CAGLIERO11 VÀ Ý TRUYỀN GIÁO SALÊDIÊNG, THÁNG 12 NĂM 2022

      Ý truyền giáo tháng 12 năm 2022: Những tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận.
     Ý cầu nguyện salêdiêng: Cầu nguyện cho những tình nguyện viên truyền giáo Salêdiêng và các cựu tình nguyện viên ở Mexico.
     Ý cầu nguyện của ĐTC Phanxicô: “Chúng ta cầu nguyện cho các tổ chức tình nguyện phi lợi nhuận cam kết phát triển con người, tìm được những người cống hiến cho lợi ích chung và không ngừng tìm kiếm những con đường hợp tác quốc tế mới.”

     CAGLIERO11_ 168 THÁNG 12, NĂM 2022

      Các nhà truyền giáo và những bạn hữu của Hội truyền giáo Salêdiêng thân mến,
     Tôi gửi đến các bạn lời chào huynh đệ với ước muốn và cam kết nhìn thấy căn tính đặc sủng của chúng ta được củng cố trong Giáo Hội bằng hành động hiệu quả giữa những người cần giúp đỡ nhất.

     Đối với năm nay, chúng tôi đề xuất chủ đề trong lĩnh vực truyền giáo thông qua các mạng xã hội: “Truyền thông Chúa Kitô hôm nay”. Nó làm nổi bật sự kiện là việc kích hoạt lại sứ mệnh này phải bắt đầu với mỗi người, trong chính gia đình của mình và trong xã hội. Trong sự hiệp nhất với thông điệp mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã trao cho chúng ta “Các con có thể là chứng nhân của Thầy” trong việc loan báo Tin Mừng.

     Vào đầu tháng 12, tháng mà chúng ta cử hành mầu nhiệm Giáng Sinh của Đấng Cứu Thế, tôi muốn mời gọi mỗi người, những người chia sẻ sứ mệnh với tư cách là các thành viên của gia đình Salêdiêng để tiếp tục dấn thân nhằm biến đổi một xã hội công bằng hơn, huynh đệ hơn, phúc âm hóa hơn.

Cha Hernán Darío Carmona López, SDB
Điều phối viên cho hoạt động truyền giáo, khu vực liên châu Mỹ

     LINH ĐẠO TRUYỀN GIÁO CỦA THÁNH PHANXICÔ SALÊ

     Trong kinh nghiệm truyền giáo của mình ở vùng Chablais của Pháp (1594 – 1597), Thánh Phanxicô Salê đã phát triển linh đạo truyền giáo của mình.

     Đầu tiên, để được ở gần những người mà ngài đã chấp nhận sống trong Lâu đài Allinges, là những người chỉ đi cùng với người anh họ của mình. Bằng cách chọn đi bộ xuống Thonon mỗi ngày, ngài đã gặp gỡ mọi người trong cuộc sống thường nhật hàng ngày của họ: những công nhân trong cửa hàng, các nông dân trên cánh đồng và nhiều dân làng trong những ngôi nhà của họ. Chính vì lẻ đó, ngài đã thiết lập một mối quan hệ cá nhân cách đơn giản với họ. Đời sống chứng nhân của ngài càng thêm lôi cuốn, ngài đã trở thành bạn của họ. Các mối quan hệ về hoạt động tông đồ và tình bạn này đã trở thành nền tảng cho công việc truyền giáo của ngài…

     Thứ hai, Thánh Phanxicô Salê đã sống nghèo khó và thiếu thốn. Ngài đã có rất ít sự hỗ trợ của các ân nhân. Cho dù ngài đã từng được ở trong Lâu đài Allinges với tư cách là khách của Nam tước Hermance, ngài cũng đã từ chối việc rao giảng Phúc Âm thông qua sự bảo vệ bởi vũ khí của quân đội Công giáo.

Thứ ba, ngài chỉ đặt hy vọng vào một mình Thiên Chúa. Sức mạnh của ngài là trong lời cầu nguyện và trong Thánh lễ hàng ngày tại nhà nguyện nhỏ của Lâu đài trước khi xuống Thonon. Ngay cả khi nếu như ngài bị xúc phạm và chế giễu, ngay cả khi nếu như những người theo đạo Tin lành tránh xa hoặc tấn công ngài, thánh nhân vẫn đối xử với họ bằng sự tôn trọng và lòng bác ái sâu sắc.

     Thứ tư, thánh nhân tin vào khuynh hướng yêu thương tự nhiên của mỗi trái tim con người. Đối với thánh Phanxicô Salê, thách đố của việc truyền giáo là giúp mọi người tin, đón nhận hồng ân đức tin, tin vào sự hiện hữu của một Thiên Chúa tình yêu, nhập thể vào nhân tính chúng ta nơi Chúa Giêsu, đã chịu đóng đinh vì yêu chúng ta, và phục sinh để chúng ta có thể hoàn toàn bước vào sự hiệp thông tình yêu với Thiên Chúa.

     Sau cùng, thánh nhân đã chuẩn bị cho chính mình thật chu đáo để giảng thuyết với sự quan tâm đồng đều đối với một nhóm khá nhỏ các tín hữu của mình ở lâu đài Chablais cũng như đối với một đám đông trong cộng đoàn tín hữu. Khi mọi người từ chối lắng nghe ngài, thánh Phanxicô Salê đã viết những cuốn sách nhỏ và phân phát chúng. Giống như những người theo đạo Tin lành, thánh nhân cũng đã sử dụng Kinh Thánh khi rao giảng và thảo luận với một số người trong số họ.

Thật vậy, Thánh Phanxicô Salê đã coi việc truyền giáo là trên hết, thông qua gương sống cá nhân của ngài – với lòng can đảm, đức tin, lòng bác ái và lời rao giảng của ngài – đã đánh động trái tim mọi người và đã khiến cho nhiều người hoán cải.

Cha Alfred Maravilla, SDB
Tổng cố vấn Truyền giáo

     NHỮNG TÌNH NGUYỆN VIÊN TẠI MEXICO VÀ SỨ MỆNH SALÊDIÊNG

     Margarita thân mến, bạn định nghĩa thế nào về tình hình hậu Covid hiện tại của tình nguyện viên truyền giáo Salêdiêng ở Mexico?

     Trong đại dịch Covid, Tỉnh Dòng Salêdiêng MEG đã quyết định không đình chỉ kinh nghiệm phục vụ của các tình nguyện viên truyền giáo Salêdiêng, thay vào đó họ đã tiếp tục chuẩn bị và gửi các tình nguyện viên. Chắc chắn, số lượng tình nguyện viên đã thực sự giảm đáng kể. Giờ đây, trong tình hình hậu Covid, tỉnh dòng MEG tiếp tục dấn thân thực hiện những kinh nghiệm phục vụ và chứng tá để đưa những người trẻ đến gần Chúa hơn. Chính vì điều này, chúng tôi tiếp tục chuẩn bị, đào tạo và gửi các tình nguyện viên đến các cộng thể Salêdiêng. Năm nay chúng tôi có 15 tình nguyện viên trong 5 cộng thể.

     Bạn nghĩ lợi ích lớn nhất của sự hiện diện của các tình nguyện viên quốc tế đến giúp đỡ Mexico là gì?

     Các tình nguyện viên quốc tế mà chúng tôi tiếp nhận đã làm phong phú các cộng thể của chúng tôi nhờ văn hóa của họ, cách sống đạo và niềm vui Salêdiêng của họ. Ở một số khía cạnh, chúng tôi tìm thấy một số điểm tương đồng. Nhưng phần lớn chúng là những khác biệt giúp hoàn thành sứ mệnh Salêdiêng.

     Mặt khác, lợi ích mà các tình nguyện viên nhận được từ chương trình là được gặp gỡ Thiên Chúa qua các em thiếu nhi, thiếu niên và người trẻ trong các nhà của chúng tôi, họ là những người sống những thực tại khác với những thực tại mà họ đã quen hoặc hoàn toàn không biết.

      Là một phụ nữ và một giáo dân, bạn nghĩ điều gì có thể giúp các Salêdiêng hiểu rõ hơn và ủng hộ hoạt động tình nguyện của các Salêdiêng?

     Trước hết, bằng cách nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động truyền giáo trong các cộng thể của chúng ta. Hơn nữa, với sự đào tạo thông qua các tài liệu và sự hỗ trợ từ Hội tình nguyện viên truyền giáo Salêdiêng.

     Tại Tỉnh MEG của chúng tôi, chúng tôi đã quyết định thực hiện theo chương trình này: chăm sóc và đảm bảo rằng mọi Salêdiêng Don Bosco sống ơn gọi của mình một cách vui vẻ và huynh đệ bắt đầu từ bí tích hiện diện, ở giữa các trẻ em, thanh thiếu niên và các bạn trẻ như một người bạn và một nhà giáo dục. Nhờ đó, họ có thể là những chứng nhân tình yêu của Thiên Chúa qua việc đồng hành. Chúng tôi nhấn mạnh đến ưu tiên mà việc đồng hành với người trẻ trong ba giai đoạn của nó phải có: cho những người đang chuẩn bị sống kinh nghiệm tình nguyện, cho những người trẻ đang làm tình nguyện và cho những người trẻ đã sống kinh nghiệm tình nguyện của họ. Nhà truyền giáo Salêdiêng, không bao giờ ngừng đồng hành với người trẻ.

Chuyển ngữ: Giuse Hồng Phúc, SDB

Visited 2 times, 1 visit(s) today