Giáo Xứ Don Bosco Quảng Nạp Mừng Đón Giáng Sinh

     Tạ ơn Thiên Chúa, không giống như đêm Noel của năm trước, khi mọi người lo sợ vì dịch bệnh Covid nên lễ Giáng Sinh cũng trở nên ảm đạm hơn. Nhưng Đêm Giáng Sinh năm nay dường như được hồi sinh bởi bầu khí nhộn nhịp tưng bừng khắp phố phường, xóm ngõ. Riêng với Quảng Nạp (Ninh Bình), ngay từ cuối tháng 11 mọi người đã nô nức chuẩn bị những công đoạn trang trí. Không chỉ chuẩn bị chung tại nhà thờ giáo xứ, nhưng ở mỗi liên gia, các phái giáo dân cũng đã làm những hang đá và trang hoàng những ánh đèn sao thật lộng lẫy để chuẩn bị chào đón một đêm Giáng Sinh an lành.

     Có nhiều hoạt động khác nhau trước ngày lễ Giáng sinh, những đêm ca mừng của các Giáo xứ giao lưu Thánh ca Giáng Sinh trong Giáo hạt, rồi còn có những đêm ca mừng Giáng Sinh của từng Giáo họ. Mỗi nơi dù còn nhiều thiếu thốn nhưng đã cố gắng để tạo nên bầu khí Giáng sinh trong khu vực mình sinh sống.

     Cao điểm của những ngày mừng lễ Giáng Sinh là đêm Canh thức diễn nguyện và hoan ca với chủ đề “HIỆP THÔNG ĐÊM THÁNH”. Ngay từ lúc trời nhá nhem tối, từng đoàn người kéo nhau đến với Quảng Nạp từ khắp các ngả đường. Các anh cảnh sát địa phương ngay từ chiều tối đã chặn tất cả các xe không cho vào khu vực các đường chính xung quanh nhà thờ vì quá tải. Tất cả các xe máy gởi vào bãi xe mà Giáo xứ đã bố trí đón đầu ở các ngã đường, còn các xe ôtô đều phải đỗ từ xa để đi bộ vào bên trong. Nhiều người đến gần 20g00 tối đã phải quay trở về vì bị kẹt lối vào. Các quán xá mọc lên dọc dài phía trước khu vực nhà thờ. Nhiều người dân địa phương cho rằng, có lẽ đây là Noel có số người đến tham quan đông nhất từ trước đến nay.

     Càng gần đến giờ diễn ra chương trình, người người ngày càng thêm đông. Mọi người đến để tham quan, để check in… trong đó cũng có những người thành tâm thiện chí âm thầm lặng lẽ theo dõi từ đầu đến cuối, kể cả tham dự Thánh lễ. Chương trình diễn ra với không gian sân khấu do các bạn giới trẻ cùng với Cha xứ lên ý tưởng, tìm vật liệu sao cho phù hợp với khả năng mình có được, không phải là những tấm poster in ấn nhanh gọn, tiện lợi, mà là sự chăm chút tỉ mỉ dù mất thời gian, nhưng lại có sự sáng tạo của những người trẻ. Một điểm son trong chương trình đó chính là sự bản lĩnh và sáng tạo của các bạn huynh trưởng và các MC. Khi các bạn biết rằng năm nay không có các Sơ về giúp trong màu Giáng Sinh, lúc đầu các bạn cũng rất lo lắng, nhưng rồi với sự cố gắng học hỏi, tìm tòi và cộng tác với nhau, các huynh trưởng đã khéo léo xây dựng một kịch bản hấp dẫn với những khúc kịch tính cao trào.

     Khi phần hoan ca khép lại cũng là lúc mọi người cùng nhau cung nghinh Chúa Hài Đồng từ Nhà Mục vụ qua khu vực lễ đài để chuẩn bị cử hành Đại Lễ trong Đêm Vọng Giáng Sinh. Trung tâm của Đêm thánh này chính là Hài Nhi Giêsu – Đấng Cứu Thế đã nhập thể, đã hiệp hành, đã hiện diện và ở cùng nhân loại để đem đến niềm vui bất tận cho con người. Niềm vui của đêm thánh đã len lỏi vào tâm hồn của những người thực sự muốn đón nhận được sự an lành và Ơn thánh của Đấng EMMANUEL.

 

BTT. Quảng Nạp

Visited 72 times, 1 visit(s) today