“Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe” (1 Sm 3,9)
Trong bầu khí hân hoan và đầy hy vọng của những ngày đầu năm học mới, Học viện Thần học Don Bosco Xuân Hiệp đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2026–2027. Đây không chỉ là thời khắc mở đầu một hành trình học thuật mới, nhưng còn là dịp để các giáo sư và học viên cùng nhìn lại ý nghĩa sâu xa của việc học thần học: tìm kiếm chân lý, gặp gỡ Thiên Chúa và chuẩn bị bản thân cho sứ mạng phục vụ Giáo Hội và người trẻ.
Từ lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 8 , quý giáo sư và toàn thể học viên đã quy tụ trong bầu khí thân tình và vui tươi. Đúng 7 giờ 45 phút, buổi lễ khai giảng chính thức bắt đầu, mở ra một năm học mới với biết bao kỳ vọng và quyết tâm. Sau chương trình khai giảng, lúc 8 giờ 30 phút, cộng đoàn cùng quy tụ bên bàn tiệc Thánh Thể để dâng lên Thiên Chúa năm học mới và cầu xin ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần.
Học để trở nên người phục vụ
Mở đầu chương trình, Cha Giám tỉnh Barnaba Lê an Phong, SDB đã gửi đến toàn thể học viên những lời nhắn nhủ đầy tình phụ tử. Cha mời gọi mỗi người hãy nỗ lực trong việc học tập và đào luyện, để những năm tháng tại Học viện không chỉ giúp mỗi người tích lũy kiến thức, nhưng còn chuẩn bị cho một tương lai biết sống trọn vẹn ơn gọi và sứ mạng mà Thiên Chúa trao phó.
Quả thật, đối với người môn đệ của Đức Kitô, việc học không dừng lại ở việc sở hữu tri thức. Thánh Phaolô nhắc nhở: “Hiểu biết thì sinh kiêu căng, còn tình yêu thì xây dựng” (1 Cr 8,1). Vì thế, tri thức đích thực phải luôn được thanh luyện và hướng dẫn bởi tình yêu, để những gì chúng ta học hỏi trở thành phương tiện phục vụ tha nhân và làm vinh danh Thiên Chúa.
Tri thức – con đường dẫn đến sứ mạng
Trong bài diễn văn khai giảng, Cha Hiệu trưởng Học viện Giuse Nguyễn Ngọc Vinh, SDB đã nhấn mạnh vai trò thiết yếu của tri thức trong hành trình đào luyện. Theo Cha, tri thức mà người học viên cần không phải là một kho tàng khép kín nơi sách vở, nhưng là tri thức giúp con người ngày càng kết hiệp sâu xa hơn với Thiên Chúa và trở nên hữu ích cho tha nhân.
Tri thức là con đường dẫn đến sự kết hiệp với Thiên Chúa; tri thức là nguồn cội của sự phục vụ; và tri thức được vun trồng để thực thi sứ mạng.
Tinh thần ấy cũng vang vọng nơi lời của Thánh Gioan Bosco: “Vì các con, cha học hỏi; vì các con, cha làm việc; vì các con, cha sẵn sàng hy sinh cả mạng sống.” Đối với người Salêdiêng, học hỏi không phải là một chọn lựa tách biệt khỏi đời sống mục vụ, nhưng là một phần của chính sứ mạng. Học để hiểu hơn; hiểu để yêu hơn; và yêu để phục vụ tốt hơn.
Ban Truyền thông Rinaldi Xuân Hiệp
Visited 1 times, 1 visit(s) today
Khám phá thêm từ
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
