(Surabaya, Jakarta – 14.05.2018) – Phụ tỉnh Inđônêsia hiệp thông với Giáo hội địa phương để cầu nguyện cho các nạn nhân các cuộc khủng bố vừa xảy ra vào ngày 13 và 14 tháng Năm vừa qua.
Cha Noel Villafuerte SDB, Cha xứ của giáo xứ Thánh Micae và cũng là trưởng cộng đoàn SDB ở Sura baya đã chia sẻ với chúng tôi như sau:
“Tối hôm qua, chúng tôi gồm các anh em hội viên, bà con giáo dân và các học sinh đã tham dự buổi cầu nguyện, hướng về các nạn nhân của vụ đánh bom liều chết tại nhà thờ Ngagel. Đã có 6 người thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng bố ở đó. Cha Romo Kurdo là Cha xứ của giáo xứ Ngagel đã xin mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân cũng như cho cả những người đánh bom, và không một ai tỏ dấu hận thù, nhất là thân nhân của những người đã bị giết chết. Chúng ta sẵn lòng tha thứ tất cả. Ngài nói: “Thánh Phaolô đã dạy chúng ta rằng, đừng để sự ác thắng được chúng ta, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác (Rm 12,21). Chúng ta hãy rao giảng bằng chính cuộc sống”.
Xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi, cho người dân Inđônêsia. Bọn khủng bố là kẻ thù không phải chỉ với người Kitô hữu, nhưng với mọi người dân tại đất nước này. Hầu hết dân chúng tại Inđônêsia, cho dầu thuộc các tôn giáo khác nhau, đều biểu tỏ sự đồng cảm trước biến cố này và đều mong muốn sống trong hòa bình.
Vào ngày 13 tháng Năm vừa qua, có 3 nhà thờ bị đánh bom khủng bố, đó là một nhà thờ Công giáo, một nhà thờ Anh giáo và một nhà thờ Tin lành. Sáng ngày 14, lại có thêm một trạm cảnh sát bị đánh bom. Tổng cộng có tất cả 25 người chết, trong đó gồm cả 13 tên khủng bố đeo bom vào người để liều chết. Số thương vong lên tới hơn 50 người. Trong số các nạn nhân bị giết chết có anh Lu-y Bayu. Anh đã can đảm lao vào khống chế 2 tên đánh bom để trái bom không phát nổ, nếu không con số tử vong sẽ còn tăng thêm rất nhiều. Cha xứ Alexius Kurdo Irianto đã nói như thế.
Để tránh những hiểm họa còn có thể xảy ra trong thời gian tới, các nhà thờ nhắc bảo giáo dân hãy cẩn trọng, nhất là lưu ý những kẻ lạ mặt. Nhiều nơi cho lắp đặt thêm camera để kiểm soát những người lạ khi họ đến nhà thờ. Cha xứ nói tiếp: “Bà con giáo dân rất hoảng sợ, nhưng các mục tử khuyên họ hãy cứ bình tĩnh. Chúng ta hãy sống trong sáng và tin tưởng vào Chúa. Chúng ta cũng xin Chúa biến cải tâm hồn những ai đang gieo tang tóc cho người khác”.
Có một điều đáng khâm phục, đó là cộng đoàn Hồi giáo tại địa phương đã bày tỏ sự liên đới và đồng cảm với gia đình của các nạn nhân. Các cộng đoàn Kitô giáo như Công giáo, Hồi giáo hoặc cả nhóm Ấn giáo cũng như nhóm Phật giáo đã tổ chức những buổi cầu nguyện liên tôn hướng về các nạn nhân.
Vào Chúa Nhật vừa qua, trong giờ kinh trưa ‘Lạy Nữ Vương Thiên đàng’, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng bày tỏ sự chia buồn với người dân Inđônêsia. Ngài phát biểu: “Ta đặc biệt bày tỏ sự đồng cảm với dân chúng Inđônêsia, đặc biệt với các tín hữu Công giáo tại thành phố Surabaya, nơi mà các địa điểm thờ phượng bị đánh bom. Ta cầu nguyện đặc biệt cho các nạn nhân và gia quyến của họ. Chúng ta hãy khẩn cầu để Thiên Chúa là Đấng ban bình an, dập tắt những hành vi bạo lực và khơi dậy nơi tâm hồn mọi người tâm tình hòa giải, biết sống huynh đệ và không có sự thù ghét hay sử dụng bạo lực”.
Xin tiếp tục cầu nguyện cho đất nước Inđônêsia của chúng tôi.
Bài viết của Cha Lino Belo, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ