(ANS – Barcelona) – Chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Tây Ban Nha tiếp tục diễn ra; ngay khi đến Barcelona, ngài đã bắt đầu một lịch trình sự kiện dày đặc. Vị Cha chung của Giáo hội, cũng là vị Giáo hoàng thứ ba đến thăm quốc gia thuộc bán đảo Iberia này, đã khép lại ngày 10 tháng 6 bằng việc cử hành phụng vụ tại vương cung thánh đường Sagrada Família (đúng vào ngày kỷ niệm 100 năm ngày mất của kiến trúc sư Gaudí) và sự kiện khánh thành Tháp Chúa Giêsu Kitô đầy sức gợi mở.
Trước khi tiến về Sagrada Família, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đến thăm trại giam Brians 1 và lần hạt Mân Côi tại Đan viện Đức Mẹ Montserrat. Đây là một quần thể tu viện Dòng Biển Đức cách Barcelona khoảng 50 km, nơi lưu giữ bức tượng Đức Mẹ Montserrat, còn được biết đến với tên gọi La Moreneta, đấng đã được Đức Giáo hoàng Lêô XIII tôn phong là Nữ thánh bảo trợ của xứ Catalonia vào năm 1881. Sau đó, ngài đã tham dự buổi gặp gỡ với đại diện các tổ chức bác ái và thiện nguyện của giáo phận tại Nhà thờ Sant Agustí.
Từ đó, Đức Thánh Cha tiến về Sagrada Família, nơi mà “mọi sự đều do sự Quan phòng”, như lời cố kiến trúc sư Antoni Gaudí, “vị kiến trúc sư của Thiên Chúa”, vẫn thường nói. Những lời này diễn tả một cách vô cùng khéo léo linh hồn của công trình hùng vĩ với 18 ngọn tháp – một bài giáo lý sống động bằng hình ảnh, một biểu hiện của đức tin được khắc họa qua những phiến đá và hình khối, qua cấu trúc và màu sắc, ánh sáng và chiều sâu không gian.
Trong Thánh lễ, Đức Thánh Cha Lêô XIV một lần nữa tha thiết kêu gọi hòa bình và lòng hiếu khách, ngài nhấn mạnh rằng những ai có đức tin thì không thể tước đoạt sinh mạng người vô tội hay “bỏ rơi những người đang đau khổ, những người đang khóc than, những người đang chạy trốn khỏi cảnh khốn cùng”.
“Chúng ta không thể tin vào Chúa Giêsu mà lại gây ra chiến tranh. Chúng ta không thể tin vào Chúa Giêsu mà lại giết hại người vô tội. Chúng ta không thể tin vào Chúa Giêsu mà lại bỏ rơi những người đang đau khổ, những người đang khóc than, những người đang chạy trốn khỏi cảnh khốn cùng.”
Sau đó, khi chào kính Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia – những vị đã cùng Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez, cũng như các nhà chức trách chính trị và Giáo hội ra đón ngài – Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Vương cung thánh đường này đang mở ra “những cánh cửa như những vòng tay dang rộng để mời gọi mọi người đến bàn thờ này, lắng nghe Lời Chúa, Lời biến chúng ta thành một gia đình được Chúa yêu thương, được nuôi dưỡng bằng chính sự sống của Người trong Bí tích Thánh Thể”. Tại ciutat comtal (thành phố bá tước) Barcelona này, toàn thể xứ Catalonia ngước nhìn lên để chiêm ngắm Tôn nhan Thiên Chúa trong ngôi đền thờ được ví như “một dấu chỉ của sự hiệp nhất và hòa hợp”.
Sau Thánh lễ, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã khánh thành Tháp Chúa Giêsu, ngọn tháp mới đưa Sagrada Família trở thành nhà thờ cao nhất thế giới với chiều cao 172,5 mét. Kỷ lục này không nhằm mục đích phô trương hay cạnh tranh, mà là một điểm tựa tâm linh mạnh mẽ trong một xã hội đang bị xói mòn bởi chủ nghĩa thế tục tràn lan.
Một trong những điểm nhấn bất ngờ và xúc động nhất của sự kiện là phần thuyết minh dự án do Valentina – một cô bé khiếm thị – thực hiện. Cô bé đã miêu tả cho Đức Thánh Cha nghe về trải nghiệm “ngước nhìn” lên đỉnh tháp của mình bằng cách chia sẻ những cảm nhận khi đôi bàn tay chạm vào mô hình thu nhỏ của ngọn tháp.
Sáng kiến tuyệt vời này đến từ ONCE (Cơ quan Quốc gia vì người khiếm thị Tây Ban Nha), tổ chức hỗ trợ người khiếm thị hàng đầu nước này. Được Hoàng hậu mời miêu tả về thiết kế kiến trúc, cô bé đã dùng tay lần theo hướng đi lên và tiết lộ những chi tiết tinh tế, làm nổi bật những họa tiết truyền cảm hứng mang đậm dấu ấn Gaudí.
Khi Thánh lễ kết thúc, đoàn đồng tế đã tiến về phía hành lang bên ngoài qua cầu thang của Mặt tiền Giáng Sinh, hướng về phía đông đón mặt trời mọc. Từ góc nhìn thể hiện niềm vui rạng rỡ của sự sống này, người ta có thể chiêm ngưỡng một cảnh tượng kỳ diệu tuyệt đối. Khoảng 120.000 người đã theo dõi sự kiện từ các khu vực xung quanh và dọc theo tuyến đường qua các màn hình khổng lồ, trong khi 9.000 tín hữu tham dự Thánh lễ ở cả bên trong và bên ngoài vương cung thánh đường. Từ bục ngay trước khán đài, với sự hiện diện của các nhà chức trách cấp cao, Đức Thánh Cha đã chính thức làm phép ngọn tháp, nơi mà bên trong cây thánh giá, treo biểu tượng Agnus Dei (Chiên Thiên Chúa) – một kiệt tác của nhà điêu khắc người Ý Andrea Mastrovito.
Từ Barcelona, Đức Thánh Cha sẽ di chuyển đến Quần đảo Canary, chặng cuối cùng trong chuyến Tông du của ngài. Đây là điểm dừng chân mà Đức Thánh Cha Lêô vô cùng khao khát. Ngài muốn thể hiện sự gần gũi, quan tâm sâu sắc đến người dân trên những hòn đảo này – nơi mà từ một điểm đến du lịch bậc nhất, chỉ trong vòng 5 năm, đã trở thành hiện trường của những thảm kịch di cư xót xa với sự xuất hiện của hàng ngàn con người đánh cược mạng sống dọc theo “Tuyến đường Đại Tây Dương” đầy ám ảnh.
Ban truyền thông chuyển ngữ
Visited 4 times, 4 visit(s) today
