Suy niệm Lời Chúa, Chúa Nhật, ngày 02 tháng 11 năm 2025: LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

Chào quý ông bà và anh chị em,

Xin được đính chính và cảm ơn vì đã nhắc nhở. Hôm nay, ngày 02 tháng 11, chúng ta không suy niệm Tin Mừng theo ngày thường, mà cùng toàn thể Giáo Hội sốt sắng bước vào ngày Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời (Lễ Các Đẳng Linh Hồn).

Hôm qua, chúng ta hân hoan mừng các Thánh trên trời (Giáo Hội Khải Hoàn). Hôm nay, chúng ta hướng lòng về các anh chị em của mình đang trong tình trạng thanh luyện (Giáo Hội Đau Khổ), và cũng là dịp để chúng ta, (Giáo Hội Lữ Hành), nhìn lại cùng đích của đời mình.

Trong tâm tình yêu thương và hiệp thông, chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho những người thân yêu đã ra đi trước chúng ta, và lắng nghe Lời Hứa ban sự sống của Ngài.

LỜI CHÚA SOI ĐƯỜNG

 

🕊️ 1. LỜI CHÚA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6, 37-40)

Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tất cả những ai Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi; và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài. Vì tôi từ trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi.12 Mà ý của3 Đấng đã sai tôi là: tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.4 Thật vậy, ý của Cha tôi là: tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống 5muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”

Tóm tắt nội dung chính:

Chúa Giêsu mặc khải ý muốn của Chúa Cha: đó là ý muốn cứu độ. Ngài đưa ra một lời bảo đảm kép: Ngài sẽ không từ chối bất cứ ai đến với Ngài, và Ngài sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ được sống lại vinh hiển.

💡 2. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

Bài Tin Mừng này là một trong những lời hứa long trọng và an ủi nhất của Chúa Giêsu.

  • Bối cảnh: Đoạn này nằm trong diễn từ về Bánh Hằng Sống (Ga 6). Chúa Giêsu không chỉ là bánh nuôi sống linh hồn hiện tại, mà còn là Đấng bảo đảm cho tương lai vĩnh cửu.

  • “Ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài”: Đây là lời khẳng định về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. “Đến với Chúa” là hành động của đức tin, của sự phó thác. Chúa Giêsu không đặt điều kiện về sự hoàn hảo. Cánh cửa Nước Trời luôn mở cho những ai cậy trông vào Ngài, dù họ có yếu đuối, tội lỗi.

  • “Ý của Đấng đã sai tôi”: Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng sứ mạng của Ngài bắt nguồn từ chính Tình Yêu của Chúa Cha. Thiên Chúa muốn cứu độ con người. Ngài không phải là một vị Thẩm Phán tìm cách kết án, mà là một Người Cha tìm mọi cách để đưa con về.

  • “Tôi sẽ không để mất một ai… và tôi sẽ cho họ sống lại”: Đây là lời hứa về sự trung thành của Chúa. Sự chết thể lý không phải là dấu chấm hết. Đối với người tin, sự chết không phải là một sự “mất mát” vĩnh viễn trong mắt Thiên Chúa. Ngài gìn giữ họ và sẽ ban cho họ sự sống lại toàn vẹn (“sống lại trong ngày sau hết”), nghĩa là cả hồn và xác.

🔗 3. LIÊN HỆ VỚI BÀI ĐỌC I (và/hoặc Bài Đọc II)

Các bài đọc trong Lễ Các Đẳng làm nên một bản giao hưởng tuyệt vời của niềm hy vọng:

  • Liên hệ với Bài Đọc I (Kn 3, 1-9): “Linh hồn những người công chính ở trong tay Thiên Chúa… Dưới mắt người đời, họ dường như đã chết… nhưng kỳ thực, họ đang hưởng an bình… Hy vọng của họ chứa chan ơn trường sinh bất tử.”

    • Sợi dây liên kết: Nếu Tin Mừng (Ga 6) là lời hứa của Chúa Giêsu (“Tôi sẽ không để mất một ai”), thì sách Khôn Ngoan (Kn 3) chính là sự mô tả về tình trạng “không bị mất” đó.

    • Người thân của chúng ta, dù thân xác đã tan rã, nhưng linh hồn họ vẫn đang “ở trong tay Thiên Chúa”. Nơi đó là nơi “an bình” và “tràn trề hy vọng”. Sự chết không phải là sự hủy diệt, mà là một cuộc vượt qua để bước vào vòng tay che chở của Thiên Chúa.

  • Liên hệ với Bài Đọc II (Rm 5, 5-11): “Hy vọng không làm thất vọng… Đức Kitô đã chết vì chúng ta, ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi… chúng ta sẽ được cứu nhờ Người.”

    • Sợi dây liên kết: Bài Đọc II trả lời câu hỏi: Tại sao chúng ta dám hy vọng như vậy cho các linh hồn?

    • Thánh Phaolô khẳng định: Nền tảng hy vọng của chúng ta không phải là công trạng của người đã khuất, mà là Tình Yêu vô điều kiện của Chúa. Nếu Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân, thì huống chi bây giờ, khi họ đã chết trong tình trạng là bạn hữu của Chúa (dù còn nhiều thiếu sót), Ngài lại không cứu họ sao? Tình yêu đó mạnh hơn sự chết.

🪞 4. SUY NIỆM VÀ ĐÀO SÂU

1. “Tôi sẽ không loại ra ngoài” – Lời cầu nguyện trong Lòng Thương Xót

Khi nghĩ về người thân đã khuất, chúng ta thường nhớ đến những yếu đuối, lỗi lầm của họ và của cả chúng ta. Chúng ta lo lắng. Nhưng lời Chúa hôm nay trấn an chúng ta. Thiên Chúa không phải là một kế toán viên chi li tính sổ, Ngài là Người Cha nhân hậu. Lời hứa “không loại ra ngoài” là nền tảng cho lời cầu nguyện của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn trong Luyện ngục không phải vì Chúa muốn phạt họ, mà vì chúng ta tin vào Lòng Thương Xót của Chúa muốn thanh luyện họ. Luyện ngục không phải là sự trừng phạt của oán ghét, mà là sự thanh luyện của Tình Yêu.

  • Minh họa: “Linh hồn tôi ơi, hãy cậy trông vào Chúa. Vì Chúa giàu lòng từ bi, và ơn cứu chuộc của Người chan chứa.” (Tv 130, 7).

2. “Tôi sẽ không để mất một ai” – Mầu nhiệm Các Thánh Cùng Thông Công

Nỗi đau lớn nhất của sự chia ly là cảm giác “mất mát”. Lời Chúa hôm nay nói: “Không!” Trong Chúa Kitô, không ai bị mất cả. Sự chết không thể cắt đứt mối dây liên kết của Tình Yêu. Đây chính là mầu nhiệm Các Thánh Cùng Thông Công. Chúng ta (Giáo Hội Lữ Hành) vẫn hiệp thông với các Thánh (Giáo Hội Khải Hoàn) và các Linh hồn (Giáo Hội Đau Khổ). Lời cầu nguyện, hy sinh, và đặc biệt là Thánh Lễ chúng ta dâng hôm nay, là hành động cụ thể của sự hiệp thông đó. Chúng ta không chỉ nhớ về họ, chúng ta đang giúp đỡ họ, và họ cũng đang cầu bầu cho chúng ta.

  • Minh họa: “Vì đối với Chúa, tất cả đều đang sống.” (Lc 20, 38).

3. “Tôi sẽ cho họ sống lại” – Hơn cả sự bất tử, đó là sự Phục Sinh

Đức tin của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc linh hồn bất tử. Chúa Giêsu hứa một điều lớn lao hơn nhiều: “Tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.” Điều này có nghĩa là cả con người của họ – hồn và xác – sẽ được cứu độ. Lễ Các Đẳng không phải là một ngày lễ của nỗi buồn và tro bụi, mà là một ngày lễ của niềm hy vọng hướng về tương lai. Chúng ta nhớ về quá khứ của họ với lòng biết ơn, chúng ta cầu nguyện cho hiện tại của họ (sự thanh luyện), và chúng ta trông chờ tương lai của họ (sự phục sinh vinh hiển).

  • Minh họa: Như Giáo Hội tuyên xưng: “Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy.” (Kinh Tin Kính).

⛪ 5. SUY TƯ CỦA GIÁO HỘI

Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo dạy chúng ta về Luyện ngục (Purgatorium), không phải như một nơi chốn địa lý, mà là một tình trạng thanh luyện.

“Những người chết trong ân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh luyện cách trọn vẹn, thì tuy được bảo đảm về ơn cứu độ vĩnh cửu của mình, vẫn phải chịu một sự thanh luyện sau khi chết, nhằm đạt được sự thánh thiện cần thiết để bước vào niềm vui Nước Trời.” (SGLHTCG, số 1030).

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, trong thông điệp Spe Salvi (Niềm Hy Vọng Cứu Độ), đã có một suy tư rất sâu sắc. Ngài giải thích rằng lửa thanh luyện chính là ánh nhìn yêu thương của Chúa Giêsu.

“Một số Giáo phụ đã cho rằng lửa thanh luyện chính là Chúa Giêsu… Cuộc gặp gỡ với Ngài là hành động phán xét mang tính quyết định. Trước ánh nhìn của Ngài, mọi giả dối tan biến. Cuộc gặp gỡ này với Ngài, khi đốt cháy chúng ta, biến đổi chúng ta và giải thoát chúng ta, cho phép chúng ta thực sự là chính mình… Nỗi đau của cuộc gặp gỡ này – trong đó những gì nhơ bẩn và bệnh hoạn trong linh hồn chúng ta bị phơi bày – chính là sự cứu rỗi của chúng ta.” (Spe Salvi, số 47).

Lời cầu nguyện của chúng ta, nhất là Thánh Lễ, là hành động yêu thương liên đới, giúp các linh hồn mau vượt qua “nỗi đau” thanh luyện của tình yêu này để đi vào niềm vui trọn vẹn.

🌱 6. HƯỚNG SỐNG VÀ THỰC HÀNH

  1. Một hành động cụ thể: Hôm nay (hoặc trong Tuần Bát Nhật cầu cho các linh hồn), hãy làm một việc cụ thể với ý chỉ cầu nguyện cho các linh hồn:

    • Tham dự Thánh Lễ sốt sắng.

    • Viếng nghĩa trang (hoặc viếng nhà thờ, nhà nguyện) và đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Tin Kính (để lãnh nhận Ơn Toàn Xá, với các điều kiện thông thường).

    • Làm một việc bác ái (bố thí cho người nghèo) để cầu cho một linh hồn mà bạn biết, hoặc một linh hồn mồ côi không ai nhớ đến.

  2. Một hướng sống dài hạn: Lời Chúa hôm nay cũng là lời hứa cho chính chúng ta. Hãy sống mỗi ngày trong tâm tình “sẵn sàng đến với Chúa” và “tin vào Người Con”, để chính cuộc sống của chúng ta trở thành sự chuẩn bị tốt nhất cho “ngày sau hết”.

🙏 7. LỜI CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Sự Sống Lại và là Sự Sống. Chúa đã hứa sẽ không để mất một ai mà Chúa Cha đã trao phó cho Ngài. Hôm nay, trong niềm tin tưởng và cậy trông, chúng con tha thiết dâng lên Chúa linh hồn ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, các ân nhân và mọi tín hữu đã qua đời.

Xin dùng Máu Châu Báu Chúa đã đổ ra để thanh luyện mọi lỗi lầm và thiếu sót của họ, và sớm đưa họ vào hưởng ánh sáng vinh quang Phục Sinh của Chúa. Xin an ủi chúng con là những người đang lữ hành dưới thế, và ban cho chúng con niềm hy vọng vững chắc vào “ngày sau hết”, ngày chúng con được đoàn tụ muôn đời trong Tình Yêu của Cha. Amen.

Visited 134 times, 124 visit(s) today