
Đức Thánh Cha Phanxicô đã thực hiện chuyến viếng thăm lịch sử tới quốc gia Trung Á này, nơi lần đầu tiên đón tiếp một vị Giáo hoàng. Đó là chuyến tông du lần thứ 43 trong triều đại Giáo hoàng của ngài.
Đức Giáo Hoàng với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Mông Cổ
Đức Thánh Cha khánh thành và ban phép lành ngôi nhà Lòng Chúa Thương Xót, đây cũng là hoạt động chính thức cuối cùng của ngài tại Mông Cổ. Từ đây ngài đi thẳng đến sân bay quốc tế Ulán Bator.
ĐTC ban phép lành ngôi nhà Lòng Thương Xót Chúa
Lễ chia tay diễn ra trong một căn phòng bên trong sân bay, với đại diện chính phủ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Batmunkh Battsetseg, đây cũng là người đã tiếp đón Đức Thánh Cha khi ngài đến.
Sau cuộc trò chuyện ngắn, ĐTC đã chào tạm biệt đoàn tùy tùng địa phương và phái đoàn Mông Cổ, ngài là người cuối cùng lên chiếc máy bay A330 của ITA Airways cất cánh lúc 12:03.
Chuyến bay về Roma dự kiến sẽ kéo dài 11 giờ 20 phút, với khoảng cách 8.230 km. Đến Sân bay Quốc tế Fiumicino, ĐTC Phanxicô sẽ đi thẳng đến Vatican.
HÒA BÌNH, ĐỐI THOẠI VÀ ĐỨC TIN
Đức Thánh Cha đã có tổng cộng năm bài phát biểu trong ba ngày ở Ulán Bator. Ngài đã gặp gỡ các nhà chức trách dân sự, các đoàn thể trong Giáo hội, các tôn giáo bạn và chủ sự một thánh lễ.
Trong dịp này, ngài tái khẳng định lời kêu gọi hòa bình và nói về trách nhiệm của các tôn giáo trong việc xoa dịu các xung đột và tầm quan trọng của sự hiệp nhất trong chứng tá.
ĐTC Phanxicô khích lệ các tín hữu Công giáo đừng sợ sự nhỏ bé của mình và chỉ ra con đường tốt nhất cho tất cả mọi người đó là thập giá Chúa Kitô. Ngài còn chia sẻ thêm: tất cả chúng ta đều là “dân du mục của Chúa”, những người hành hương đi tìm hạnh phúc, khát khao tình yêu. Và chỉ có đức tin Kitô giáo mới là câu trả lời.
ĐTC gặp gỡ bà Tsetsege trong căn nhà Yurt
Hai khoảnh khắc nổi bật của chuyến tông du này: thứ nhất là cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha bên trong một “Yurt”, nơi ở truyền thống của người dân du mục. Ngài đã gặp gỡ bà Tsetsege, mẹ của 11 đứa trẻ, là người đã tìm thấy bức tượng Đức Maria trong bãi rác. Vào ngày 8 tháng 12 năm 2022, bức tượng Đức Trinh Nữ Maria, “Mẹ Thiên Quốc”, được tôn kính tại Nhà thờ Chính tòa Ulán Bator và được Đức Thánh Cha làm phép dưới sự chứng kiến của các giám mục và tu sĩ nam nữ.
Một khoảnh khắc quan trọng khác là vào lúc kết thúc thánh lễ tại nhà thi đấu thủ đô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bắt tay các giám mục danh dự và giám mục hiện tại của Hồng Kông để gửi lời chào nồng nhiệt đến “đất nước Trung Hoa yêu quý”.
Bây giờ Đức Thánh Cha trở về với “sứ mệnh đã hoàn thành”, và viết nên lịch sử mới khi trở thành vị Giáo hoàng đầu tiên đến thăm Mông Cổ.
Nguồn: https://www.aciprensa.com/
Chuyển ngữ: Ngọc Toản Sdb