
Trong hành trình Mùa Chay này, chúng ta sẽ cố gắng giảm bớt dấu vết sinh thái dưới ánh sáng của các đoạn Tin Mừng đồng hành với chúng ta mỗi ngày. Chúng ta sẽ tận dụng 40 ngày hoán cải dẫn chúng ta đến lễ Phục Sinh để hòa giải với chính mình, với mọi thụ tạo và với Chúa.
NGÀY 19 – 12/03/2023
Lời Chúa:
Những người thờ phượng thực sự sẽ thờ phượng Cha trong thần khí và sự thật (Ga 4, 23):
“Nhưng giờ đã đến -và chính là lúc này đây- giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.”
Cam kết:
Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, băng qua xứ Samaria và đàm đạo với những người bị coi là kẻ thù. Điều làm trầm trọng thêm những xung đột và chia rẽ là việc tìm kiếm nguồn nước khiến người ta khát trở lại. Chúa Giêsu, với Thần Khí và Sự Thật, chỉ ra nguồn nước hằng sống làm dịu cơn khát và chấm dứt sự chia rẽ.
TUẦN NÀY CHÚNG TA LẮNG NGHE TIẾNG CỦA THẦN KHÍ ĐỂ LÀM DỊU CƠN KHÁT GÂY CHIA RẼ VÀ ÁP BỨC NGƯỜI KHÁC VÀ TẤT CẢ MỌI THỤ TẠO.
Visited 6 times, 1 visit(s) today