Đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên … nhưng là thánh ý Thiên Chúa!

Augusta là một cô gái 20 tuổi và khi cô ấy cười thì khuôn mặt cô ấy sáng lên, với một ánh mắt ngay thẳng và tràn đầy sức sống. Không ai có thể tưởng tượng rằng cô là một người đã từng sống sót trên đường phố Freetown, Sierra Leone. Người phụ nữ trẻ này rất có thể tự gọi mình là “chiến binh” trong hồ sơ Facebook của mình và cô sẽ không nói dối.

Augusta là một đứa trẻ mồ côi. Cô sống trên đường phố từ năm 6 tuổi và bị ép làm gái mại dâm để sinh tồn; cô đã ở cùng với mọi loại đàn ông đến 16 tuổi khi cô được những người Salêdiêng của “Don Bosco Fambul” cứu thoát. Một cô gái chỉ xuất hiện trong hồ sơ sức khỏe của thành phố, một lần trong nhà Salêdiêng quay lại đọc tên của cô, tên thật của cô, điều mà không được đọc trên đường phố. Bây giờ cô 20 tuổi và đã thực hiện được ước mơ của mình bằng cách gặp Đức Thánh Cha ở Rôma. Cô nói ngắn gọn với Đức Thánh Cha câu chuyện của cô. Đức Thánh Cha đã di chuyển. Ngài chúc lành cho cô và, với cô, ban phước cho nhiều cô gái đã sống và sống những trải nghiệm tương tự về sự khốn khổ và bóc lột.

Augusta là nhân vật chính của một chuỗi những “sự trùng hợp”.

Thật khó để Cha Crisafulli không bị lay động khi ngài nói về những chàng trai và cô gái mà ngài đã cứu khỏi đường phố Freetown, và thậm chí nhiều hơn khi ngài nghĩ về những người mà ngài đã để mất. Cùng với những người Salêdiêng khác, ngài ra đi vào sáng sớm để đến những nơi mà những cô gái bị khai thác tình dục, trong độ tuổi từ 6 đến 14, thường trú ẩn và mang đến cho họ thức ăn nóng, thuốc men và – trên hết – đề xuất về một ngôi nhà an toàn để thoát khỏi địa ngục đó.

Một nhóm Salêdiêng là nhân vật thứ hai trong chuỗi này.

Từ Tây Ban Nha, một nhóm các chuyên gia cam kết cố gắng làm cho thực tế của việc khai thác trẻ em có thể nhìn thấy trước mắt thế giới. Từ Madrid, các thành viên của nhóm đến Freetown để đi bộ trên đường phố, cùng với những người Salêdiêng, để tìm kiếm chứng cớ về bộ phim nhân văn này theo cách mà sự im lặng không phải là một đồng minh của thực tế này.

Họ là những nhân vật thứ ba.

Một cô gái “chiến binh”, một nhóm tu sĩ và truyền thông gặp nhau trong những gì mà với nhiều người dường như đó chỉ là sự trùng hợp.

Lời chứng của cô gái, ơn gọi của những người Salêdiêng và năng lực chuyên môn của một phương tiện truyền thông, đã hợp nhất với nhau để làm cho một thực tế cho đến nay bị chính phủ Sierra Leone từ chối, đã tìm cách tiếp cận và tạo ảnh hưởng sâu sắc đến các diễn đàn quốc tế và phạm vi chính phủ, tạo ra một sự thay đổi ngay cả trong các qui định trừng phạt nạn buôn bán trẻ em.

“Sự trùng hợp” theo kiểu này là không thể tưởng tượng, gần như kỳ diệu, không thể có trong cuộc sống thực; như thể có sự kết nối giữa các sự kiện, con người hoặc thông tin thông qua các chuỗi vô hình mà chúng ta chỉ có thể thoáng nhìn trong một vài khoảnh khắc.

Theo bác sĩ tâm thần người Thụy Sĩ Carl Jung, đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là sự đồng bộ, một trong những khía cạnh bí ẩn và đáng ngạc nhiên nhất trong vũ trụ của chúng ta. Jung đi đến kết luận rằng có một mối liên hệ mật thiết giữa cá nhân và môi trường của ông, đôi khi tạo ra một sự hấp dẫn cuối cùng tạo ra những hoàn cảnh đặc biệt hoặc đặc biệt mà chúng ta gọi là “sự trùng hợp”. Có lẽ đây là một trong nhiều luật phổ quát không thể được kiểm tra với quá nhiều sự chắc chắn, nhưng điều đó vẫn quy định cuộc sống của vô số người và có mặt trong suốt lịch sử của nhân loại. Theo đức tin và truyền thống được thừa hưởng từ Don Bosco, chúng tôi gọi đó là “Ý Chúa”.

Và nếu chúng ta biết cách lắng nghe Ý Chúa, nó có thể trở thành một hướng dẫn tốt cho cuộc sống của chúng ta.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 129 times, 1 visit(s) today