
Trại Hè Don Bosco là một chương trình được chờ đợi nhất trong năm của các thanh thiếu niên ở khu vực Quảng Nạp. Đây là một hoạt động để tổng kết một mùa hè sôi động với những sinh hoạt khác nhau trong suốt mùa hè. Trong suốt mùa hè, ngoài việc các em được ôn tập văn hoá, nhân bản, năng khiếu, tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động dã ngoại, thể thao…các em còn được huấn luyện phong trào TNTT và đời sống đức tin qua việc tham dự Thánh lễ, lần hạt.
Trại hè Don Bosco dịp này là lần thứ 7 kể từ khi có các cha Salêdiêng hiện diện ở đây. Nó gần như một sinh hoạt truyền thống của thiếu nhi nơi đây. Hội trại này chiếm trọn một ngày dài từ sáng đến tối với nhiều hoạt động đa dạng.
Ngay sáng Chúa nhật 17 Thường niên A, ngày 30/07/2023, Thánh lễ mừng kỷ niệm 12 năm thành lập Xứ đoàn TNTT Quảng Nạp được diễn ra trong bầu khí trang trọng và ấm cúng. Đầu Thánh lễ, Cha chính xứ Gioan Baotixita Dương Hoài Đức đã dâng đoàn thiếu nhi lên Chúa Giêsu và xin Ngài thương chúc lành cho các em thiếu nhi, giới trẻ trong hội trại diễn ra được tốt đẹp.
Sau khi kết thúc Thánh lễ, các trại sinh được nghỉ ngơi ăn sáng để chuẩn bị cho một ngày trại nhiều thử thách. Sau khi chia đội, dựng trại các em được khởi động với màn nhập trại đầy ấn tượng. Những màn múa khởi động tiếp tục như tạo thêm khí thế cho các trại sinh bắt đầu cho một ngày trại. Trước khi khai mạc chính thức, Cha chính xứ lên nhắn nhủ đôi lời về chủ đề trại hè “HÃY TRỞ NÊN MEN”, cha mời gọi các thiếu niên hãy trở nên “men” trong môi trường gia đình, học đường …hãy là những nhân tố tích cực để xây dựng môi trường mình sống.
Ngày trại lại được tiếp tục với các trò chơi vận động đòi hỏi tính đồng đội, sự đoàn kết với nhau hơn với sự điều phối sinh động của thầy Giuse Trần Công Chánh. Với rất nhiều trò chơi phong phú, thầy Chánh cùng quý thầy chủng viện tiếp tục cuốn bọn trẻ vào những trò thử thách tăng dần. Khép lại các trò chơi vận động là buổi thi nấu ăn với các thực phẩm được phát cho các đội để các em tự chế biến theo sở thích. Có những bạn lần đầu tiên phải nấu nên cứ lóng nga lóng ngóng, nhưng cuối cùng mọi sự đều hoàn tất để kịp giờ cơm trưa.
Buổi chiều được bắt đầu với giờ chầu Thánh Thể và giờ thi đố vui liền sau đó. Trọng tâm của buổi chiều là trò chơi lớn Đi tìm kho báu Thiên Chúa. Các em lần lượt đi theo đội tìm mật thư rảo quanh khắp làng. Một điều rất ấn tượng là các em đi đến nhà nào trong làng, các gia đình đều chuẩn bị pha nước, trái cây cho các em tráng miệng. Sau khi hoàn tất các thử thách, các em trở về để tắm giặt rồi chuẩn bị cơm tối chung với nhau. Trước khi buổi lửa trại, các em đi trước núi Đức Mẹ để lần hạt trong khi một số bạn chuẩn bị cho chương trình lửa trại vào buổi tối.
Chương trình hôm nay thật ý nghĩa khi các em được mừng kỷ niệm thành lập xứ đoàn TNTT lần thứ 12 bên ánh lửa của ngày trại. Tất cả cùng hoà nhau trong bài ca mừng sinh nhật của mình. Liền đó là những màn vũ khai mạc lửa trại diễn tả cảnh tạo dựng ban đầu, cảnh quỷ dữ tượng trưng cho bóng tối và các thiên thần tượng trưng cho ánh sáng, nhưng Ánh Sáng từ trời là Đức Ki-tô, được cách điệu bởi ánh lửa từ trên tháp chuông nhà thờ xuống thiêu đốt đống lửa giữa sân, như Ánh Sáng Đức Kitô đến trong trần gian được bừng sáng lên. Liền sau đó, những tiết mục văn nghệ đã được tập luyện trước được trình diễn tại sàn diễn ngay tại ánh lửa bập bùng. Xen kẽ vào đó là những trò chơi sinh hoạt được các Thầy tung hứng thu hút người dân xung quanh đến vui chung với các em.
Dấu ấn để lại là buổi cầu nguyện bên lửa trại, tất cả như trầm lắng lại với bầu khí linh thiêng. Trước khi kết thúc và trao giải thưởng, Cha chính xứ Gioan Baotixita một lần nữa lên huấn từ cuối ngày. Ngài cùng với hội trại tạ ơn Chúa về một ngày thật ý nghĩa và tốt đẹp đã trôi qua, đặc biệt là hành trình 12 năm qua của xứ đoàn. Cha mời gọi các trại sinh hãy tiếp tục lớn lên, trưởng thành hơn và thăng tiến hơn nữa với số tuổi xứ đoàn ngày một lớn lên. Đồng thời, cha cũng gợi nhắc đến chủ đề “HÃY TRỞ NÊN MEN” để nhắn nhủ các bạn hãy là những nhân tố tích cực, trưởng thành, không sống ỷ lại, lười biếng …
Trước khi kết thúc, chị Maria Minh Thuỳ – Xứ đoàn trưởng đã có đôi tâm tình cám ơn quý cha quý thầy trong cộng đoàn Don Bosco Quảng Nạp và quý thầy chủng viện, đã cho các bạn một mùa hè đáng nhớ. Cách riêng đó cũng là tâm tình chia tay với thầy Giuse Chánh trước khi thầy rời điểm tông đồ về lại học viện.
Khép lại ngày Trại Hè Don Bosco là phép lành cuối ngày của Cha xứ dành cho các trại sinh. Một ngày đầy mệt nhọc, nhiều thử thách, nhưng cũng tràn ngập những tiếng cười hồn nhiên của trẻ thơ. Một ngày oi nồng nóng bức dù trời không có nắng nhưng được khép lại với những hạt mưa thánh ân. Tạm biệt mùa hè cũ để mở ra một năm học mới nhiều thành tích tốt. Hẹn một mùa hè sau với những trải nghiệm mới, tinh thần mới và một Trại Hè Don Bosco lần thứ 8 nhiều hứa hẹn.
BTT. Quảng Nạp