Các tình nguyện viên Ukraine: Chấp nhận đánh đổi cả mạng sống để cứu người tiền tuyến

Kể từ khi chiến tranh bùng nổ toàn diện vào tháng 2/2022, hơn 43.000 người bị thương đã được sơ tán nhờ hơn 1.800 nhân viên cứu hộ tình nguyện thuộc đơn vị Hospitalier. Được thành lập năm 2014 bởi bà Yana Zinkevych, đơn vị này đã trở thành một trong những biểu tượng của hoạt động cấp cứu trong thời chiến tại Ucraina, với nguyên tắc nền tảng: không một sự sống nào có thể bị hy sinh.
Vatican News
Trong chuyến thăm Roma gần đây, nơi bà tham dự buổi tiếp kiến chung tại Quảng trường Thánh Phêrô và chào Đức Thánh Cha Lêô XIV, bà Yana Zinkevych đã chia sẻ với Vatican News về sứ vụ hằng ngày của những người cứu hộ hoạt động giữa bom đạn, đống đổ nát và các khu vực nguy hiểm nhất của mặt trận.
 
Hospitalier hoạt động hoàn toàn dựa trên tinh thần thiện nguyện và các khoản quyên góp. Khoảng 85% nguồn quỹ đến từ Ucraina, phần còn lại từ nước ngoài. Không thành viên nào nhận lương; tổ chức chỉ hoàn trả các chi phí thiết yếu để thực hiện nhiệm vụ.
 
Đằng sau mỗi cuộc sơ tán là sự phối hợp chặt chẽ của các nhóm ba hoặc bốn người, cùng chia sẻ trách nhiệm và rủi ro. Theo bà Zinkevych, từ 90 đến 95% người bị thương được đơn vị tiếp nhận có thể được đưa ra khỏi chiến trường khi còn sống. Các nhân viên cứu hộ tiếp tục hồi sức cho nạn nhân cho đến khi đến bệnh viện, ngay cả trong những tình huống tuyệt vọng nhất.
 
Tuy nhiên, việc cứu hộ ngày càng khó khăn hơn. Sự thay đổi của chiến trường khiến các “vùng hỏa lực” luôn bị đối phương tấn công, làm cho việc tiếp cận người bị thương trở nên chậm trễ hoặc không thể thực hiện ngay. Nếu trước đây việc sơ tán có thể hoàn tất trong vài giờ, nay có những binh sĩ phải chờ nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần mới được giải cứu. Vì thế, các quân nhân được khuyến cáo luôn mang theo kháng sinh và thuốc thiết yếu để hạn chế nguy cơ nhiễm trùng trong lúc chờ hỗ trợ.
 
Thành phần của Hospitalier cũng thay đổi theo thời gian. Ban đầu, đơn vị hầu như chỉ có nam giới; hiện nay, nam và nữ gần như ngang nhau, và nhiều nhiệm vụ do các nữ tình nguyện viên thực hiện. Độ tuổi trung bình chỉ khoảng 25 tuổi. Chỉ một phần năm tình nguyện viên có nền tảng y khoa khi gia nhập; những người còn lại được đào tạo qua chương trình huấn luyện chuyên sâu. Đối với bà Zinkevych, kỹ năng chuyên môn là cần thiết, nhưng chưa đủ. Điều quan trọng hơn là lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm và khả năng chăm sóc người khác.
 
Cái giá phải trả rất lớn. Từ năm 2014, 39 tình nguyện viên của Hospitalier đã thiệt mạng; riêng năm 2024, ba nhân viên cứu hộ hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Bản thân bà Zinkevych, sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng năm 2015, phải di chuyển bằng xe lăn nhưng vẫn tiếp tục điều hành tổ chức.
 
Từ kinh nghiệm phục hồi của chính mình, bà khởi xướng dự án xây dựng một trung tâm phục hồi chức năng có thể tiếp nhận đến 200 người và chăm sóc hàng nghìn bệnh nhân mỗi năm. Song song đó, Hospitalier tổ chức các khóa sơ cứu cho dân thường, đào tạo hàng chục nghìn người.
 
Giữa cuộc chiến còn kéo dài, các tình nguyện viên Hospitalier tiếp tục ra tiền tuyến mỗi ngày, biến tình liên đới thành một thành lũy của hy vọng và làm chứng rằng mỗi sự sống con người đều đáng được cứu.
Vatican News Tiếng Việt
Visited 3 times, 3 visit(s) today