PHỎNG VẤN THẦY ĐA MINH NGUYỄN QUỐC OẮT, NHÀ TRUYỀN GIÁO SALÊDIÊNG VIỆT NAM (VIE) TRONG KHÓA TRUYỀN GIÁO SALÊDIÊNG LẦN THỨ 154

(ANS – Roma) – Đây là động lực thúc đẩy một Salêdiêng trẻ Việt Nam viết đơn xin đi truyền giáo: Qua những chứng từ, chia sẻ sống động từ các nhà truyền giáo Ad Gentes, ước muốn đi truyền giáo của tôi ngày một khai mở và trên hết là tôi muốn thực hiện trọn vẹn “giấc mơ mà Chúa Kitô dành cho mình”. Chúa nhật tuần sau thầy sẽ nhận thánh giá truyền giáo cùng với đoàn Truyền giáo Salêdiêng lần thứ 154, sau đó thầy sẽ đi Anh Quốc.

Thầy có thể tự giới thiệu bản thân?

Tôi là tư giáo Đa Minh Nguyễn Quốc Oắt thuộc Tỉnh Dòng “Thánh Gioan Bosco” Việt Nam. Tôi nhận được sự chúc lành từ Thiên Chúa, cha mẹ và chị gái tôi, để tôi an tâm ra đi thực hiện sứ mệnh ở Vương quốc Anh. Đây là một đất nước tuyệt vời. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi của khóa tập huấn này tôi cảm nhận được sự quan tâm và chia sẻ của các Salêdiêng.

Điều gì đã truyền cảm hứng cho thầy để thầy chọn trở thành một nhà truyền giáo?

Tôi đã nghe được nhiều lời chia sẻ kinh nghiệm về đời sống truyền giáo của các nhà truyền giáo Ad Gentes Salêdiêng Việt Nam khi họ có dịp về thăm quê hương. Đây là những kinh nghiệm sống động, quý báu và phong phú vì nó đã khơi dậy ước muốn trở thành nhà truyền giáo trong tôi. Sau đó, tôi cũng chia sẻ với một vài người bạn cùng lớp về ước mơ đi truyền giáo tới một đất nước xa xôi. Thao thức trở thành nhà truyền giáo ngày một lớn dần trong lòng tôi, nó như là một động lực luôn tươi mới. Tôi tin rằng Chúa đang mời gọi tôi bước vào ơn gọi này để trở thành nhà truyền giáo cho Ngài và cho dân Ngài. Vì vậy, tôi đã viết đơn xin đi truyền giáo và đây cũng như là một cam kết suốt đời.

Thầy có hài lòng với nơi mà thầy sắp đến không? Thầy có lo sợ hay lo lắng về nơi ở, văn hóa hay con người nơi đó không?

Rõ ràng là tôi rất vui khi biết được nơi truyền giáo của mình, nhưng tôi vẫn có một vài lo lắng vì ngôn ngữ của tôi chưa được tốt, nên tôi cần phải học ngôn ngữ và biết cách hòa nhập văn hóa bản địa cách tốt nhất. Tuy nhiên, tôi tin rằng Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi tôi trở thành một Salêdiêng truyền giáo thì Ngài cũng sẽ ban những ơn cần thiết để tôi chu toàn những trách nhiệm đã được giao phó.

Gia đình, bạn bè và anh em Salêdiêng  phản ứng thế nào khi thầy nói với họ về ơn gọi truyền giáo của mình?

Đương nhiên gia đình của tôi mỗi người có quan điểm khác nhau, có người vui có người lo lắng. Cha tôi thì luôn động viên và ông rất vui vì tôi đã can đảm đáp lại tiếng Chúa mời gọi trở thành nhà truyền giáo, nhưng tôi cũng nhận ra nỗi buồn trong ánh mắt của mẹ tôi. Dù có chút buồn nhưng mẹ tôi vẫn muốn tôi được bình an trên con đường ơn gọi này. Tôi tin rằng Thiên Chúa và Đức Maria Phù hộ các Giáo hữu sẽ giúp và bảo vệ gia đình tôi để họ có được niềm vui, bình an và sức khỏe.

Thầy có những kế hoạch và ước mơ nào cho cuộc đời truyền giáo của mình không?

Ước mơ của tôi là thực hiện được giấc mơ mà Chúa Kitô dành cho tôi. Tôi sẽ là công cụ của Ngài để tìm kiếm thêm nhiều bạn trẻ nhận ra tiếng mời gọi của Chúa, bởi vì trên thế giới đang suy giảm nghiêm trọng về ơn gọi. Đại đa số giới trẻ Châu Âu coi ơn gọi tu trì là một điều gì đó xa lạ và khó hiểu. Khi nghe được lời mời gọi của Tu Hội, tôi luôn sẵn sàng dấn thân cho sứ mệnh.

Thầy có thần tượng về một nhà truyền giáo vĩ đại nào mà thầy muốn noi theo như phong cách hay cuộc sống của họ không?

Chắc chắn, tất cả chúng ta đều cần một thần tượng hoặc một nhân vật lý tưởng để truyền cảm hứng hay để noi theo. Tôi có thể đếm được nhiều nhà truyền giáo tốt lành mà tôi đã biết trong cuộc đời mình, nhưng hình mẫu cho cuộc đời truyền giáo của tôi là Chúa Giêsu Kitô, Nhà truyền giáo sống động không ngừng nghỉ, đắm mình trong công việc truyền giáo không mệt mỏi và là Người truyền đạt mạnh mẽ thông điệp của Chúa Cha cho mọi người và mọi thời đại.

Sứ điệp của thầy gửi đến cho giới trẻ về việc chọn lựa ơn gọi truyền giáo là gì?

Tôi xin họ cầu nguyện cho tất cả các nhà truyền giáo và hãy mạnh dạn tìm hiểu và đọc về kinh nghiệm sống của những nhà truyền giáo. Ngày nay, người ta cập nhật tin tức của các nhân vật nổi tiếng hay về chính trị, lịch sử,… trên các phương tiện truyền thông. Nhưng họ hiếm khi quan tâm đến các nhà truyền giáo là ai? Và họ đang làm gì? Có thể Thiên Chúa đã khơi dậy lòng nhiệt thành truyền giáo nơi mỗi nhà truyền giáo, như ở ông Môsê, Don Bosco hay sư huynh Artimide Zatti. Chúng ta phải quảng đại đáp lại lời kêu gọi truyền giáo này và giữ cho ngọn lửa ấy luôn cháy sáng và lan tỏa khắp nơi.

Nguồn: https://www.infoans.org/es/component/k2/item/18957

Chuyển ngữ: Ban Truyền Thông SDB Việt Nam

 

Visited 159 times, 1 visit(s) today