NHỮNG LỜI CỦA BỀ TRÊN CẢ
Một tiếng khóc, giữa ngày 15 tháng Năm, 1887. Ngày trước đó, Vương cung Thánh đường đẹp đẽ này [Thánh Tâm] được cung hiến. Và Don Bosco muốn cử hành Thánh lễ ở bàn thờ của Đức Mẹ.
Khi buổi cử hành bắt đầu với nhiều cảm xúc, Don Bosco bắt đầu khóc và khóc. Những người đi theo ngài lo lắng ít nhiều và cuối cùng, cha Miglietti, thư ký của ngài, nói cho ngài: “Don Bosco, gì vậy? Cha cảm thấy không khoẻ sao? Cha ốm hả?”
Don Bosco đáp: “Cha nghĩ đến giấc mơ của những năm đầu đời, cha thấy mẹ cha, gia đình cha, những điều được nói về giấc mơ. Hôm nay cha lại thấy rất rõ điều Đức Mẹ nói cho cha: đúng lúc con sẽ hiểu mọi sự”.
Cảm xúc mãnh liệt này của Don Bosco và sứ mệnh này của cả đời ngài nói cho chúng ta về cách thức ngài thấy rằng Đức Mẹ luôn đồng hành với cuộc đời ngài. Cách thức ngài đã làm mọi sự và cách thức cùng với ngài chúng ta thực sự có thể nói nó thực sự đáng như thế.
BÌNH GIẢI
Cha mang trong lòng mình một số giấc mơ:
Cha mơ về một Gia đình Salêdiêng gồm những người nam nữ hạnh phúc.
Cha mơ đến một Gia đình Salêdiêng và một Tu hội nữa, đầy Thiên Chúa, với những người nam nữ sống một đức tin sâu xa
Cha mơ về một Gia đình Salêdiêng ở đó các thiếu niên nam nữ, các người trẻ, đặc biệt những em nghèo khổ nhất, những em bị khai thác nhất luôn là mối ưu tiên của chúng ta và những người ở trong trái tim chúng ta.
Cha cũng mơ ước về một Gia đình Salêdiêng thật sự sống niềm vui của Tin mừng.
Cha cũng mơ về Gia đình Salêdiêng và một Tu hội luôn luôn truyền giáo như chính Don Bosco mong muốn.
Cuối cùng cha mơ về một Gia đình Salêdiêng có thể trung thành hôm nay với điều Thánh Thần đang đòi hỏi chúng ta trong đoàn sủng Salêdiêng, trong đoàn sủng của Don Bosco.
Lời cầu dâng Mẹ Maria khi nghe và cảm nhận Don Bosco.
KHẨN CẦU
“Lạy Nữ Trinh Maria quyền thế, Mẹ là pháo đài vững chắc của Giáo hội. Lạy Mẹ Maria Phù hộ các Giáo hữu, Mẹ là đạo quân dàn trận, Mẹ ban mặt trời chiến thắng mọi bóng tối. Trong âu lo và đấu tranh của cuộc đời, trong những hiểm nguy, xin bảo vệ chúng con khỏi kẻ thù; trong giờ chết, xin đón nhận linh hồn chúng con vào thiên đàng.”