“Chuyện Của Bạn, Chuyện Của Chúng Tôi” – Garage Don Bosco Tắc Vân Chính Thức Khánh Thành Trong Niềm Vui Hiệp Hành

Tắc Vân, Cà Mau – Trong bầu không khí hân hoan của một ngày hồng phúc, sáng thứ Hai, ngày 27 tháng 10 năm 2025, gia đình Salêdiêng Don Bosco Việt Nam đã long trọng tổ chức Thánh lễ Tạ Ơn và Nghi thức Làm phép Garage Don Bosco Tắc Vân. Đây là một cơ sở đào tạo nghề sửa chữa ô tô được thành lập với sứ mệnh “học làm người và học làm nghề”, mở ra một tương lai mới cho thanh thiếu niên tại vùng đất Mũi Cà Mau.

Sự kiện là một minh chứng sống động cho tinh thần hiệp hành, quy tụ đông đảo các thành phần: Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi, Giám mục Giáo phận Cần Thơ; Cha Barnaba Lê An Phong, Giám tỉnh Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam; quý Cha Quản hạt Cà Mau, Bạc Liêu; Cha Phaolô, Trưởng ban Bác ái Caritas Giáo phận; quý tu sĩ nam nữ; đại diện các cấp chính quyền tỉnh Cà Mau; các chuyên gia, đối tác; gia đình Salêdiêng và đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Tắc Vân.

Từ Ước Mơ Đến Hiện Thực: Khai Mạc và Giới Thiệu Sứ Mệnh (Diễn tiến)

Chương trình bắt đầu bằng những bài hát sinh hoạt Salêdiêng sôi động, thắp lên ngọn lửa trẻ trung và thân thiện, đúng với tinh thần của Cha Thánh Don Bosco. Cha Martino Trần Thất Bảo, trong vai trò dẫn chương trình, đã nêu bật lý do của ngày lễ: Sự kiện này khởi đi từ thao thức của Đức Cha Stêphanô, nguyên Giám mục Giáo phận Cần Thơ, mong muốn có một điểm dạy nghề cho thanh thiếu niên. Sau gần hai năm lập dự án, xây dựng và chuẩn bị, công trình hôm nay là kết quả của vô vàn nỗ lực trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và tri ân mọi người.

Trong bài phát biểu của mình, Cha Giám tỉnh Barnaba đã chia sẻ về linh đạo Salêdiêng: Đó là giáo dục các em trẻ nghèo và bị bỏ rơi, giúp các em trở thành “người công dân lương thiện và Kitô hữu tốt lành”. Ngài nhấn mạnh, sự hiện diện của Don Bosco tại Tắc Vân là một bước tiến mới, một sự cam kết phục vụ Giáo hội địa phương. Cha Giám tỉnh đặc biệt đề cao tinh thần “hiệp hành”, khi công cuộc này không phải của riêng ai, mà là sự chung tay góp sức của cả Giáo hội, chính quyền, các chuyên gia và toàn thể cộng đoàn.

Tiếp lời, Cha Phaolô Nguyễn Việt Quang Minh, cố vấn Mục vụ Giới trẻ của Tỉnh dòng đã trình bày chi tiết về mô hình vận hành của Don Bosco VTC (Trung tâm Đào tạo) và Garage. Đây là một “mô hình đào tạo kép” tiên tiến, kết hợp chặt chẽ bốn bước: Học lý thuyết, thao tác trên chi tiết, thực hành trên xe mẫu và cuối cùng là trải nghiệm thực tế tại garage. Với triết lý “Chuyện của bạn, chuyện của chúng tôi”, Garage Don Bosco Tắc Vân không chỉ là một cơ sở dịch vụ chuyên nghiệp, mà còn là một môi trường giáo dục toàn diện theo 4 trụ cột Salêdiêng: Nhà thờ (thiêng liêng), Sân chơi (gần gũi), Xưởng thợ (học nghề) và Gia đình (yêu thương).

Đức Cha Phêrô, trong lời huấn từ, đã bày tỏ niềm vui lớn của Giáo phận Cần Thơ. Ngài khẳng định công việc dạy nghề này chính là một hoạt động “bác ái xã hội” cụ thể, là sự “phát triển con người toàn diện” mà Giáo hội luôn cổ võ. Đức Cha gọi đây là một “công trình của tình thương”, được xây dựng từ sự hiệp lực của rất nhiều người.

Phút Giây Hồng Phúc: Làm Phép Cơ Sở và Thánh Lễ Tạ Ơn

Cao điểm của chương trình là Nghi thức Làm phép do Đức Cha Phêrô chủ sự. Sau khi cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa qua bài Tin Mừng Matthêu về “muối” và “ánh sáng”, Đức Cha đã quảng diễn: “Ước mong công trình này… là một công trình của ánh sáng thiêng liêng, soi chiếu cho nhiều người hướng đến Thiên Chúa”. Ngài và Cha Giám tỉnh đã rảy Nước Thánh, thánh hóa ngôi nhà mới, chính thức trao cho nơi đây sứ vụ giáo dục và phục vụ.

Ngay sau đó, Thánh lễ Tạ Ơn đã được cử hành trọng thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng tại nhà thờ giáo xứ.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Phêrô đã làm nổi bật hình ảnh người Mục Tử nhân lành, sống và hy sinh giữa đoàn chiên, như trong bài đọc 1 (Ed 34, 11-16). Ngài liên hệ sâu sắc hình ảnh này đến chính Thánh Gioan Bosco, vị mục tử đã sống trọn vẹn cho người trẻ với câu châm ngôn bất hủ: “Xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác cứ lấy đi”.

Đức Cha nhấn mạnh rằng, chính với linh đạo mục tử này và lòng yêu mến cụ thể dành cho thanh thiếu niên, quý Cha quý Thầy Salêdiêng đã đem đến cho Giáo phận Cần Thơ những hoạt động thiết thực như trường nghề, lớp học, và hôm nay là Garage Don Bosco Tắc Vân. Tất cả những hoạt động đó đều quy hướng về một mục tiêu Salêdiêng rõ ràng: cứu rỗi các linh hồn, đặc biệt là các linh hồn trẻ.

Thánh lễ tiếp tục long trọng với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Lời Tri Ân Và Ước Vọng Tương Lai

Cuối Thánh lễ, Cha Giám tỉnh Barnaba đã đại diện Tỉnh dòng dâng lời tri ân sâu sắc. Ngài tạ ơn Chúa, Mẹ Phù Hộ và Cha Thánh Don Bosco; tri ân Đức Cha Phêrô, Đức Cha Stêphanô và Giáo phận Cần Thơ đã tin tưởng ủy thác sứ mệnh; cảm ơn chính quyền, các đối tác, và đặc biệt là cộng đoàn giáo xứ Tắc Vân đã luôn đồng hành, hiệp thông.

Ngày lễ khép lại với phép lành trọng thể từ Đức Cha. Garage Don Bosco Tắc Vân đã chính thức mở cửa. Hơn cả một xưởng sửa chữa, nơi đây đã trở thành một ngôi nhà mới, một sân chơi, một trường học và một mái ấm gia đình, nơi những người trẻ sẽ được thắp lên ngọn lửa hy vọng, được trang bị tay nghề vững vàng và một trái tim nhân ái để tự tin bước vào đời.

Ban Truyền thông Don Bosco Việt Nam.

 

Visited 55 times, 23 visit(s) today