Sinh Viên Don Bosco Xuân Hiệp: Hành Trình Về Miền Tây – Gắn Kết Đức Tin Và Tình Huynh Đệ

(WDBVN) – Từ ngày 25 đến 27/04/2026, nhóm Sinh viên Công giáo (SVCG) thuộc Cộng thể Rinaldi Xuân Hiệp đã có chuyến hành hương và giao lưu đầy ý nghĩa tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Hành trình không chỉ là dịp để các bạn trẻ kín múc ơn thiêng bên Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp mà còn là cơ hội thắt chặt tình thân dưới mái nhà chung Salêdiêng.

Điểm hẹn của niềm tin: Bên mộ phần Cha Phanxicô

Hành trình khởi hành vào lúc 13g00 ngày 25/04 trong niềm háo hức của hơn 30 bạn sinh viên. Đến 20g00 cùng ngày, đoàn đã có mặt tại Trung tâm Hành hương Tắc Sậy. Sau một đêm nghỉ ngơi tại đây, sáng ngày 26/04, toàn đoàn đã hiệp dâng Thánh lễ sốt sắng vào lúc 07g00 tại Nhà thờ Tắc Sạy.

Đứng trước mộ phần Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, các bạn sinh viên đã dâng lên Chúa lời tạ ơn và cầu nguyện cho việc học hành, gia đình cùng những dự định tương lai. Sự hy sinh của vị mục tử nhân lành Phanxicô là mẫu gương về lòng mến Chúa và yêu người mà các bạn trẻ được mời gọi noi theo.

Trải nghiệm thực tế và Giao lưu huynh đệ

Tiếp nối hành trình, đoàn đã đến thăm Cộng đoàn Don Bosco Tắc Vân. Tại đây, các bạn có dịp tham quan Garage ô tô Tắc Vân – một môi trường giáo dục kỹ thuật đặc trưng của người Salêdiêng. Chuyến tham quan không chỉ mở mang kiến thức thực tế mà còn giúp các bạn hiểu thêm về mội trường phục vụ của các Cha qua những công việc cụ thể.

Chiều ngày 26/04, bầu khí trở nên sôi nổi hơn khi đoàn đặt chân đến Cộng đoàn Cần Thơ. Một trận giao lưu bóng đá hữu nghị giữa SVCG Xuân Hiệp và các bạn sinh viên Cần Thơ đã diễn ra trong tiếng hò reo cổ vũ. Đúng với tinh thần sân chơi của Don Bosco: “Hết mình trên sân cỏ, ấm áp tình anh em”, trận đấu không đặt nặng thắng thua mà là nơi để sức trẻ gặp gỡ và nối kết.

Vui tươi ngày dã ngoại và Trở về trong bình an

Ngày cuối của hành trình (27/04) là thời gian dành cho những trải nghiệm xanh tại khu Du lịch Cồn Thới Sơn (Bến Tre). Giữa không gian sông nước hữu tình, các bạn đã cùng nhau tham gia các hoạt động picnic, dã ngoại, tận hưởng những giây phút thư giãn sau những ngày học tập căng thẳng.

Chuyến đi khép lại khi đoàn về tới Cộng thể Rinaldi Xuân Hiệp lúc 18g30 cùng ngày. Dù có chút mệt mỏi sau chặng đường dài, nhưng trên khuôn mặt mỗi bạn trẻ đều rạng rỡ niềm vui.

Chuyến hành hương và giao lưu lần này đã để lại những dấu ấn khó phai. Qua đó, nhóm SVCG Rinaldi Xuân Hiệp không chỉ được bồi dưỡng về đời sống thiêng liêng mà còn cảm nghiệm sâu sắc hơn giá trị của sự đồng hành và hiệp nhất. Chúc các bạn luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết để trở thành những “Kitô hữu nhân đức và công dân lương thiện” như lòng mong ước của Cha Thánh Gioan Bosco.  

Visited 4 times, 4 visit(s) today