
(Nhà Trung ương, 22.02.2019) – Xin mời các bạn xem 4 video clips về Ngày Truyền giáo Salêdiêng để chia sẻ, đồng cảm và thêm lời cầu nguyện cho những anh em đang làm việc truyền giáo tại những nơi rất gian khổ như ở Phi Châu. Nhiều anh em SDB của chúng ta chưa từng trải nghiệm cuộc sống truyền giáo, hoặc chưa bao giờ tiếp xúc với khoảng 24 triệu người dân Châu Phi rất đáng thương như nhiều anh em truyền giáo SDB của chúng ta đang làm. Những người dân khốn khổ ấy phần đa là phụ nữ hay trẻ em, đang phải sống tại những trại tỵ nạn nơi đất khách quê người.
Qua những thước phim tài liệu này, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cuộc sống của họ cùng những hy sinh to lớn của các anh em SDB chúng ta. Nội dung của 4 cuốn phim trên như sau:
1- Giới thiệu tổng quát: “Anh em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy, có những người đã được đón tiếp các thiên thần mà không biết” (Do Thái 13,2).
2- Trại tị nạn Kakuma ở Kenya (Tỉnh dòng AFE)
3- Trại tị nạn Juba ở Nam Sudan (Phụ tỉnh Sudan)
4- Trại tị nạn Palabek ở Uganda (Á tỉnh AGL)
Lời cầu nguyện cho Ngày Truyền giáo Salêdiêng 2019
Lạy Thiên Chúa, là cha chung của mọi người,
Trong tình yêu Cha, Cha muốn nhắn nhủ chúng con nhớ rằng,
chúng con có thể trải nghiệm niềm vui chân thực khi biết trao ban và đón nhận tha nhân.
Xin giúp chúng con biết mở rộng cõi lòng để tiếp đón mọi người,
nhất là những ai đang phải sống xa quê hương, xa những người ruột thịt yêu dấu.
Đặc biệt, chúng con xin phó dâng cho Cha những anh chị em ở Phi châu đang sống trong những trại tị nạn, những di dân nhập cư, và những người đang phải rời bỏ quê hương xứ sở.
Xin Cha tuôn đổ Thần khí vào lòng chúng con, để tâm hồn chúng con luôn biết rộng mở và có thể nhận ra những thiên thần nơi những người mà chúng con thay mặt Chúa đón tiếp trong thế giới ngày hôm nay. Amen.
Bài viết của Cha Martin Lasarte, SDB
Văn Hào, SDB chuyển ngữ