SÀI GÒN – Chiều Thứ Bảy, ngày 07/03/2026, sân trường Trung tâm Trẻ Don Bosco Bến Cát (Gò Vấp) đã trở thành “điểm hẹn thiêng liêng” của hơn 1.100 bạn trẻ đến từ các vùng miền Sài Gòn và Đồng Nai. Với chủ đề “TIN – Người bảo gì, các anh cứ làm theo”, ngày Tĩnh nguyện Mùa Chay 2026 không chỉ là một sự kiện, mà là hành trình để người trẻ thanh tẩy tâm hồn, tái khám phá Đức Tin và sẵn sàng dấn thân làm môn đệ thừa sai.
Chương trình vinh dự đón tiếp Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng (TGP Sài Gòn), Cha Giám tỉnh Barnaba Lê An Phong, cùng quý Cha, quý Thầy, quý Tu sĩ nam nữ và đại gia đình Salêdiêng.
- Khởi động: Khi sức trẻ gặp gỡ Tin Mừng
Ngay từ 15g00, bầu khí đã bùng nổ với những vũ điệu trẻ trung và các trò chơi kết nối đầy ý nghĩa. Dưới sự dẫn dắt của Cha Phaolo Nguyễn Toàn Khoa, những “giọt rượu giá trị Tin Mừng” đã xóa tan mọi khoảng cách.
Phát biểu khai mạc, Cha Phêrô Nguyễn Việt Quang Minh thiết tha mời gọi các bạn trẻ hãy dùng Đức Tin làm nền tảng vững chắc, tiếp nối tinh thần của Năm Thánh Hy Vọng, để biến cuộc đời mình thành một bài ca phục vụ.
- Lắng đọng: Đối diện với “cơn khát” thời đại
Trong giờ chia sẻ, Cha Giuse Nguyễn Xuân Quang đã thẳng thắn chạm đến những góc khuất của người trẻ hôm nay: Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO), sự kiệt sức (burn-out) và sự lệ thuộc vào thế giới ảo. Ngài nhấn mạnh: “Đức tin không phải là chạy theo đám đông, mà là một khoa sư phạm của sự lắng nghe cá vị.”
Giây phút xúc động nhất là khi hơn 1.000 người trẻ cùng thinh lặng trong giờ xét mình và tìm đến Bí tích Hòa giải. Hình ảnh từng dòng người kiên nhẫn chờ đợi bên tòa giải tội tựa như các gia nhân năm xưa đang thành tâm “đổ đầy chum nước” tâm hồn bằng sự sám hối, chờ đợi ân sủng chữa lành từ Thiên Chúa.
- Đỉnh cao Thánh Lễ: 3 bước để gặp gỡ Đức Kitô
Thánh Lễ Tạ ơn do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự là tâm điểm của ngày tĩnh nguyện. Mượn hình ảnh người phụ nữ Samaria bên bờ giếng, Đức Tổng đã chỉ ra 3 bước căn bản trong hành trình Đức Tin:
- Cuộc gặp gỡ bình thường: Vượt qua những hời hợt của cuộc sống mưu sinh.
- Chạm đến trái tim: Khao khát niềm vui đích thực như gương Chân phước Carlo Acutis.
- Trở thành môn đệ thừa sai: Mang Chúa đến cho người khác bằng chính niềm hạnh phúc của mình.
“Nếu các con chưa cảm thấy gặp được Chúa là ‘ngọt ngon’, thì có hô hào bao nhiêu cũng không làm thừa sai nổi” – Lời nhắn nhủ đầy xác tín của Đức Tổng.
- Tình huynh đệ và Sứ mạng “Sai đi”
Niềm vui Saledieng được thể hiện rõ nét qua bữa tối huynh đệ và chương trình “Mini-game Giáo lý”. Qua các câu hỏi về Sứ điệp Mùa Chay của Đức Thánh Cha, người trẻ được trau dồi kiến thức một cách tự nhiên đúng theo phương pháp giáo dục của Cha Thánh Don Bosco: “Giáo dục ngang qua niềm vui”.
Khép lại chương trình là đêm Diễn nguyện tái hiện sự kiện Tiệc cưới Cana. Trong giờ huấn từ cuối ngày, Cha Giám tỉnh Barnaba một lần nữa khẳng định: Giữa sóng gió cuộc đời, Đức Tin vào tình yêu Thiên Chúa chính là bệ đỡ vững chắc nhất. Nghi thức “Sai đi” diễn ra trong sự hiệp nhất, khi các bạn trẻ trao nhau những “giọt nước” nhân bản, cam kết trở thành men, thành muối giữa lòng đời.
Gần 6 tiếng đồng hồ tại Don Bosco Bến Cát đã khép lại, nhưng hành trình của 1.100 “thừa sai trẻ” chỉ mới bắt đầu. Những chum nước đã đầy, rượu ngon đã sẵn sàng trào dâng. Ước mong mỗi người trẻ Saledieng luôn can đảm sống theo lời Mẹ Maria: “Người bảo gì, các anh cứ làm theo.”
Tin bài:Ban Truyền thông Don Bosco
Hình ảnh: Minh Thiệu CTV Salêdiêng
