ANS – Port-au-Prince, 01/04/2020: Với 16 ca nhiễm đã kiểm chứng, Covid – 19 đã thực sự tới Haiti. Dù cho con số vẫn còn ít cho đến thời điểm này, nhưng nỗi sợ hãi là có thật. Nhất là do cơ sở còn yếu ớt sau nhiều năm quốc gia này phải gánh chịu. Tổ chức Rinaldi, một Văn phòng Kế hoạch và Phát triển Sa-lê-diêng tại Haiti, lập tức đã đưa ra những hoạt động về thông tin và cách phòng chống sự lây nhiễm loại bệnh này.
Là quốc gia nghèo nhất trong lục địa Châu Mỹ, Haiti đối phó với tình trạng sức khỏe khẩn cấp trước vi-rút Corona với nguồn tài chính hiếm hoi. Trên thực tế, Haiti sống trong tình trạng sức khỏe khẩn cấp thường xuyên, bởi vì không có được hệ thống chăm sóc sức khỏe quốc gia. Các trung tâm chăm sóc sức khỏe đều thuộc về tổ chức phi chính phủ (NGO) và của Giáo Hội.
Kể từ 19 tháng 3, Tổng thống đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe trong cả nước. Chính phủ ban hành các biện pháp phòng ngừa truyền thống nhằm chống lại dịch bệnh COVID-19. Các trường học và nhà thờ đều đóng cửa, nghiêm cấm các cuộc tuần hành, hạn chế đi lại, khuyến cáo vệ sinh và thực hiện sức khỏe cộng đồng…Thế nhưng, hầu hết người dân không thể chi trả cho các biện pháp này. Một nhà truyền giáo Dòng Chúa Cứu Thế đã tường thuật cho cơ quan Fides rằng : “không có nước sạch ở các nơi để rửa tay theo như đòi hỏi, không có điện trong nhà và thậm chí ở các bệnh viện. Nhiều người sống trên đường phố. Do đó, không dễ dàng đóng cửa ở một vài nơi.”
Khi nghe biết sự lây lan của loại vi-rút Covid-19, Tổ chức Rinaldi đã có một cuộc họp khẩn mà trong đó, những người tham dự phải giữ khoảng cách giao tiếp và tuân thủ những biện pháp đặc biệt để đảm bảo sự an toàn cá nhân. Tổ chức này cũng liên lạc với các cộng đoàn để khuyến cáo và đề xuất những cách thức cụ thể hầu đối phó với tình huống này, với những hướng dẫn lắp đặt các vòi nước nơi làm việc, cũng như các thói quen tốt trong cộng đồng…
Đồng thời, chiến dịch nâng cao nhận thức được triển khai thông qua trang Facebook của Tổ chức: Những thông điệp đơn giản với những hình ảnh và bản văn bằng tiếng Creole, thứ ngôn ngữ của người Haiti nào cũng dùng và hiểu rõ.
Các thùng nước khư trùng được đặt tại các cộng thể Sa-lê-diêng để vài người vào có thể rửa tay kĩ lưỡng. Một số nơi ở cổng chính vào cộng thể còn có chai dung dịch rửa tay, với lời nhắn nhủ mời gọi công dân hãy bảo vệ chính mình khỏi vi-rút Corona.
Người phát ngôn của Tổ chức Rinaldi nói rằng: “Người dân sống quanh chúng tôi là những người có cuộc sống khó khăn. Phần đa họ cần ra ngoài mỗi ngày để kiếm miếng ăn. Thế nên, kêu gọi số đông này ở nhà để tránh lây lan dịch vi-rút sẽ khiến họ gặp khó khăn để có lương thực. Một số người trong họ vẫn cho rằng người ta có thể chết không vì vi-rút Corona mà là chết vì đói. Chính vì thế, chúng tôi đang lượng định liệu có thể tìm cách phân phát không chỉ dụng cụ y tế (khẩu trang, gang tay, xà bông, chất khử trùng, dung dịch clo-rua, rượu…) nhưng cả thực phẩm (gạo, đậu, mì ống spaghetti, dầu và sữa…)”.
Trung Hoàn, SDb chuyển ngữ