Lithuania – Chống lại nỗi sợ đại dịch, niềm vui và sự sáng tạo tại Nguyện xá Salêdiêng

       (Hãng thông tấn Salêdiêng – ANS)  Vilnius, Lithuania, 03.08.2021 — Lại một lần nữa trong mùa hè năm nay, dù cho gặp phải rất nhiều hạn chế do các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm Covid-19, nguyện xá Salêdiêng tại thủ đô Vilnius, đất nước Lithuania đã tổ chức sinh hoạt hè và học tập cho trẻ em và thanh thiếu niên. Trung tâm sinh hoạt hè được lập ra trong vài tuần tại nhà thờ Thánh Gioan Bosco ở Vilnius đã thu hút hơn 350 trẻ em từ nhiều khu vực khác nhau trong thành phố đăng ký tham gia.

       Được thôi thúc bởi Thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Ngày Thế giới Truyền giáo 2021 về việc mở lòng trước những nhu cầu vật chất và tinh thần của người khác trong cơn đại dịch, cùng với lời mời gọi “Chúng ta không thể im lặng trước những gì chúng ta đã thấy và đã nghe!” (At.4.6), cộng đoàn Salêdiêng tại Vilnius, cùng với một sơ thuộc Gia đình Salêdiêng, 27 sinh động viên tại nguyện xá và bảy tình nguyện viên người Ý thuộc Tổ chức Sinh động Truyền giáo Khu vực địa hạt Piedmont and Valle d’Aosta, cùng với vị đồng hành Salêdiêng, đã tạo thành một nhóm sinh động vững chắc và gắn kết cho tất cả các hoạt động hè của trung tâm. Tất cả cùng cam kết trở nên chứng tá bằng đời sống theo tinh thần Salêdiêng và đem đến niềm vui có sức phá bỏ những rào cản của nỗi sợ hãi và sự khép kín không kiểm soát.

       Các em được chia thành 4 nhóm theo tùy theo độ tuổi, và tránh giao lưu giữa các nhóm để giữ an toàn, do vậy có thể nói 4 trại hè đươc hình thành song song. Các hoạt động thể thao, hội thảo, trò chơi lớn được tổ chức cùng với các cuộc đi dạo giữa với thiên nhiên quanh thành phố.

       Cha Alessandro Barelli, nhà truyền giáo Salêdiêng ở Lithuania giải thích: “Các giờ cầu nguyện trong nhà thờ vẫn diễn ra hằng ngày xoay quanh sự diễn giải và cụ thể hóa các dụ ngôn của Chúa Giêsu: mạch tư tưởng chung là niềm hy vọng đến từ mối quan hệ cá nhân giữa Chúa Giêsu và từng môn đệ. Thiên Chúa đi tìm chúng ta, và ta tìm kiếm Người. Và sau đó? Chúng ta làm chứng cho điều này giữa những bạn hữu, bởi vì chúng ta không thể im lặng …!”

       Và trên hết, mỗi ngày các hoạt động đều kết thúc với một cây kem cho mỗi người, được tài trợ bởi thành phố Vilnius thông qua một dự án liên quan đến trẻ em.

       Tiếp nối trung tâm sinh hoạt hè , các hoạt động tiếp tục diễn ra trong tháng 8, địa điểm được chuyển đến nhà nghỉ hè gần Hồ Tverecius tọa lạc trong rừng nơi cộng đoàn Salêdiêng có nhà nghỉ mát. Còn các sinh động viên người Ý chuyển đến tham gia sinh hoạt hè tại cộng đoàn Salêdiêng mới được thành lập ở Telsiai thuộc vùng Samogitian hướng về Biển Baltic.

       Nguồn: https://www.infoans.org/en/sections/news/item/13383-lithuania-against-fear-generated-by-pandemic-the-joy-and-creativity-of-the-salesian-oratory

Sống Vui chuyển ngữ

Visited 2 times, 1 visit(s) today