🌸🌸Đức Thánh Cha bày tỏ sự cảm thông, liên đới và cầu nguyện cho đất nước Miến điện (Myanmar)🌸🌸

👉👉Bài viết của Thông Tấn xã Salêdiêng
 
Vatican 19/05/2021. Vào ngày Chúa nhật 16/05 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ tại Đền Thờ Thánh Phêrô ở Vatican để cầu nguyện đặc biệt cho người dân Miến điện. Đến tham dự Thánh lễ, ngoài các vị Hồng y và các Giám mục, còn có khá đông các tín hữu Miến điện hiện đang sinh sống tại Italia.
Trong bài giảng, vị Cha chung của Giáo hội hoàn vũ đã bày tỏ sự liên đới và gần gũi đối với người dân Miến điện, đang sống trong giai đoạn rất khó khăn sau cuộc binh biến đã xảy ra từ hơn 3 tháng trước đây. Ngài mời gọi dân chúng đừng đánh mất niềm hy vọng, nhưng hãy kiên trì giữ vững niềm tin. Mắt chúng ta hãy hướng về quê trời và tín thác vào Thiên Chúa. Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Vào cuối bài giảng, Đức Thánh Cha đã nói : “Anh chị em thân mến, hôm nay tôi phó thác cho Chúa tất cả anh chị em. Tôi xin dâng lên Chúa những đau khổ mà anh chị em đang trải qua để xin Ngài che chở và giải thoát anh chị em. Tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện để xin Chúa biến đổi tâm hồn con người, giúp họ có một con tim nhân ái nhằm mưu cầu hoà bình và đem an vui đến cho mọi người dân”.
Cuối Thánh lễ, cha Bosco Mung Sawng đã thay mặt cộng đoàn ngỏ lời cảm ơn Đức Thánh Cha. Ngài sánh ví Đức Thánh Cha như ‘Người Samaritanô nhân hậu’, đã quan tâm đến những đau khổ của đoàn chiên rất nhỏ bé tại đất nước Miến điện.
Trong dịp này, người ta giới thiệu một tập sách nhỏ viết bằng tiếng Ý, nói về sơ Ann Rose Nu Tawng, người nữ tu đã can đảm quỳ xuống giữa đường phố trước các họng súng của quân đội, để nài xin họ đừng bắn giết những thường dân vô tội nữa. Tập sách có ghi lại hình ảnh kèm theo bài phỏng vấn sơ, hiện đang sống tại tu viện ở Myitkyina.
Như chúng ta đều biết, Miến điện đã xảy ra cuộc binh biến từ ngày 01/02 vừa qua, khi phe quân đội đứng lên làm cuộc đảo chính và bắt giữ các quan chức trong chính phủ trong đó có bà Aung San Suu Kyi và Tổng thống Win Myint. Từ đó cho đến nay, đã có khoảng 800 người bị thiệt mạng và gần 4000 người bị bắt giữ. Tình hình xã hội cho đến nay vẫn chưa có gì thay đổi. Giá xăng dầu và lương thực ngày càng leo thang khiến đời sống dân chúng rơi vào tình cảnh rất khó khăn. Tổ chức lương thực thế giới dự báo rằng, trong thời gian sắp tới, khoảng 3,4 triệu người dân Miến điện sẽ rơi vào tình trạng không còn lương thực để sống, kèm theo những hệ quả tàn khốn do nạn dịch Covid 19 gây ra.
Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho đất nước Myanmar. Chúng ta cũng cảm tạ Chúa vì Á tỉnh MYR (Myanmar) sẽ có 3 tập sinh tuyên khấn lần đầu vào cuối tháng này tại Cebu, và Á tỉnh đã thêm 8 tập sinh, bắt đầu năm nhà tập từ 2 tuần trước đây.
 
Văn Hào, SDB chuyển ngữ
Visited 8 times, 1 visit(s) today