(ANS – Córdoba) – Qua nhiều thế kỷ, khi nhìn vào Don Bosco, chúng ta có thể tự hỏi: “Don Bosco sẽ cảm động về điều gì hoặc như thế nào? Bên trong ngài có những gì? Don Bosco đã yêu mến những ai?”. Câu trả lời rõ ràng và minh bạch đến mức không thể có sai lầm: Đó là Thiên Chúa, những Người trẻ, khát khao cho phần rỗi của họ, tình yêu sâu đậm dành cho Người trẻ. Trong thực tế, một trong những khoản của Hiến luật Salêdiêng có nói rõ: “Ơn gọi của chúng ta như một dấu chỉ của món quà đặc biệt của Thiên Chúa: lòng ưu ái dành cho những người trẻ”.
Vào tháng Chín, cuộc họp của các công cuộc Salêdiêng diễn ra trong bối cảnh dễ bị tổn thương. Các đại diện của các trung tâm Salêdiêng khác nhau trong nước gặp nhau để học tập và chia sẻ các công việc cụ thể ở trung tâm họ. Một trong những suy tư căn bản là nghiên cứu về Hệ thống Dự phòng của Don Bosco từ góc độ mà những người tham dự mô tả như là điều mới và hứa hẹn.
Điều không thể thiếu là những giây phút nghiên cứu và suy tư về những trải nghiệm của họ. Một trong những yếu tố chính của cuộc họp có thể được tóm tắt như sau: “Đừng đánh mất tình yêu của Don Bosco dành cho người trẻ. Chúng ta có thể thay đổi cấu trúc, nhưng tình yêu dành cho giới trẻ là bất biến”.
Trong phần lượng giá cuối cùng, 20 người tham dự có cơ hội trình bày một số điều quan tâm của họ như sau: “Nhờ Salêdiêng, trái tim của họ có cùng nhịp đập với Chúa Giêsu, Mục tử nhân lành. Đồng thời họ cũng như người cha đi làm việc trong làng mạc”. “Để biết thực tế các công cuộc của Don Bosco khác khuyến khích tôi tiếp tục phát triển, suy nghĩ về những gì chúng ta có thể làm và cũng để cung cấp giá trị cho những gì chúng ta có trong nguyện xá”. “Cậu bé đó không còn là người sử dụng ma túy. Cậu ấy là một người có tên, họ, tuổi và một câu chuyện cuộc đời. Thách đố bây giờ là biến nó thành hiện thực trong cộng đoàn của chúng ta để nó không còn là một điều đã chết”.
“Đừng đánh mất tình yêu của Don Bosco dành cho người trẻ” không chỉ là lời nói, mà là kinh nghiệm và trên hết là sự thay đổi tâm lý và cuộc sống trong việc phục vụ giới trẻ. Trái tim của Don Bosco rung động vì người trẻ. Cha Micae Rua đã viết năm 1894 rằng: “Don Bosco không đi một bước, không nói một lời nào, không bắt tay vào bất kỳ công việc gì mà không nhằm vào việc cứu rỗi người trẻ. Điều duy nhất ngài thực sự quan tâm là linh hồn của người trẻ”.
Câu trả lời của Thánh nhân là phi thường khi bà Bá tước Barolo đặt Don Bosco trước sự lựa chọn rời khỏi nguyện xá hoặc nơi nương náu, Don Bosco đã không ngần ngại một chút nào. Sự lựa chọn của ngài rất rõ ràng: “Tôi đã hiến dâng đời mình cho phần rỗi của giới trẻ”. Cuộc sống của Don Bosco dành cho giới trẻ, để họ được thánh hóa.
Gia Thi, SDB chuyển ngữ