Vatican News
Trong bài giảng, Đức cha Varden lấy cảnh quan khắc nghiệt và lịch sử Svalbard làm điểm khởi đầu để suy tư về sự mong manh và cô đơn của con người. Ngài nhắc rằng một thế kỷ trước, hành trình đến Svalbard phải vượt qua khoảng 900 km biển băng giá, trong khi ngày nay người ta có thể đến bằng máy bay và ngay khi hạ cánh đã có mạng 5G. Theo ngài, “tất cả những gì làm chúng ta phân tâm ở nơi khác cũng theo chúng ta đến tận đây”.
Từ câu chuyện về một người thợ săn từng sống cô độc lâu ngày giữa vùng hoang dã Bắc Cực, Đức cha đặt câu hỏi: “Chẳng phải tất cả chúng ta, ở một mức độ nào đó, đều dễ rơi vào một cuộc sống cô độc…? Thế nhưng, chẳng phải chúng ta vẫn mong có ai đó đến gõ cửa sao?”.
Ngài so sánh thiên nhiên Bắc Cực với sa mạc của các đan sĩ Kitô giáo tiên khởi, nơi con người học cách đối diện với chính mình trong sự thật trước mặt Thiên Chúa. Đức cha nhấn mạnh: “Điều chúng ta cần không phải là thêm những ảo tưởng; điều chúng ta cần là một cảm thức lành mạnh về thực tại”. Theo ngài, chính Svalbard, với những biến đổi môi trường và tình trạng băng tan, có thể giúp con người nhận ra sự nhỏ bé của mình trước công trình tạo dựng.
Nhắc lại lời Thánh Phaolô về việc đổi mới tâm trí, Đức cha Varden nói rằng tư tưởng của Thiên Chúa khác với lối suy nghĩ của thế gian, bởi “tư tưởng của Thiên Chúa… làm cho chúng ta có trách nhiệm với nhau”. Vì thế, các Kitô hữu được mời gọi đến với những người cô đơn, sợ hãi và bị cô lập, “mang sứ điệp hòa giải, chữa lành và khả năng của tình bạn” đến cho họ.
Thánh lễ kỷ niệm cũng nhắc lại sự kiện năm 1926, khi Đức cha Johannes Olav Smit đến Svalbard để chăm sóc mục vụ cho các tín hữu Công giáo. Ngày 4/8 năm đó, ngài cử hành Thánh lễ đầu tiên tại Longyearbyen.
Dù Svalbard không có nhà thờ Công giáo riêng, các cử hành Công giáo vẫn được duy trì nhờ sự hiếu khách của Giáo hội Na Uy và chính quyền địa phương. Vì thế, dịp kỷ niệm 100 năm cũng mang đậm chiều kích đại kết.
Kết thúc bài giảng, Đức cha Varden mời gọi các Kitô hữu biết tiếp tục mang Tin Mừng đến những người bị cô lập: “Chúng ta được mời gọi gõ cửa mọi căn nhà băng giá, dù căn nhà ấy nằm giữa vùng hoang dã hay ngay tại chính nơi chúng ta đang sống”.
Vatican News Tiếng Việt
Khám phá thêm từ
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
