MỘT CỘNG THỂ DÒNG CON ĐỨC MẸ PHÙ HỘ BỊ TRÚNG BOOM Ở SUDAN.

(ANS – Khartoum) –  Thứ Sáu, ngày 3 tháng 11 năm 2023, lúc 6 giờ 50 phút sáng, một quả bom lớn đã rơi trúng cộng thể “Dar Mariam” của chị em Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA) ở Khartoum, thủ đô Sudan. Vụ đánh bom đã gây thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở vật chất, nhưng các nữ tu Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ và những người ẩn trú do chiến tranh chỉ bị thương nhẹ.

Cộng thể nữ tu salêdiêng FMA gồm có 5 nữ tu, một linh mục, các bà mẹ và trẻ em, một giáo viên và một nhóm đàn ông, một số người già và bệnh tật. Cộng thể Dar Mariam nằm ở thành phố Khartoum, thủ đô Sudan, nơi bị ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh,

Linh mục Salêdiêng Jacob Thelekkadan, đang giúp trong cộng thể FMA, nhân chứng sống đã kể lại với Tổ chức “Giúp đỡ Giáo Hội bị ảnh hưởng bởi Chiến tranh” (viết tắt là ACS).  Cha cho biết: quả bom đã rơi trúng tầng một của tòa nhà, trong khi các em nhỏ và các bà mẹ đang ở dưới tầng trệt. Một bà mẹ trẻ cùng hai đứa con bảy và bốn tuổi bị thương nhẹ ở đầu nhưng may mắn là không bị nghiêm trọng. Cha Thelekkadan nói: “Chúng tôi không thể tưởng tượng được thiệt hại sẽ như thế nào nếu chúng đánh trúng ở tầng trệt”.

Ngoài ngôi nhà bị phá huỷ nghiêm trọng, tấm pano ảnh Đức Mẹ Phù Hộ cũng bị phá hủy trong vụ nổ. Chính vì thế, các Salêdiêng đã quả quyết: “Chúng tôi chắc chắn rằng Mẹ Maria muốn hy sinh bản thân mình để cứu tất cả chúng tôi. Cho nên, bức chân dung tuyệt đẹp Đức Maria đã bị phá hủy. Minh chứng về sự chăm sóc từ mẫu của Đức Nữ Vương tại Dar Mariam!”

Cha Thelekkadan cũng nói với ACS rằng quả bom đã tách ra làm hai khi rơi trúng tòa nhà, gây ra hai vụ nổ ở các khu vực khác nhau của tầng một. “Phần đầu của quả bom phá hủy phòng của giáo viên, khiến một người bị thương ở cả hai chân, nhưng không nghiêm trọng. Phần thứ hai của quả bom làm phá huỷ hoàn toàn hai căn phòng của các nữ tu và cửa chính vào phòng bị thổi bay một mét”. Lúc đó, có hai nữ tu đang trú ở trong một căn phòng thì cửa chính và cửa phòng tắm đổ đè lên họ. Một nữ tu bị thương ở lưng, nhưng không nghiêm trọng. Những cánh cửa có lẽ đã bảo vệ nữ tu khỏi những mảnh boom văng gây sát thương”.

Tất cả những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, nhưng sau đó đã được xuất viện vì họ có sức khỏe ổn định.

Mặc dù thế giới bên ngoài không quan tâm đến cuộc chiến ở Sudan, nhưng nó vẫn diễn ra rất khốc liệt khi nhiều phe phái quân sự đối đầu nhau. Các cuộc đàm phán hòa bình vẫn được tiến hành, trong khi cuộc xung đột sắp kết thúc bảy tháng giao tranh. Theo đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Sudan, Volker Perthes, ước tính ít nhất năm nghìn người đã thiệt mạng và hơn mười hai nghìn người bị thương. Trong khi một số nhà thờ đã bị phá hủy trong cuộc giao tranh, thì xuất hiện nhiều nhà thờ khác luôn mở cửa trở thành nơi ẩn náu của người dân. Mặc dù hầu hết các nhà truyền giáo phải sơ tán, thế nhưng các nữ tu Salêdiêng vẫn quyết tâm ở lại với người dân.

Cha Thelekkadan là giám đốc Trung tâm trường nghề “Thánh Giuse” ở Khartoum, nơi đây đã bị đóng cửa vì nằm trong khu vực giao tranh ác liệt. Cha quyết định ở lại Sudan để hỗ trợ các nữ tu Salêdiêng. “Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho cuộc chiến vô nghĩa nhưng thảm khốc này chấm dứt và xin Thiên Chúa ban cho Sudan món quà là hòa bình lâu dài”, vị Salêdiêng đã gửi một thông điệp đến các vị ân nhân của tổ chức ACS.

Các nữ tu dòng Con Đức mẹ Phù Hộ cảm tạ Đức Trinh Nữ Maria vì sự bảo vệ kỳ diệu của Mẹ trong cuộc chiến, và xin tất cả các chị em trong Tu hội tiếp tục khẩn cầu đến Mẹ ban hòa bình cho đất nước Sudan và cho tất cả các quốc gia trên thế giới đang bị ảnh hưởng bởi chiến tranh.

Nguồn: www.infoans.org

Chuyển ngữ: Ngọc Toản SDB

 

 

Visited 34 times, 1 visit(s) today