(ANS – Madrid) – “Dù chỉ là một trong những trẻ nhỏ này” (x. Mt 18,10) là chủ đề được Đức Thánh Cha Lêô XIV chọn cho Ngày Thế giới Di dân và Người tị nạn năm 2026, cử hành vào Chúa nhật hôm nay, ngày 27 tháng 9. Lời này được trích từ Tin Mừng Mátthêu: “Ai đón nhận một em nhỏ thế này vì danh Thầy, là đón nhận chính Thầy”. Trong sứ điệp ban hành ngày 11 tháng 8, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng tình trạng của trẻ em di dân không chỉ là những con số, mà là vấn đề về phẩm giá con người. Ngài liệt kê những rủi ro mà nhiều thanh thiếu niên phải đối mặt trên đường đi: nạn buôn người, bóc lột, bị lôi kéo vào các nhóm vũ trang, bạo lực hoặc bị chia cắt khỏi gia đình.
“Mỗi trẻ em, mỗi con người, đều mang một phẩm giá vô giá,” Đức Thánh Cha Lêô XIV khẳng định.
Các con số không nói lên tất cả, nhưng giúp chúng ta hình dung được mức độ của hiện tượng này. Theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về Người tị nạn (UNHCR), tính đến cuối năm 2025, có 117,8 triệu người bị buộc phải di dời trên toàn thế giới. Trong đó, 39% là trẻ em, dù trẻ vị thành niên chỉ chiếm 29% dân số toàn cầu.
Một nữ tu Con Đức Mẹ Phù Hộ lãnh đạo Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện
Ngày lễ năm nay cũng mang đậm dấu ấn Salêdiêng, bởi đây là lần đầu tiên ngày này được cử hành với sự hiện diện của Sơ Alessandra Smerilli, nữ tu Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, trong vai trò Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện – cơ quan của Vatican chuyên hỗ trợ mục vụ cho người di dân. Sơ được Đức Thánh Cha Lêô XIV bổ nhiệm vào ngày 30 tháng 6 và chính thức nhận nhiệm sở vào ngày 1 tháng 9.
Don Bosco đã bắt đầu từ chính những người trẻ bơ vơ
Chủ đề năm nay vang vọng một cách đặc biệt tại các cộng thể Salêdiêng. Vào thế kỷ XIX tại Torino, những người thụ hưởng đầu tiên của Don Bosco chính là những người trẻ từ thôn quê đến thành phố tìm việc, cô độc, không gia đình và không ai chờ đón. Nguyện xá được thành lập vì các em: để trao cho các em một mái ấm đón nhận, một ngôi trường chuẩn bị cho cuộc sống, một giáo xứ để loan báo Tin Mừng, và một sân chơi để gặp gỡ bạn bè.
Cách tiếp cận quan tâm đến từng người trẻ ấy vẫn đang sống động trong các cộng thể Salêdiêng ngày nay. Tại Tây Ban Nha, Mạng lưới Xã hội Salêdiêng luôn đồng hành cùng những người trẻ di dân trên hành trình tiếp nhận, trao quyền và hội nhập. Qua Hệ thống Tiếp nhận Bảo vệ Quốc tế, các em được hỗ trợ bằng các chương trình đào tạo, việc làm và các dự án thúc đẩy sự chung sống hòa bình. Vượt ra ngoài biên giới, các cộng thể Salêdiêng ở Lebanon và Trung Đông trong những tháng qua đã và đang mở cửa đón nhận những gia đình phải tản cư vì bạo lực.
Một mùa hè đầy thách đố
Ngày lễ này diễn ra sau một mùa hè mang nhiều dấu ấn về hoàn cảnh của trẻ em và thanh thiếu niên ở Ceuta, và chỉ vài tháng sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Lêô XIV tới Quần đảo Canary. Vào ngày 11 và 12 tháng 6, ngài đã gặp gỡ những người di dân ở Arguineguín và Tenerife, đồng thời cảnh báo về sự thờ ơ của xã hội. Lời kêu gọi “hãy ngước nhìn lên” nay đang được hiện thực hóa: Không bao giờ bỏ rơi bất kỳ ai, dù họ có bé nhỏ đến đâu.
Ban Truyền thông chuyển ngữ
Khám phá thêm từ
Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.
