Nhóm Tình Nguyện Nhật Bản Tại Việt Nam

Tokyo, Nhật Bản, ngày 12 tháng 9 năm 2024 –Từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 8 tháng 9 năm 2024, chúng tôi, NTNDB (Nhóm Tình Nguyện Don Bosco), đã có chuyến đi tình nguyện ở Việt Nam với tổng số thành viên gồm 10 người, trong đó có 2 linh mục Salêdiêng, một thầy thần học, và 7 sinh viên. Lần này, mục tiêu của chúng tôi là thắt chặt mối liên kết, hiểu rõ bản thân, và trưởng thành trong tình yêu của Don Bosco; chúng tôi rời Tokyo, Nhật Bản, và đã ghé thăm học viện thần học và trụ sở Tỉnh dòng Salêdiêng ở Sài Gòn. Chúng tôi cũng đã gặp gỡ các tập sinh tại cộng thể Ba Thôn. Tại đây, chúng tôi kết nối với nhau thông qua việc giới thiệu văn hoá của mỗi quốc gia, các trò chơi, các điệu nhảy, kinh nguyện và nhiều điều khác.

Sau đó, vào ngày 27 tháng 08, chúng tôi di chuyển đến Tắc Vân, Tỉnh Cà Mau, phần cực nam của Việt Nam, và bắt đầu công việc tình nguyện của mình. Công việc chính yếu của chúng tôi ở đây là sơn sửa và dọn dẹp lại nơi ở cho học sinh tại nhà thờ. Các bạn trẻ ở nhà thờ cũng đã tham gia giúp đỡ chúng tôi.

Trong các giờ giải lao, chúng tôi cùng chơi thể thao với các bạn trẻ, chia sẻ những bài học của người Nhật, và học những điệu nhảy của người Việt. Điều này giúp thắt chặt tình bạn giữa chúng tôi. Tại đây, chúng tôi cũng tham dự thánh lễ với người dân địa phương mỗi buổi tối. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tham gia các hoạt động Chúa Nhật với việc giới thiệu kỹ thuật gấp giấy Origami, tổ chức các trò chơi và nhảy múa. Trong thời gian ở đây, các Salêdiêng cũng đã tổ chức buổi lễ khai giảng năm học mới của trường, và chúng tôi có cơ hội gặp gỡ các trẻ em thông qua các trò chơi và các điệu nhảy Nhật Bản. NTNDB cũng nấu các bữa ăn Nhật Bản cùng với việc quyên góp gạo và thực phẩm cho các gia đình của các em học ở đây.

Chúng tôi cũng tham dự các giờ lớp và gấp giấy Nhật Bản cùng với nhau. Vào ngày cuối cùng, chúng tôi cùng các em học sinh đi thu gom rác thải xung quanh nhà thờ.

Các hoạt động chúng tôi làm cùng nhau lần này có thể không có được ảnh hưởng gì to lớn trên các trẻ em kém may mắn. Tuy nhiên, khi xem lại những bức ảnh, chúng tôi có thể nhìn thấy một thế giới nơi người trẻ Việt Nam và người trẻ Nhật bản có thể đón nhận nhau, chan chứa tình thân ái và lòng cảm thông, đồng thời còn có tình yêu, kỷ luật và cầu nguyện. Tôi nghĩ chuyến đi tình nguyện này là một cơ hội tốt cho các bạn trẻ ở Tắc Vân và cho chúng tôi, các thành viên của NTNDB để học hỏi về một thế giới rộng lớn và những giấc mơ cao đẹp hơn.

Vào ngày 6 tháng 9, chúng tôi trở lại Sài Gòn và ghé thăm cộng thể Cầu Bông. Ở đây, chúng tôi tham gia các trò chơi với các Tiền Tập sinh và cùng học hỏi “Hoa Thiêng” năm nay. Chúng tôi cũng cùng nhau tham dự thánh lễ. Trong 2 tuần lễ này, tôi cảm thấy rằng người Nhật Bản và người Việt Nam tuy cách xa nhau về địa lý, nhưng đã liên kết với nhau cách sâu sắc bởi nét chung của những người trẻ nhận được tình yêu của Don Bosco. Tôi tin rằng mỗi kinh nghiệm ở Việt Nam sẽ giúp chúng tôi có cơ hội nhìn lại chính mình, nhận ra những điểm yếu cũng như những điểm mạnh và trở thành một nguồn động lực để phát triển sau này.

Tôi rất biết ơn vì chúng tôi đã có thể hoàn thành 2 tuần lễ trong sự an toàn và lành lặn. Tôi cũng rất biết hơn những người Nhật Bản đã cầu nguyện cho chúng tôi, những người dân Sài Gòn, bao gồm cả quý bề trên Tỉnh, những người đã chào đón chúng tôi cách nồng ấm, và những người dân ở Tắc Vân, trong đó có Cha Đạt và Cha Mạnh, những người đã hỗ trợ chúng tôi trong các hoạt động. Xin tiếp tục ủng hộ các công tác của Nhóm Tình Nguyện Nhật Bản và cầu nguyện cho chúng tôi.

Visited 43 times, 1 visit(s) today