KHI CON THUYỀN CUỘC ĐỜI CHAO ĐẢO
Kính thưa cộng đoàn, cuộc đời mỗi người chúng ta thường được ví như một con thuyền lênh đênh trên biển cả. Có những lúc trời quang mây tạnh, nhưng cũng không thiếu những lúc bão táp nổi lên bất ngờ: đó là những biến cố về sức khỏe, những đổ vỡ trong gia đình, hay những khủng hoảng về đức tin. Trong bài Tin Mừng hôm nay, các môn đệ cũng đã rơi vào tình cảnh hoảng loạn tương tự khi gặp cuồng phong trên biển Hồ, trong khi Chúa Giêsu vẫn “ngủ ngon” ở đằng lái. Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại thái độ của mình trước những “cơn bão” cuộc đời: Chúng ta để nỗi sợ hãi nhấn chìm, hay tin tưởng vào sự hiện diện quyền năng của Đấng đang ở cùng chúng ta trên cùng một con thuyền?
1. LỜI CHÚA: Mc 4, 35-41
“Chiều hôm đó, Đức Giêsu nói với các môn đệ: ‘Chúng ta sang bờ bên kia đi!’… Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đằng lái dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói: ‘Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?’ Người thức dậy, ngăm đe gió và truyền cho biển: ‘Im đi! Câm đi!’ Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. Rồi Người bảo các ông: ‘Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?’…”
Tóm tắt: Chúa Giêsu dẹp yên sóng gió trên biển Hồ. Qua đó, Người quở trách sự nhát đảm và thiếu lòng tin của các môn đệ, đồng thời mặc khải quyền năng của Người trên thiên nhiên.
2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
Sự kiện này xảy ra khi màn đêm buông xuống. Biển Hồ Galilê vốn nổi tiếng với những trận bão bất thần. Các môn đệ, dù là những ngư dân dày dạn kinh nghiệm, cũng phải kinh hãi trước sức mạnh của thiên nhiên.
Chi tiết “Chúa Giêsu ngủ” mang ý nghĩa sâu sắc. Đó không phải là sự thờ ơ, mà là sự bình an tuyệt đối của Đấng luôn hiệp thông với Chúa Cha. Tiếng kêu của các môn đệ: “Thầy chẳng lo gì sao?” phản ánh tâm trạng của con người khi gặp gian nan, thường cảm thấy Chúa dường như im lặng hoặc vắng mặt. Nhưng bằng một lời quyền năng: “Im đi! Câm đi!”, Chúa Giêsu cho thấy Người chính là Chúa của tạo hóa. Câu hỏi của Chúa: “Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?” nhấn mạnh rằng: Sự hiện diện của Chúa là bảo chứng cho sự an toàn, chứ không phải là sự vắng bóng của sóng gió.
3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (2 Sm 12, 1-7a.10-17)
Bài đọc I tiếp tục câu chuyện về vua Đavít. Sau khi Đavít phạm tội, Thiên Chúa đã sai ngôn sứ Nathan đến dùng dụ ngôn để thức tỉnh lương tâm nhà vua. Trước lời cáo buộc: “Kẻ đó chính là ngài!”, Đavít đã không bào chữa mà khiêm tốn thú tội: “Tôi đã đắc tội với Đức Chúa”.
Sự liên kết ở đây là:
- Cơn bão của tâm hồn: Tội lỗi đã tạo nên một trận cuồng phong tàn phá sự bình an trong lòng Đavít.
- Sự cứu độ đến từ lời thức tỉnh: Giống như Chúa Giêsu dẹp yên biển động, lời của Chúa qua ngôn sứ Nathan đã dẹp yên sự gian dối trong lòng Đavít, đưa ông trở về với sự thật và lòng hối cải.
- Cả hai bài đọc đều cho thấy: Dù là bão tố ngoài biển hay bão tố của tội lỗi trong lòng, chỉ có Chúa mới có quyền năng mang lại sự bình an thực sự.
4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU
- Chúa vẫn đang ở trên thuyền
Sai lầm của các môn đệ không phải là sợ bão, mà là quên rằng Chúa đang ở cùng họ. Trong những lúc gian truân nhất của cuộc đời, chúng ta dễ có cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng thực tế, Chúa vẫn ở đó, ngay trong “con thuyền” cuộc đời, gia đình và giáo xứ chúng ta. Người có thể “ngủ” theo cách nhìn của chúng ta, nhưng quyền năng của Người vẫn luôn bao phủ.
- Sợ hãi và Tin tưởng
Nỗi sợ hãi tỷ lệ nghịch với đức tin. Khi đức tin yếu kém, nỗi sợ sẽ làm chủ tâm hồn. Tin tưởng không phải là cầu xin để không bao giờ gặp bão tố, nhưng là tin rằng dù bão tố có lớn đến đâu, chúng ta cũng không bị chìm vì có Chúa đồng hành. Đức tin là chiếc mỏ neo giữ cho chúng ta vững vàng giữa sóng đời.
- Mẫu gương Thánh Gioan Bosco
Hôm nay lễ Thánh Gioan Bosco, một vị thánh đã dành cả cuộc đời để cứu giúp các thanh thiếu niên nghèo khó. Ngài đã gặp biết bao “trận cuồng phong”: sự chống đối của chính quyền, sự hiểu lầm của giới chức đạo đời, và sự thiếu thốn trăm bề. Nhưng với niềm tin sắt đá và lòng mến dành cho giới trẻ, ngài đã dẹp yên mọi sóng gió để xây dựng nên một công cuộc vĩ đại. Ngài thường nói: “Hãy tin vào Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ Maria Phù Hộ, các con sẽ thấy phép lạ là gì”.
5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI
Hội Thánh thường được ví như con thuyền của Thánh Phêrô, đôi khi bị những cơn sóng trần gian bủa vây (tục hóa, bách hại, chia rẽ). Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong buổi cầu nguyện đặc biệt giữa đại dịch COVID-19 (27/03/2020), đã chia sẻ:
“Bão tố phơi bày sự yếu đuối và những niềm an ủi giả tạo của chúng ta… Chúa mời gọi chúng ta hãy tin tưởng. Đừng sợ, đó là bước đầu của đức tin. Hãy trao cho Chúa những nỗi sợ hãi để Người chiến thắng chúng.”
Giáo hội mời gọi chúng ta, qua gương Thánh Gioan Bosco, hãy trở thành những người lái tàu đầy hy vọng cho giới trẻ, giúp các em nhận ra Chúa giữa những biến động của thời đại.
6. HƯỚNG SUY TƯ SỐNG HẰNG NGÀY
- Đánh thức Chúa trong cầu nguyện: Khi gặp một khó khăn trong ngày hôm nay, thay vì lo lắng hay than vãn, Cha và cộng đoàn hãy thầm thưa: “Lạy Chúa, Chúa thấy con đang gặp khó khăn này, xin Chúa ra tay cứu giúp con”. Hãy trao gánh nặng cho Người trước khi hành động.
- Trở nên sự bình an cho người khác: Hãy bắt chước Chúa Giêsu, giữ thái độ bình tĩnh và tin tưởng để làm điểm tựa cho những người đang hoảng loạn quanh mình. Đừng “đổ thêm dầu vào lửa” bằng những lời tiêu cực, nhưng hãy dùng lời nói tin yêu để làm lắng dịu các xung đột.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là bến đỗ bình an của đời chúng con. Xin cho chúng con luôn vững tin vào sự hiện diện của Chúa, nhất là những khi con thuyền cuộc đời chúng con gặp sóng to gió lớn. Xin ban cho chúng con trái tim nhiệt thành như Thánh Gioan Bosco, để chúng con không chỉ sống đức tin cho mình, mà còn biết hướng dẫn anh chị em, nhất là các bạn trẻ, tìm đến với Chúa – Đấng duy nhất có quyền năng dẹp yên mọi bão tố và ban bình an đích thực. Amen.

