(ANS – Madrid) – Đặt chân đến Madrid vào ngày 06/06/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã bắt đầu chuyến tông du quốc tế lần thứ tư của ngài, một chuyến viếng thăm đưa ngài đi qua nhiều vùng khác nhau của Tây Ban Nha với khẩu hiệu “Alzad la mirada” (Hãy ngước mắt lên). Hai ngày đầu tiên nổi bật với các cuộc gặp gỡ chính quyền, các tổ chức xã hội, và các sự kiện dành riêng cho giới trẻ cùng giới văn hóa. Cuộc rước Mình Máu Thánh Chúa (Corpus Christi) do Đức Thánh Cha dẫn đầu qua các ngả đường thủ đô Tây Ban Nha đã để lại ấn tượng sâu sắc, mang đến cơ hội để trở về với ý nghĩa chân thực nhất của đức tin và linh đạo Kitô giáo.
Sáng thứ Bảy, ngày 06/06, Đức Thánh Cha đã rời Rôma để đến Madrid. Ngay khi đến Sân bay Adolfo Suárez Madrid-Barajas, ngài đã được các nhà lãnh đạo dân sự và tôn giáo tiếp đón trước khi tiến về Cung điện Hoàng gia.
Tại đây, nghi thức đón tiếp chính thức đã diễn ra, tiếp nối bằng chuyến thăm ngoại giao tới Hoàng gia Tây Ban Nha, Vua Felipe VI và Hoàng hậu Letizia. Sau đó, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã hội kiến với chính quyền, đại diện các tổ chức xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Trong bài diễn văn, ngài bày tỏ lòng biết ơn vì lời mời và nhắc nhớ về nguồn gốc Kitô giáo sâu xa của quốc gia này. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Tây Ban Nha là mảnh đất “đã đón nhận Lời Tin Mừng trong gần hai thiên niên kỷ” và nhấn mạnh di sản văn hóa, tâm linh của đất nước vẫn là nguồn lực để đối diện với những thách đố của thời đại hôm nay. Ngài giải thích ý nghĩa sâu xa của chuyến tông du, cả về phương diện tôn giáo lẫn dân sự: “Tôi đến giữa anh chị em để củng cố, khích lệ và khơi dậy lòng trung tín được đổi mới của các tín hữu đối với Tin Mừng, cũng như sự hòa giải và hợp tác sâu sắc hơn giữa các cộng đồng đa dạng của quốc gia này.”
Trong bài phát biểu, ngài cũng làm nổi bật giá trị của phẩm giá con người, tình liên đới và mưu cầu công ích, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải củng cố các mối dây liên kết xã hội trong một thời đại bị đánh dấu bởi những căng thẳng và phân cực. Lời kêu gọi được đưa ra là hãy nuôi dưỡng nền văn hóa gặp gỡ, có khả năng thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa các thành phần khác nhau trong xã hội. Đức Thánh Cha nhận định: “Khi nhìn kỹ hơn, sứ điệp hòa bình – điều mà trong thời đại này không may bị một số người coi là ngây thơ và số khác coi là khiêu khích – lại tìm được sự đón nhận nơi những ai không khép mình trong các ý thức hệ định kiến, nhưng luôn cởi mở với sự thật.”
Vào buổi chiều, chuyến viếng thăm mang đậm tính mục vụ và xã hội hơn. Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đến thăm dự án “Cedia 24 Horas”, một trung tâm hiếu khách và liên đới, nơi cưu mang những người dễ bị tổn thương và vô gia cư. Sau khi lắng nghe lời chứng của những người được trợ giúp và các tình nguyện viên, ngài thúc giục các Kitô hữu đừng để mình bị “nhiễm những thái độ mang đậm các ý thức hệ thế gian hoặc những khuynh hướng chính trị, kinh tế dẫn đến sự cào bằng bất công và những kết luận sai lệch”. Ngài nhắc nhở rằng dấn thân vì tha nhân không phải là “sự ám ảnh của một vài người”, mà chính là “trái tim rực cháy của sứ mạng Giáo hội.”
Ngày đầu tiên khép lại bằng một buổi canh thức cầu nguyện quy mô lớn cùng giới trẻ tại Quảng trường Lima, với sự tham dự của khoảng 600.000 bạn nam nữ thanh niên. Trong buổi canh thức, Đức Thánh Cha đã trả lời các câu hỏi do các bạn trẻ đặt ra, đồng thời hồi tưởng lại những năm tháng ngài là nhà truyền giáo ở Peru, nơi ngài đã chứng kiến một đức tin “dù bị đánh dấu bởi muôn vàn khó khăn nhưng lại tràn trề hy vọng.”
Ngài khuyến khích người trẻ hãy nhìn về tương lai với niềm hy vọng, hãy sống đức tin như một kinh nghiệm gặp gỡ cụ thể với Chúa Kitô và với tha nhân, hãy trở thành những “con người thật”, những “gương mặt đáng tin cậy” chứ không chỉ là “những vẻ hào nhoáng bề ngoài” đối với bạn bè đồng trang lứa. Ngài mời gọi các bạn hãy tìm thấy niềm vui trong cuộc sống mà không phải cậy dựa vào sự giàu có, khoái lạc hay quyền lực.
“Các môn đệ của Chúa Giêsu luôn thuộc về thời đại của mình, nhưng không bao giờ là tù nhân của sự trôi dạt thời gian,” ngài nói thêm. “Trong Chúa Kitô, chúng ta được tự do! (…) Chúng ta tự do khỏi những trào lưu phù phiếm, bởi chúng ta là môn đệ của sự thật; chúng ta rộng mở với tương lai, bởi chúng ta biết rằng cái chết không phải là đích đến đang chờ đợi mình.”
Ngày thứ hai của chuyến tông du, 07/06, tiếp tục chứng kiến những khoảnh khắc gặp gỡ và suy tư quan trọng. Khởi đầu là Thánh lễ trọng thể tại Quảng trường Cibeles với sự tham dự của khoảng 1,2 triệu tín hữu, tiếp nối là cuộc rước Kiệu Thánh Thể.
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Lêô XIV giải thích: “Ý thức về sự hiện diện của Chúa trong Tấm Bánh Thánh Thể đã ăn sâu vào đức tin và lịch sử của dân tộc anh chị em. Tại Madrid này, cũng như ở nhiều nơi khác trên đất nước Tây Ban Nha, Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô không chỉ là một ngày lễ thêm vào lịch phụng vụ. Đó là một cách để trở về với trái tim của đức tin, nhằm làm mới lại tình yêu và lòng trung tín của chúng ta với Thiên Chúa.”
Tuy nhiên, ngài không chỉ dừng lại ở những khía cạnh sùng kính hay truyền thống của ngày lễ, mà còn đào sâu hơn: “Lòng đạo đức vốn đã định hình và xác định quốc gia này trong nhiều thế kỷ qua không phải là một viện bảo tàng của quá khứ để đến tham quan, mà là một ngôi trường đức tin để chúng ta múc lấy nguồn sống cho đến tận hôm nay: Một ngôi trường dạy chúng ta biết quỳ gối trước Thiên Chúa và trước tha nhân, bởi lẽ không ai có thể quỳ gối trước Chúa mà lại khinh thường anh em mình; (…) Một ngôi trường nơi chúng ta học được rằng Thiên Chúa là một sự hiện diện đích thực, và chúng ta cũng được mời gọi hiện diện trong những thực tại và thách đố của xã hội, không được né tránh, nhưng phải đích thân dấn thân vào việc kiến tạo công ích.”
Buổi chiều, Đức Thánh Cha dành thời gian cho cuộc gặp gỡ mang chủ đề “Đan dệt những mạng lưới với thế giới văn hóa, nghệ thuật, kinh tế và thể thao”, được tổ chức tại Movistar Arena. Sự kiện thu hút khoảng 15.000 người từ nhiều nền tảng nghề nghiệp và văn hóa khác nhau. Chủ đề trọng tâm của các bài phát biểu là cuộc đối thoại xã hội giữa nhân loại và Giáo hội, cùng với phẩm giá con người, giữa bối cảnh của một sự thay đổi mang tính thời đại do công nghệ mới và trí tuệ nhân tạo (AI) mang lại.
Trong bài diễn văn của mình, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng các mối quan hệ và sự hợp tác giữa những thế giới vốn thường bị xem là tách biệt. Thay vào đó, theo quan điểm của ngài, văn hóa, sự sáng tạo, hoạt động kinh tế và thể thao được trình bày như những không gian để thúc đẩy phẩm giá con người, trách nhiệm xã hội và tình huynh đệ. Và hình ảnh “đan dệt những mạng lưới” được sử dụng để chỉ ra việc kiến tạo những mối dây liên kết có khả năng khơi nguồn cho sự tham gia và niềm hy vọng.
Ban Truyền thông chuyển ngữ
Visited 8 times, 1 visit(s) today

