
(ANS – Rôma) – Ủy ban lịch sử-thiêng liêng-phụng vụ do Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ thành lập để chuẩn bị cho lễ phong thánh của Sơ Maria Troncatti (1883-1969), dự kiến vào ngày 19 tháng 10, đã xây dựng một chương trình giúp mọi người hiểu sâu hơn về chân dung, sứ điệp và sự phù hợp của vị Chân phước – bắt đầu từ khẩu hiệu “Người Mẹ, nhà truyền giáo, người kiến tạo hòa bình và hòa giải”. Nhờ tài liệu này, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về khía cạnh đầu tiên được nhấn mạnh trong khẩu hiệu của lễ phong thánh: tình mẫu tử thiêng liêng của Sơ Troncatti, hoa trái của cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu và việc Sơ trở thành một ‘người phù tá’ giữa dân chúng.
Sơ thực sự có một trái tim của người mẹ. Tất cả những ai cần đến Sơ đều được chào đón không phân biệt, từ những người di cư đến người dân tộc Shuar, tất cả đều tìm thấy nơi Sơ một lời an ủi, một ánh nhìn từ mẫu, và một sự lắng nghe sâu sắc những khó khăn của họ. Giống như một người mẹ luôn dành sự quan tâm nhiều hơn cho đứa con yếu đuối nhất, Sơ Maria cũng có một ánh nhìn ưu ái dành cho những người thiếu thốn và bị bỏ rơi nhất: phụ nữ, trẻ em, trẻ mồ côi, và những người gặp khó khăn đều là đối tượng được Sơ chăm sóc. Sứ mạng của Sơ là chăm sóc bệnh nhân, giáo dục và cứu giúp trẻ em. Trong suốt cuộc đời mình, Sơ đã cho đi tất cả và không giữ lại gì cho riêng mình.
Tài sản đích thực của Sơ là mối tương quan với mọi người. Ngay cả khi đã lớn tuổi, như một người mẹ thực sự, Sơ vẫn được những “người con” yêu quý đến thăm.
Sơ từng nói: “Tôi không còn làm việc được nữa, nhưng tôi hạnh phúc khi được ở lại với những người thổ dân đáng thương của tôi: bệnh viện lúc nào cũng có người bệnh; họ luôn từ những nơi xa xôi đến thăm tôi.”
Bất cứ ai cũng có thể tìm thấy người “abuelita” (bà ngoại) yêu dấu ở ngưỡng cửa Bệnh viện Piô XII – nơi mà Sơ đã hết lòng mong muốn xây dựng – ngồi đó, với đôi chân đã sưng phù, sẵn sàng chào đón tất cả mọi người. Là một nhà truyền giáo Salêdiêng, Sơ đã học cách yêu mến Chúa Kitô một cách say đắm, và thể hiện tình yêu nồng nàn ấy qua những cử chỉ cụ thể hàng ngày dành cho những người mà Sơ được sai đến.
Vào năm 1922, tại Nizza Monferrato, một học viên trẻ tên là Marina Luzzi, khi ấy đang ở cuối đời, đã tiên báo cho Sơ về vùng đất nơi Sơ sẽ sống châm ngôn “Da mihi animas cetera tolle” (Xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin hãy lấy đi). Sơ Maria, lúc đó đang chăm sóc cô với tư cách là một y tá, đã rất bối rối, nhưng vài ngày sau Sơ nhận được tin nhắn từ Mẹ Bề trên Caterina Daghero: Sơ sẽ trở thành nhà truyền giáo tại rừng rậm Ecuador. Những lời của Don Bosco trong lá thư từ Rôma năm 1884 đã ghi dấu ấn sâu sắc trong sự hiện diện của Sơ giữa dân tộc này: “Không chỉ yêu thương… mà phải làm sao để chính họ cảm nhận được rằng mình được yêu thương.”
Với tình mẫu tử, với sự khiêm nhường sâu sắc, với sự lắng nghe và lòng nhân ái yêu thương, Sơ Maria đã chiếm được trái tim của tất cả mọi người. Mối bận tâm của Sơ là luôn có thể mang lại sự xoa dịu. Sơ không thể thờ ơ trước bất kỳ nỗi đau nào, mà ngay lập tức mang đến sự giúp đỡ và an ủi như một “người mẹ đích thực”.
Chính tình mẫu tử của Sơ là điều mà Thầy Cosimo Cossu, một Salêdiêng trẻ, đã cảm nghiệm được. Thầy là người nhận được lá thư cuối cùng do Sơ Maria viết vào đêm trước khi Sơ qua đời – trong một tai nạn máy bay tại Sucúa, Ecuador, vào ngày 25 tháng 8 năm 1969 – với những lời chúc tốt đẹp cho ngày lễ bổn mạng của thầy trước khi Sơ khởi hành đến Quito.
Trong cuộc phỏng vấn, nhắc đến lễ phong thánh sắp tới, Thầy Cossu chia sẻ: “Tôi thực sự hạnh phúc, đối với tôi đó là một giấc mơ đã thành hiện thực, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được chứng kiến, khi vẫn còn sống, ngày mà Sơ Maria được Chúa đặt làm gương mẫu, người hướng dẫn, và là một bậc thầy cho mỗi chúng ta.”
Về tình mẫu tử của Sơ Troncatti, vị Salêdiêng này không hề nghi ngờ: “Ngay từ khi bắt đầu cuộc đời tông đồ ở Ecuador, Sơ đã là một người mẹ cho tất cả những người Sơ gặp gỡ, đặc biệt là những người kém may mắn nhất”. Và khi nhớ lại vụ hỏa hoạn mà các Salêdiêng phải gánh chịu tại sứ vụ Sucúa, thầy nói thêm: “Sơ chính là thiên thần hộ mệnh trong thời điểm khó khăn nhất mà không chỉ phái bộ truyền giáo, mà là toàn bộ người dân Sucúa đã trải qua”.
Thầy kết luận, bí quyết nên thánh của Sơ nằm ở khả năng nhận ra dung mạo Chúa Giêsu nơi mỗi người Sơ gặp gỡ.
Video phỏng vấn Thầy Cossu có tại đây.
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web được thiết lập đặc biệt cho lễ phong thánh của Sơ Maria Troncatti: https://mariatroncatti.org/
Ban Truyền thông chuyển ngữ
#SoMariaTroncatti #PhongThanh #GiaDinhSaledieng #ConDucMePhuHo #FMA #TinhMauTu #TruyenGiao #ANS #DonBoscoVietNam