Palermo: Đức Thánh Cha Phanxicô gặp các tín hữu ở Piazza Armerina nhân dịp 25 năm Chân phước Pino Puglisi bị ám sát

Chân phước Pino Puglisi không ngạc nhiên khi thấy kẻ ám sát đến thăm ngài vào đêm trước sinh nhật của mình, vào ngày 15 tháng 9 năm 1993. Ngài được cho là đã mỉm cười với vị khách của mình và nói, “Tôi đã chờ đợi bạn”.

Cha Puglisi là một người nhiệt thành và trung kiên với đức tin Kitô giáo, người bênh vực và đấu tranh cho người nghèo, và chỉ trích mãnh liệt nhóm mafia ở Palermo và Sicily. Vì thế mà khả năng là ngài sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực.

Một phần tư thế kỷ đã qua sau vụ ám sát Chân phước Puglisi, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đến và trải qua một ngày ở Palermo, và lặp lại những thông điệp mà vị linh mục bạn với kẻ sát nhân đã tuyên bố trước khi ngài qua đời. Khi nói chuyện với các tín hữu ở Piazza Armerina, Đức Thánh Cha Phanxicô thừa nhận những áp bức mà các tín hữu đang phải chịu và thúc giục họ xây dựng một cộng đoàn Giáo hội sống động và mang tính ngôn sứ.

Đức Thánh Cha đưa ra nhiều thách đố mà con người phải đối diện:

  • Sự kém phát triển về văn hóa và xã hội
  • Sự bốc lột nhân công
  • Việc thiếu những công việc tốt cho người trẻ
  • Việc di cư của toàn bộ gia đình
  • Việc cho vay nặng lãi
  • Thói nghiện rượu và ma túy
  • Sự tan rã của các gia đình

Đức Thánh Cha thừa nhận rằng khi đối diện với tất cả những vấn đề này, cộng đoàn Giáo hội có thể dường như bối rối, thậm chí mệt mỏi. Nhưng nó cũng có thể sống động và ngôn sứ. Và Giáo Hội tiếp tục tìm cách thức mới để tuyên bố lòng thương xót.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 4 times, 1 visit(s) today