vợ là điều không hợp pháp. Vì điều này, ngài đã bị giam cầm và cuối cùng bị giết hại.5 Ngài đã bảo vệ sự thánh thiêng của hôn nhân và chết vì chân lý”.

Một vị thánh cho Giáo hội ngày nay

Đức Giáo hoàng Phanxicô từng mô tả Phêrô To Rot là “kiểu vị thánh mà Giáo hội ngày nay cần”. Khác với nhiều vị thánh được tôn phong, Phêrô không phải là linh mục, giám mục hay tu sĩ. Ngài là một giáo dân, một người chồng và người cha.

Cha Ravaioli giải thích: “Chứng tá của ngài nhắc nhở chúng ta rằng sự thánh thiện có thể đạt được trong mọi bậc sống. Bạn có thể trở thành một vị thánh khi là một người đã kết hôn, trong công việc hằng ngày của mình. Sự thánh thiện là một ơn gọi phổ quát”.

Đặc biệt, To Rot được xem là vị thánh bảo trợ cho đời sống hôn nhân và gia đình. Cha Ravaioli nói: “Trong thời đại mà hôn nhân liên tục bị tấn công, cuộc đời của To Rot tái khẳng định kế hoạch của Thiên Chúa về hôn nhân: một người nam và một người nữ, trung tín cho đến chết”.

Hành trình phong thánh

Phêrô To Rot được Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong Chân phước vào năm 1995. Án phong thánh cho ngài đã bị đình trệ cho đến năm 2020, khi Cha Ravaioli được bổ nhiệm làm Phó thỉnh nguyện viên và đến Rôma để mở lại tiến trình. “Không còn ai tích cực làm việc cho án phong thánh nữa,” ngài kể. “Chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu, thu thập tài liệu, lời chứng và bằng chứng”.

Một trong những thách thức lớn nhất là văn hóa truyền miệng của Papua New Guinea. Ngài giải thích: “Nhiều câu chuyện về phép lạ và sự cầu bầu được truyền miệng. Mọi người nhớ những cuộc chữa lành phi thường nhưng thường quên năm hoặc các chi tiết. Phải mất nhiều năm làm việc để ghi chép lại mọi thứ một cách đầy đủ”.

Chi phí cho tiến trình này lại diễn ra một cách suôn sẻ đến bất ngờ. Cha Ravaioli nói: “Bộ Phong Thánh đã rất quảng đại với chúng tôi. Tôi chỉ tìm thấy những cánh cửa rộng mở, một dấu hiệu cho thấy đây thực sự là thời điểm của ngài”.

Những biểu tượng thiêng liêng trong lễ phong thánh

Cha Ravaioli nhấn mạnh: “Người dân không chỉ chuẩn bị vẻ bề ngoài với những bữa tiệc và lễ hội. Họ đang chuẩn bị từ bên trong. Bạn thấy mọi người cầu nguyện qua lời chuyển cầu của Chân phước Phêrô To Rot, đi xưng tội và tìm kiếm sự hòa giải. Điều đó thật truyền cảm hứng”. Buổi lễ phong thánh sắp tới đã làm tăng thêm lòng sùng kính này.

Một bức chân dung mới của Chân phước Phêrô To Rot đã được đặt hàng từ nghệ sĩ người Tây Ban Nha Raúl Sosa. Cha Ravaioli nói: “Nghệ thuật của ông ấy không chỉ thể hiện khuôn mặt. Nó mời gọi bạn cầu nguyện. Đó là lý do tại sao tôi chọn ông ấy để giúp mọi người không chỉ nhìn thấy To Rot, mà còn cầu nguyện qua ngài”.

Trong buổi lễ phong thánh tại Đền thờ Thánh Phêrô, bức chân dung sẽ được trưng bày, và các di vật của Phêrô To Rot – hai ngón tay của ngài – sẽ được cung nghinh. Một ngón sẽ ở lại Rôma, trong khi ngón còn lại sẽ trở về Papua New Guinea, được lưu giữ trong một đền thờ tại làng quê của ngài ở Rakunai.

Một nguồn cảm hứng cá nhân

Đối với Cha Ravaioli, lòng sùng kính Thánh Thể của Phêrô To Rot là điều nổi bật nhất. Ngài nói rằng: “Từ khi còn nhỏ, ngài đã yêu mến Chúa Giêsu trong Thánh Thể và ngay cả dưới sự đe dọa của cái chết, ngài đã mạo hiểm mạng sống mình để mang Mình Thánh Chúa đến cho người khác, điều này cũng làm cho tình yêu của tôi đối với Thánh Thể tăng lên”.

Cha Tomas nhắc lại rằng: “Đêm trước khi ngài qua đời, vợ ngài đã cầu xin ngài hãy nghĩ đến các con. To Rot trả lời, ‘Đây không phải là việc của tôi, mà là việc của Thiên Chúa. Tôi không thể chối bỏ đức tin của mình’”.

Cha Ravaioli chia sẻ rằng chứng tá này đã định hình sứ vụ của ngài: “Ngài nhắc nhở tôi phải khuyến khích các gia đình, kêu gọi mọi người cầu nguyện và đặt Thánh Thể làm trọng tâm. Ngài là một người bình thường đã làm những điều phi thường vì đức tin của mình”.

Chứng tá của Chân phước Phêrô To Rot lan tỏa vượt ra ngoài vùng Thái Bình Dương. Cuộc đời ngài là một thông điệp cho Giáo hội hoàn vũ rằng sự thánh thiện có thể đạt được cho mọi người, ở mọi nơi. Câu chuyện của ngài không chỉ là niềm tự hào của Papua New Guinea mà còn là một món quà cho Giáo hội toàn cầu – một giáo dân, người chồng, người cha, và giáo lý viên đã cho thấy rằng sự thánh thiện có thể được sống trong cuộc sống hằng ngày.

Nguồn: Vatican News

Ban truyền thông chuyển ngữ

 

Visited 13 times, 1 visit(s) today