Một vài cảm nghiệm sau khi tham dự khóa ‘Đào luyện Truyền giáo Salêdiêng’ tại Rôma

(UPS, Rôma – 07.11.2018)Khóa đào luyện về Truyền giáo Salêdiêng lần thứ 22 được tổ chức tại đại học UPS – Rôma vừa mới kết thúc. Đây là khóa đào luyện lần đầu tiên bằng tiếng Anh. Trong khóa đào luyện lần này có một vài anh em SDB đến từ miền EAO, như Cha Andrew Nguyễn Trung Tín và Cha Jaroslav Vracovsky tham dự. Cả 2 vị đang làm việc truyền giáo tại Mông Cổ. Cha Jaroslav được chọn làm Thư ký cho khóa học và Ngài chia sẻ một vài cảm nghiệm sau 2 tháng tham dự khóa đào luyện.

1Sau 2 tháng tham dự khóa đào luyện, cha đánh giá điều gì nổi bật nhất?

+ Điều ấn tượng nhất nơi tôi là bài chia sẻ của Cha Amadeo Cencini. Ngài nói về cảm thức đức tin, không phải dựa trên thần học tín lý, nhưng qua kinh nghiệm cuộc sống cụ thể. Trong cuộc hành trình truyền giáo, chúng ta cần khơi sâu đức tin để có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống. Nhờ thế, chúng ta sẽ có được niềm vui thực sự giữa những thử thách và lao nhọc hằng ngày. Ngoài ra, trong 5 ngày tĩnh tâm trước khi khóa đào luyện bắt đầu, anh em chúng tôi cũng đã chia sẻ với nhau rất nhiều điều bổ ích.

2- Cha thích điều gì nhất khi tham dự khóa này?

+ Từ năm 1994 trở lại đây, đây là khóa đào luyện truyền giáo Salêdiêng đầu tiên sử dụng tiếng Anh. Nhờ thế anh em chúng tôi có thể hiểu và thông tri cho nhau. Thứ đến, khi chia sẻ với nhau, chúng tôi được biết khá nhiều anh em khác đang làm việc ở những môi trường còn khó khăn và khắc nghiệt hơn chúng tôi rất nhiều. Các anh em đó thiếu thốn mọi sự, từ những nhu cầu vật chất tối thiểu đến những khó khăn do sự quá khác biệt về văn hóa, về môi trường… Có những nơi anh em đang làm việc chẳng khá hơn gì so với 100 năm trước đây. Nhưng điều kỳ diệu nhất mà tôi khám phá ra, đó là căn tính Salêdiêng nơi các anh em đang làm việc truyền giáo vẫn luôn chói sáng và nổi bật.

3- Cha đã gặt hái được những hoa trái gì, trước khi trở về lại Mông Cổ để tiếp tục cuộc hành trình truyền giáo?

+ Ngoài việc quen biết thêm nhiều bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới cũng đang làm việc truyền giáo như tôi, tôi cảm nhận sâu xa hơn về ơn gọi truyền giáo nơi chính bản thân mình. Tôi từ nước Cộng hòa Séc đến Mông Cổ làm việc mới được 3 năm, nên chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng như chưa được đào luyện nhiều về sứ mệnh truyền giáo Salêdiêng. Sau khóa này, tôi cảm thấy thâm tín hơn rất nhiều. Mặc dầu trong 10 năm qua, tôi cũng đã tham dự một vài khóa đào luyện về Truyền giáo Thiện nguyện dành cho người đời, nhưng chưa đủ. Sau khi tham dự khóa này, tôi xác tín một cách sâu xa hơn về căn tính ơn gọi Salêdiêng, với những chiều kích thiêng riêng rất căn bản và quan trọng. Những điều này sẽ là động lực để tôi tiếp tục dấn bước trong cuộc hành trình tương lai.

Bài viết của cha Jaroslav Vracovsky, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ

Visited 1 times, 1 visit(s) today