TỪ BỎ “KHÍ ĐỘC” CỦA SỰ CỨNG LÒNG: XIN BAN CHO CON MỘT TRÁI TIM MỚI
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của Tuần Thánh. Bầu khí của phụng vụ hôm nay ngột ngạt và căng thẳng đến bức bối. Trang Tin Mừng (Ga 11, 45-56) tường thuật lại một nghịch lý đau lòng nhất trong lịch sử cứu độ: Đứng trước một phép lạ vĩ đại nhất của Chúa Giêsu – gọi Ladarô chết 4 ngày sống lại – thay vì sấp mình xuống tin thờ, giới lãnh đạo Do Thái lại nhóm họp và chính thức ra bản án tử hình cho Ngài.
Tại sao con người lại có thể mù lòa và tàn nhẫn đến mức đó? Lời Chúa hôm nay vạch trần căn bệnh nguy hiểm nhất của linh hồn, đồng thời đưa ra phương thuốc chữa trị tuyệt hảo qua 3 bước hoán cải: Nhận diện sự cứng lòng, Xin ơn uốn nắn trái tim, và Tránh xa những bầu “khí độc” của thế gian.
SỰ CỨNG LÒNG TIN LOẠI BỎ MỌI CƠ HỘI ĐÓN NHẬN ÂN SỦNG
Sự cứng lòng tin là một căn bệnh vô phương cứu chữa nếu con người cố chấp ở lại trong đó. Những thượng tế và người Pharisêu đã thấy rõ ràng sức mạnh của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu. Họ thú nhận: “Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy”.
Họ thấy sự thật, nhưng họ sợ sự thật ấy sẽ cướp đi quyền lực, chỗ đứng và sự an toàn chính trị của họ. Sự cứng lòng, thói kiêu ngạo và lòng tham đã bóp nghẹt lương tri của họ. Cai-pha, vị thượng tế năm đó, đã thốt lên một câu nói lạnh lùng và tàn nhẫn: “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt”. Họ quyết định dùng cái chết của một người vô tội để bảo vệ chiếc ghế của mình.
Kính thưa ông bà anh chị em, sự cứng lòng tin sẽ làm cho tâm hồn bị xơ cứng. Khi lòng đã cứng, ta sẽ loại bỏ mọi cơ hội đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Đôi khi Chúa gửi đến cho ta những biến cố, những lời khuyên can của người thân, những phép lạ nhãn tiền trong đời sống để mời gọi ta bỏ một thói hư tật xấu. Nhưng vì tiếc nuối danh dự, tiếc nuối đam mê, ta tàn nhẫn gạt bỏ Chúa ra ngoài. Một tâm hồn cứng cỏi là một tâm hồn tự đóng sập cửa Thiên Đàng của chính mình.
ĐỂ THIÊN CHÚA UỐN NẮN VÀ BAN CHO CON TIM MỚI, THẦN KHÍ MỚI
Làm sao để phá vỡ khối đá cứng ngắc của tâm hồn? Tự sức con người không thể làm được, chúng ta cần đến bàn tay phẫu thuật của Thiên Chúa.
Trong Bài đọc I (Ed 37, 21-28), mượn lời ngôn sứ Êdêkien, Thiên Chúa đã hứa ban một giao ước bình an: “Ta sẽ thanh tẩy chúng… Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của Ta”. Lời hứa này chính là sự tiên báo về một cuộc “thay tim” vĩ đại. Thiên Chúa muốn móc bỏ trái tim bằng đá của sự ghen ghét, toan tính nơi chúng ta, để uốn nắn và ban lại một trái tim mới và một thần khí mới – trái tim bằng thịt biết xót thương, biết rung động trước Lời Chúa.
Muốn được Chúa uốn nắn, chúng ta phải ngoan ngụy như viên đất sét trong tay thợ gốm. Chúng ta phải để cho Lời Chúa cắt tỉa những gai góc của lòng tự ái. Trong những ngày Tuần Thánh sắp tới, khi chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đòn vọt và đóng đinh, xin cho những giọt Máu của Ngài làm tan chảy sự băng giá trong trái tim mỗi người chúng ta, để ta biết yêu thương như Chúa đã yêu.
TRÁNH NHỮNG “KHÍ ĐỘC” ĐỂ PHÒNG NGỪA SỰ VẨN ĐỤC TRONG TÂM HỒN
Kính thưa cộng đoàn, nhìn vào cuộc họp của Thượng Hội Đồng Do Thái hôm nay, chúng ta thấy đó là một căn phòng chứa đầy “khí độc”. Khí độc của sự ghen tị, của thói mưu mô, của những lời nói rỉ tai hãm hại người công chính. Khi hít thở trong bầu khí độc ấy, tâm hồn con người chắc chắn sẽ bị vẩn đục và băng hoại.
Để tránh luồng khí độc đó, Tin Mừng ghi lại một chi tiết rất đáng suy ngẫm: “Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Vì thế, Người không đi lại công khai… nhưng Người rút lui về vùng ven sa mạc, đến một thành gọi là Épraim”. Chúa Giêsu không sợ chết, nhưng Ngài biết rút lui khỏi môi trường độc hại khi chưa đến Giờ của Thiên Chúa.
Hôm nay, xung quanh chúng ta cũng có rất nhiều những luồng “khí độc” vô hình. Đó có thể là một nhóm bạn thường xuyên tụ tập nói xấu người khác; là những môi trường nhậu nhẹt cờ bạc; là những trang mạng xã hội đầy rẫy sự thù hận, chửi bới và khoe khoang. Nếu chúng ta cứ đâm đầu vào những môi trường đó, tâm hồn chúng ta sẽ bị nhiễm độc lúc nào không hay.
Chúng ta cần có bản lĩnh để “rút lui” như Chúa Giêsu. Hãy tránh xa những hội nhóm gây chia rẽ, hãy ngắt kết nối với những luồng thông tin độc hại. Thay vào đó, hãy tìm về những “vùng không khí trong lành” của cầu nguyện, của sự thinh lặng bên Thánh Thể, để linh hồn được hít thở thần khí của Chúa.
GỢI Ý THỰC HÀNH CHO NGÀY SỐNG
Để dọn lòng bước vào Tuần Thánh, xin mời gọi cộng đoàn thực hành hai quyết tâm sau:
- Đeo “khẩu trang thiêng liêng”: Hôm nay, hãy dứt khoát rút lui khỏi một luồng “khí độc”. Nếu bạn đang tham gia vào một cuộc buôn chuyện nói xấu ai đó, hãy im lặng và bước ra chỗ khác. Nếu bạn hay xem những nội dung độc hại trên điện thoại, hãy mạnh dạn bấm nút xóa.
- Xin ơn thay tim: Tối nay, hãy quỳ gối trước Thánh Giá, xin Chúa tha thứ cho những lần mình đã “cứng lòng” trước lời khuyên tốt lành của cha mẹ, vợ/chồng. Hãy cầu nguyện bằng Lời Thánh Vịnh: “Lạy Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy”.
Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương chúng con, Chúa đã chấp nhận bản án bất công và sự ghen ghét của con người. Xin cứu chúng con khỏi căn bệnh cứng lòng tin, đừng để sự kiêu ngạo làm chúng con đánh mất ân sủng Chúa. Xin uốn nắn và ban cho chúng con một trái tim mới, một thần khí mới. Giữa một thế giới ngập tràn những khí độc của tội lỗi và sự chia rẽ, xin cho chúng con biết khôn ngoan lánh xa, để luôn giữ được một tâm hồn thanh sạch, sẵn sàng cùng bước theo Chúa trên con đường Thập giá của Tuần Thánh sắp tới. Amen.
