
Tại buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha nhấn mạnh: Cầu nguyện giúp gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi, vì Chúa Cha yêu thương chúng ta, Chúa Con nâng chúng ta lên với đôi tay của Ngài, còn Chúa Thánh Thần luôn hoạt động theo cách thầm lặng để cứu độ thế giới.
(Zenit, 27.02.2019) – Đây là bản tóm tắt bằng tiếng Anh từ bài diễn văn của Đức Thánh Cha, do Vatican cung cấp tại buổi tiếp kiến chung sáng nay:
Anh chị em thân mến, trong phần chia sẻ tiếp theo về Kinh Lạy Cha, chúng ta đề cập đến với ý xin đầu tiên trong bảy lời cầu xin, đó là: “Xin cho Danh Cha cả sáng”. Ở đây, chúng ta nhận thấy một kiểu mẫu luôn được thực hiện cho tất cả các lời cầu nguyện, là việc hướng lên Chúa trước hết; mặt khác là sự cầu xin chân thành cho nhu cầu của chúng ta. Khi chúng ta thưa chuyện với Chúa, Ngài còn biết chúng ta rõ hơn chúng ta biết chính mình, thậm chí ngay cả khi Thiên Chúa là một mầu nhiệm đối với chúng ta, chúng ta cũng không phải là một bí ẩn trong mắt Ngài. Ngài giống như một người mẹ chỉ thoáng nhìn là ngay lập tức nhận ra tình trạng của con mình. Do vậy, bước đầu tiên trong cầu nguyện là phó thác chính mình cho Thiên Chúa và sự quan phòng của Người. Điều này dẫn chúng ta đến với ý nguyện: “Danh Cha cả sáng”, nơi chúng ta không chỉ bày tỏ niềm tin vào sự vĩ đại của Thiên Chúa, mà còn nguyện xin cho Danh Ngài được thánh hóa trong chúng ta, trong gia đình, cộng đồng của chúng ta và toàn thế giới. Chúng ta có thể làm điều này bởi vì chính Thiên Chúa là Đấng thánh hóa và biến đổi chúng ta bằng tình yêu của Người. Cầu nguyện gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi, vì Chúa Cha yêu thương chúng ta, Chúa Con nâng chúng ta lên với đôi tay của Ngài, còn Chúa Thánh Thần luôn hoạt động theo cách thầm lặng để cứu độ thế giới.
Cha gửi lời chào đến những người hành hương và các du khách nói tiếng Anh hiện diện trong Buổi tiếp kiến hôm nay, đặc biệt là những người đến từ Anh, xứ Wales, Na Uy và Hoa Kỳ. Cha cầu xin Chúa ban niềm vui và bình an trên tất cả chúng con và gia đình của chúng con. Xin Thiên Chúa chúc lành cho chúng con.
Sỏi trắng chuyển ngữ