Cộng hòa Dân chủ Congo – Kế hoạch phục hồi sau vụ phun trào núi lửa Nyirogongo ở Goma

       (Hãng thông tấn Salêdiêng – ANS) Goma 13.07.2021 – Vào ngày 22 tháng 5, Goma đã có những giây phút kinh hoàng: khi bầu trời sáng một cách lạ lùng hơn bình thường, và một mùi kì lạ lan truyền khắp thành phố, người dân nhận ra núi lửa Nyiragongo, sau 19 năm nằm im ắng, nay đang phun trào lần nữa. Đầu tiên, các tu sĩ Salêdiêng từ trung tâm thanh thiếu niên Don Bosco Ngangi, như tất cả cư dân ở Goma, đã rất ngạc nhiên, nhưng rất nhanh sau đó, đã có những hành động kịp thời: họ bắt đầu đón nhận những gia đình đang hoảng sợ và tháo chạy, ra lệnh sơ tán cơ sở và chuyển gấp đến Shasha. Và bây giờ, cuối cùng họ đã có thể đưa những người được giúp đỡ về nhà, một lần nữa họ đang tổ chức để chăm lo sức khỏe, hạnh phúc của tất cả trẻ em và thanh thiếu niên được họ chăm sóc.

       Với những người trải qua những thời khắc đó thì thật khó để quên đi nỗi sợ: nham thạch chảy xuống vài ngôi làng trong đêm, thiêu rụi tất cả nhà cửa mà nó đi qua, phá hủy những mảnh ruộng canh tác, cáp đèn, bể nước… Và rồi, bốn ngày sau trận phun trào của núi lửa Nyiragongo, cuối cùng, những nhà hữu trách đã lệnh sơ tán 10 trong số 18 khu dân cư của thành phố Goma, cũng có những người bị mất tinh thần khi phải rời bỏ ngôi nhà của họ mà không biết khi nào họ mới có thể quay trở về nhà và sẽ thấy nó ở tình trạng nào.

       Trong một tuần, 283 trẻ em, 187 thanh thiếu niên và 82 người lớn (bao gồm 22 nam nữ tu sỹ) tìm thấy nơi nương thân ở nông trại của các tu sĩ Salêdiêng ở Shasha. Nhưng ngay cả ở đó cũng không thể bình yên thật sự: phòng ốc không đủ cho tất cả những trẻ nhỏ, nhà tắm cũng không đủ cho quá nhiều người; điều kiện vệ sinh do đó rất mong manh, và họ sống với nỗi sợ hãi thường trực rằng Covid-19 có thể bén rễ và lây truyền giữa những người di tản này.

       Các trẻ em trở lại với Don Bosco Ngangi vào ngày 15/6 vừa rồi. Những nhà điều hành “Missioni Don Bosco” thuộc Văn phòng Truyền giáo Salêdiêng của Turin tường thuật: “Bây giờ chúng tôi đang trong giai đoạn hậu sơ tán: nó là một tình thế khẩn cấp khác, ít sợ hãi hơn nhưng đau khổ hơn. Trên đường phố, trẻ em xin ăn, trẻ em đường phố, người già và những bà mẹ đi lang thang… Tất cả họ đều bụi bặm và ăn mặc rách rưới.”

       Ngay cả khi những nguy hiểm tồi tệ nhất đã qua đi, nhưng hiện tại vẫn cần can thiệp để giúp đỡ người dân tìm mái ấm và nhân phẩm, trẻ em có nơi an toàn để tắm rửa, cho ăn và lớn lên. Có những nhu cầu về chăn, nệm, thực phẩm, sữa bột cho trẻ sơ sinh…

       Những người con kế thừa của Don Bosco, các tu sĩ Salêdiêng ở Goma lên kế hoạch, xây dựng, chào đón, di chuyển và hành động khi cần, đối mặt với nghịch cảnh… Tất cả để giúp đỡ những người bé nhỏ nhất và những người không thể tự vệ nhất.

       Nguồn: https://www.infoans.org/en/sections/news/item/13256-democratic-republic-of-congo-after-fear-of-eruption-of-goma-s-nyiragongo-volcano-recovery-being-planned

Vi Vũ chuyển ngữ

Visited 5 times, 1 visit(s) today