[VIE.SDB – MÁI ẤM THIÊN BÌNH] Trong bầu khí linh thánh của đại lễ Chúa Giáng Sinh, Cộng đoàn Don Bosco Thiên Bình đã tổ chức chuỗi hoạt động sôi nổi cho các em tại Mái ấm Cô nhi viện. Không chỉ là những hội thao hay đêm diễn nguyện, đây còn là dịp để các tâm hồn nhỏ bé cảm nhận hơi ấm gia đình và tình yêu của Đấng Emmanuel.
Chương trình mừng Chúa Giáng Sinh năm nay tại Thiên Bình diễn ra đa dạng với nhiều hoạt động ý nghĩa: từ các giải hội thao kịch tính, thi đua làm hang đá sáng tạo, đến giờ diễn nguyện canh thức và hoan ca đầy sâu lắng.
Điểm nhấn đẹp nhất của mùa Giáng Sinh chính là sự dấn thân của chính các em nhỏ tại Mái ấm. Không chỉ là người thụ hưởng, các em đã trở thành những “chủ nhân” thực sự của ngày lễ:
• Sáng tạo & Lao động: Tự tay trang trí không gian, thiết kế những máng cỏ đơn sơ nhưng chứa đựng nhiều tâm tình.
• Hy sinh & Chia sẻ: Nỗ lực tập luyện các tiết mục văn nghệ và âm thầm chuẩn bị những món quà, lời cầu nguyện cho “người bạn thiêng” của mình để dâng lên Chúa Hài Đồng.
• Tình thân: Gửi gắm những lời chúc chân thành, tri ân đến quý Cha, quý Thầy, quý Sơ và các nhân viên – những người đang đồng hành cùng các em mỗi ngày.
Máng cỏ năm xưa lạnh lẽo, nhưng máng cỏ tại Thiên Bình hôm nay đã được sưởi ấm bằng chính tình người. Những nỗi đau thiếu vắng người thân của các em được xoa dịu bởi sự hiện diện của cộng đoàn và các ân nhân. Nguyện xin Chúa Hài Đồng chúc lành cho những nỗ lực hy sinh, để niềm vui Giáng Sinh không chỉ dừng lại ở những ánh đèn rực rỡ, mà còn đọng lại mãi trong nụ cười của các em nhỏ nơi đây.
Tin bài: Lm. Đaminh Đỗ Đăng Khoa, SDB
Visited 2 times, 2 visit(s) today
