Kinh truyền tin – Đức Phanxicô nói về phép lạ tại Tiệc cưới Cana: ‘Hãy làm những gì Người nói với các anh’

‘Phục vụ Chúa là lắng nghe Lời Ngài và đem ra thực hành’.

Dưới đây là bản dịch ZENIT về những phát biểu của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào ngày 20 tháng 1 năm 2019, trước và sau buổi buổi trưa đọc Kinh truyền tin với mọi người ở Quảng trường Thánh Phêrô.

Trước khi đọc kin Truyền tin

Chào buổi sáng tới tất cả anh chị em,

Chúa nhật tuần trước, với ngày lễ Chúa Giesu chịu phép rửa, chúng ta bắt đầu bước vào thời gian phụng vụ của mùa Thường niên, là thời gian để bước theo Chúa Giesu trong đời sống công khai của Ngài, trong sứ mạng mà Chúa Cha sai Ngài đến thế gian này. Bài Tin mừng hôm nay (x.Ga 2,1-11), chúng ta nhận ra lời tường thuật về phép lạ đầu tiên của Chúa Giesu. Một trong những phép lạ đầu tiên được thực hiện trong một đám cưới ở làng Cana thuộc miền Galile. Nó không phải là một sự tình cờ được đặt vào ngay lúc khởi đầu cuộc đời công khai của Chúa Giesu là một đám cưới, mà vì trong Đức Giesu, Thiên Chúa lập một hôn ước với nhân loại. Đây là một Tin Vui, ngay cả khi những người mời Ngài đã không biết rằng Con Thiên Chúa đã ngồi vào bàn với họ và Ngài là chú rể thực sự. Trong thực tế, toàn bộ dấu lạ ở tiệc cưới Cana được đặt nền trên sự hiện diện của Chú Rể thiêng liêng này là Chúa Giesu, Người mà bắt đầu mặc khải chính mình. Chúa Giesu bày tỏ chính mình là Chú rể của Dân Thiên Chúa mà được các ngôn sứ tuyên bố và điều này tỏ cho chúng ta thấy chiều sâu của mối tương quan mật thiết giữa chúng ta với Ngài: đó là một giao ước mới về tình yêu.

HIểu đầy đủ trong bối cảnh của giao ước này là ý nghĩa về biểu tượng của rượu,và là tâm điểm của phép lạ này. Trong thực tế, khi tiệc cưới đến hồi cao chào của nó thì rượu lại hết. Đức Maria đã nhận ra điều này và nói với Chúa Giesu: “Họ hết rượu rồi” (câu 3), vì sẽ rất tồi tệ khi tiếp tục tiệc cưới mà chỉ có nước lã – một sự buồn thảm cho những người đó. Đức Mẹ đã nhận ra điều này, và như một người mẹ, Đức Maria ngay lập tức đến với Chúa Giesu. Đặc biệt, trong Kinh thánh các tiên tri đã chỉ ra rượu là một yếu tố đặc trưng về bữa tiệc của Đấng Cứu Thế (x.Am 9,13-14; Ge 2,24, Is 25,6). Nước thì cần thiết để sống, còn rượu thể hiện sự phong phú của bữa tiệc và là niềm vui của ngày lễ. Một ngày lễ mà không có rượu? Tôi không thể hiểu được…

Việc biến nước thành rượu trong các chum đá để sử dụng “cho việc thanh tẩy của người Do Thái” (câu 6) – đó là phong tục: trước khi vào nhà cần thanh tẩy chính mình – Chúa Giesu đã làm một dấu lạ cảm động: Ngài biến đổi luật Mose vào trong Tin mừng, là người mang niềm vui.

Và sau đó chúng ta nhìn vào Đức Maria: những lời của Mẹ Maria nói với gia nhân trong tiệc cưới Cana “Người bảo gì các anh cứ làm theo” (câu 5). Ngày hôm nay, Đức Mẹ cũng nói với tất cả chúng ta: “Ngài bảo gì các con hãy làm như vậy”. Những lời này là một di sản quí giá mà Mẹ Maria đã để lại cho chúng ta. Và trên thực tế, tại Cana những gia nhân đã vâng lời Chúa Giesu. “Chua Giesu nói với họ, ‘hãy đổ đầy nước vào chum’. Và họ đã đổ đầy tới miệng. Ngài nói với họ một lần nữa, ‘Bây giờ hãy lấy ra một ít đem cho người quản tiệc và họ đã làm theo (câu 7-8). Trong đám cưới này, một giao ước mới thực sự được qui định với các tôi tớ của Thiên CHúa, cụ thể là cho toàn Giáo hội, sứ mệnh mới được giao phó: “Hãy làm những gì Người nói với anh em”. Để phục vụ Chúa, nghĩa là lắng nghe Lời Ngài và đem ra thực hành. Đó là cách giới thiệu đơn giản và thiết yếu của Mẹ Maria, và đó là chương trình sống của những Kito hữu.

Cha muốn nhấn mạnh một kinh nghiệm mà nhiều người trong chúng ta đã chắc chắn có nó trong cuộc sống. Khi chúng ta gặp những khó khan, những vấn đề xảy đến mà không biết giải quyết thế nào, khi chúng ta thường cảm thấy lo lắng và đau khổ, khi chúng ta không có niềm vui, chúng ta hãy đến với Đức Mẹ và nói: “Chúng con không còn rượu. Rượu đã hết: hãy nhìn vào con, nhìn vào trái tim con và nhìn vào tâm hồn con. Chúng ta phải nói với Mẹ Maria để Mẹ đến gặp Chúa Giesu và nói: hãy nhìn anh ta, nhìn cô ấy: Anh ta/cô ấy không còn rượu. Sau đó Mẹ sẽ quay sang chúng ta và nói: “Người bảo gì các con cứ làm theo.”

Để lấy ra từ những cái chum cho mỗi người chúng ta, hãy phó thác chính mình cho Lời và các Bí tích để cảm nghiệm ân sủng của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Do đó, chúng ta cũng vậy, với tư cách là người quản lý nếm nước đã trở thành rượu, có thể thốt lên: “Anh đã giữ rượu ngon cho tới bây giờ” (câu 10). Chúa Giesu luôn làm chúng ta ngạc nhiên. Chúng ta hãy nói chuyện với Mẹ Maria và Mẹ sẽ nói chuyện với Con của Mẹ và Ngài sẽ làm chúng ta ngạc nhiên.

Xin Mẹ, Đức Trinh Nữ hãy giúp chúng con làm theo lời của Mẹ” “Người bảo gì các con hãy làm theo” do đó chúng ta có thể mở lòng cách trọn vẹn với Chúa Giesu, và nhận ra trong cuộc sống hang ngày có những dấu chỉ về sự hiện diện sống động của Ngài.

Sau buổi đọc kinh Truyền tin

Anh chị em rất thân mến,

Hôm nay, Cha có hai nỗi buồn trong lòng: vấn đề ở Colombia và vùng Địa Trung Hải.

Cha muốn đảm bảo sự gần gũi của mình với người dân Colombia, sau cuộc tấn công khủng bố nghiêm trọng vào thứ năm tuần trước tại trường Cảnh sát Quốc gia. Cha cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ, và cha tiếp tục cầu nguyện cho sự hòa bình ở Colombia.

Bên cạnh đó, Cha cũng đang nghĩ đến 170 nạn nhân bị đắm tàu ở Địa Trung Hải. Họ đang đi tìm kiếm một tương laic ho cuộc sống của họ – những nạn nhân, có lẽ là những kẻ buôn người. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và cho những người chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra.

“Kính Mừng Maria…”

Vài ngày nữa, Cha sẽ rời Panama (đáp lại những tiếng la hét ở Quảng trường) còn các con  cũng vậy chứ? – Nơi mà Ngày Giới trẻ Thế giới sẽ được tổ chức từ ngày 22 đến 27 tháng 1. Cha mong muốn các con hãy cầu nguyện cho sự kiện rất đẹp và quan trọng này trong hành trình của Giáo Hội.

Tuần này, Thông điệp cho Ngày Truyền thông Xã hội thế giới sẽ được công bố, mà trong năm nay có một phản ánh về cộng đồng mạng và cộng đồng nhân loại. Internet và phương tiện truyền thông xã hội là một nguồn tài nguyên của thời đại chúng ta, một cơ hội để tiếp xúc với những người khác, để chia sẻ các giá trị và kế hoạch, và bày tỏ mong muốn trở thành một cộng đồng. Mạng lưới này có thể giúp chúng ta cầu nguyện trong cộng đồng với nhau. Do đó, Cha Fornos ở với Cha, ngài là Giám đốc của hiệp hội Tông Đồ Cầu nguyện toàn cầu. Cha muốn trình bày với chúng con nền tảng chính thức của Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng: Cha muốn nói với các con diễn đàn chính thức của Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Giáo Hoàng là : “Click to pray”. Cha sẽ chèn thêm vào đây những ý cầu nguyện cho sứ mệnh của Giáo Hội. Đặc biệt, Cha mời gọi các con hãy tải ứng dụng “Click to Pray” để tiếp tục cùng cầu nguyện với Cha bằng chuỗi Mân Côi cho hòa bình, nhất là trong Ngày Giới trẻ Thế giới ở Panama.

Ngày này cũng được tổ chức vào ngày 24 tháng 1 là ngày Quốc tế Giáo duc, mà được Liên Hiệp Quốc thiết lập để làm nổi bật và phát huy vai trò thiết yếu của giáo dục đối với sự phát triển của con người và xã hội. Trong lĩnh vực này, Cha khuyến khích nỗ lực của UNESCO để làm cho hòa bình phát triển trên thế giới thông qua giáo dục, và Cha hy vọng rằng điều này sẽ đến được với tất cả mọi người và đó là sự liên đới và được tự do về mặt ý thức hệ – một lời cầu nguyện và mong ước tốt đẹp cho tất cả mọi nhà giáo dục là hãy làm tốt công việc!

Cha xin gửi lời chào tới tất cả các con, những người hành hương thân yêu và những Kito hữu của Roma! Đặc biệt, các nhóm của những giáo xứ đến từ Bacelona và Ba Lan: Cha thất rất nhiều lá cờ Ba Lan ở đây! – cũng như các sinh viên và giáo sư của Badajoz (Tây Ban Nha), và nhiều thiếu nữ từ Panama – các con đã đến để đưa cha đi!

Cha xin chào các Kito hữu của Nereto và Formia, những người của hai vị thánh Fabiano và Venanzio ở Roma và những người trẻ của thánh Giuse hòa bình ở Milan.

Lời chào đặc biệt đến Hiệp hội những người bạn của Raoul Follereau và những người bệnh mắc bệnh phong cùi, cũng như tất cả những người gần gũi với họ trong việc chăm sóc  và cứu chuộc con người và xã hội.

Cha cầu chúc chúng con ngày Chúa nhật vui tươi. Và làm ơn, đừng quên cầu nguyện cho Cha.

Chúc các con buổi trưa ngon miệng và tạm biệt các con!

Phạm Chỉ, SDB chuyển ngữ

Visited 15 times, 1 visit(s) today