Bài viết của Cha Vaclav Klement, Bề Trên miền EAO
Ruteng – Ende – Maumere, Đảo Flores, Indonesia 09/10/2019. Cha Bề Trên miền vừa mới đi thăm đảo Flores trong 4 ngày. Hơn 1 năm trước, Cha Bề Trên cả đã đến thăm Á tỉnh INA. Khi Ngài hỏi 12 anh em tập sinh ở đây về nguồn gốc gia đình của họ, hầu hết đều trả lời rằng quê quán của anh em gốc ở đảo Flores. Tuy nhiên, tại hòn đảo này cho đến hôm nay, vẫn chưa có một cộng thể Salêdiêng nào chính thức được thiết lập.
Cùng đi tháp tùng cha Bề trên miền có cha Boedi Soerjonoto, quản lý Á tỉnh. Các ngài đã đến thăm chủng viện và một vài cơ sở Công giáo thuộc giáo phận Ruteng, giáo phận Maumere và Tổng giáo phận Ende. Trong hòn đảo rộng lớn này có 4 giáo phận, trải dài từ miền đông sang miền tây. Các anh em Salêdiêng cũng mới bắt đầu hiện diện tại vùng đất này và các công cuộc anh em đang đảm nhận được đánh giá khá cao. Riêng chủng viện Saint Peter nằm trong giáo phận Maumere là nơi đã đào tạo rất nhiều linh mục tu sỹ, hiện đang phục vụ trong nước cũng như đang làm việc truyền giáo tại nhiều quốc gia khác. Trong 50 năm qua, chủng viện đã góp phần đào tạo 5.800 sinh viên triết học và thần học, trong đó có 19 Giám mục, 1,822 linh mục và 3978 người đời. Rất nhiều người sau đó đã được gửi đi truyền giáo.
Chúng ta biết, Inđônêsia là 1 quốc gia Hồi giáo. Số người Công giáo chỉ vào khoảng 3,5%. Riêng tại đảo Flores, các vị thừa sai dòng Ngôi lời (SVD) gốc Hoà lan đã đến gieo hạt giống Tin mừng tại đây ngay từ thế kỷ 17. Trong số 9 triệu tín hữu Công giáo tại Inđônêsia, số người Công giáo tại đảo Flores đã chiếm hơn 1 nửa (khoảng 55%).
Á tỉnh INA (Inđônêsia) gồm có 62 anh em SDB, dàn trải trong 7 cộng thể (6 cộng thể tại đảo Java và 1 cộng thể tại đảo Sumba. Á tỉnh hiện có 6 tập sinh trong năm nay.
Cuộc thăm viếng đảo Flores lần này của cha Bề Trên miền nhằm tìm cách mở ra những công cuộc Salêdiêng mới tại đây, theo sự mong ước của Cha Bề Trên cả.
GB Văn Hào SDB lược dịch.