(ANS – Johannesburg) – Thứ Sáu tuần trước, ngày 8 tháng 3, sau khi máy hạ cánh tại Cape Town, Nam Phi, Cha Ángel Fernández Artime đã đặt chân trên đất nước thứ 86 mà ngài đã đến thăm với tư cách là Bề Trên Cả. Sau khi đến và gặp gỡ những bạn trẻ sinh viên, ngài nói ngay về cách để sống tại trường rằng: “Mong muốn của cha là những người Salêdiêng sẽ giúp chúng con trở thành những con người tốt lành”.
Cùng ngày hôm đó, người kế vị thứ 10 của Don Bosco có hai cuộc gặp gỡ quan trọng khác, cả hai đều diễn ra tại Giáo xứ Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu: một với Gia đình Salêdiêng địa phương và một với những người trẻ thuộc Phong trào Giới trẻ Salêdiêng (SYM).
Trong cuộc họp đầu tiên, Cha Á.F. Artime gợi nhắc cho những người đang sống trong thế giới của những người tu sĩ và giáo dân thuộc Gia đình Salêdiêng rằng, làm thế nào thực sứ thành công trong việc thay đổi cuộc sống của những người trẻ, và ngài cũng nhấn mạnh giá trị của sự hiệp lực: “Để phát triển các công cuộc Salêdiêng, Don Bosco cần sự giúp đỡ của nhiều người. Điều rất quan trọng là chúng ta cần hiệp lực với nhau”.
Sau đó, với những người trẻ của SYM, Cha Bề Trên Cả như một người sinh động của giới trẻ thực thụ, ngài gợi hứng cho họ bằng một số câu hỏi: “Chúng con có vui không?”; “Có bao nhiêu bạn có một ước mơ?”; “Có bao nhiêu bạn nghĩ rằng mình có thể thực hiện được ước mơ của chúng con?”; “Có bao nhiêu bạn sẵn sàng hy sinh để đạt được ước mơ?” … Cuối cùng, hướng về những người trẻ, ngài đã nêu lên gương sáng của Don Bosco, một vị thánh mơ ước những điều tuyệt vời cho người trẻ và hy sinh bản thân để theo đuổi giấc mơ của mình. Và ngài nhắc nhở họ đừng loại bỏ Chúa Giêsu ra khỏi cuộc sống của họ.
Vào sáng thứ Bảy, ngày 9 tháng 3, Cha Bề Trên Cả đã gặp các hội viên Salêdiêng tại Cape Town, nơi mà ngài nói rằng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã từng nói với cha: “Những người khác thì làm việc với những người trẻ, còn những người Salêdiêng hiện hữu cho những người trẻ”.
Sau đó, Cha Á.F. Artime có cuộc trò chuyện với Đức cha Stephen Brislin, Tổng Giám mục Cape Town. Sau đó, ngài đã đến thành phố Johannesburg và thăm Nhà Tỉnh của Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ.
Cha Bề Trên Cả đã dành trọn ngày Chúa Nhật, mùng 10 tháng 3, để gặp gỡ những người trẻ và các thành viên của Gia đình Salêdiêng, những người đang làm việc trong các điểm hiện diện của Salêdiêng ở Johannesburg. Ngài nhắc nhớ các bạn trẻ rằng, mỗi người có thể là một món quà cho người khác và sự thánh thiện không bao gồm việc thực hiện các phép lạ, mà là thực hiện “phép lạ của sự phục vụ”.
Đối với các nhóm khác nhau của Gia đình Salêdiêng, Cha Bề Trên Cả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm chứng về sự hiệp thông và sự hiện diện ý nghĩa giữa giới trẻ.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ