“Thế là đã kết thúc kỳ học hè của các em tại Mái ấm Don Bosco Cát Đàm! Lần đầu tiên được làm việc với các em nhỏ, thực sự quá tuyệt vời. Đúng với chủ đề: ‘Vui sống!’ Tuy chị không dạy và ở bên các em được lâu nhưng chị sẽ luôn nhớ các em, luôn coi như những đứa em trong Gia đình Kitô giáo của chúng ta vậy! “ – trích facebook của một bạn trẻ.
Với mục đích tạo khung cảnh và bầu khí sống Kinh Thánh qua sinh hoạt của trò chơi, cảm nghiệm và sống lại các câu chuyện tình thương của Thiên Chúa qua lịch sử ơn cứu độ, tạo tinh thần đồng đội, ngày 25/07/2018, tại Trung tâm Trẻ Mái ấm Don Bosco Cát Đàm đã diễn ra Trại Hè dành cho các bạn thiếu nhi, các bạn học sinh nội trú và bán trú. Những bạn nhỏ ở đây thuộc các lứa tuổi khác nhau, rất hòa đồng và dễ thương.
Như một buổi tổng kết kỳ hè tại Mái ấm, chắc chắn đó là một ngày đầy cảm xúc và kỷ niệm không thể nào quên với bất kì bạn nhỏ nào. Bởi chương trình là tâm huyết của quý Cha – Thầy cùng với sự cộng tác của các anh chị sinh viên và quý ân nhân.
Ban tổ chức đã họp để thống nhất chương trình đúng 7 giờ 00, các em được tập trung, chia đội cùng vượt qua trò chơi nhập trại: “Ngôi nhà ma”. Để chui qua ngôi nhà được làm bằng chiếc bạt và bên trong có bột mì, các bạn nhỏ phải cúi thấp người để di chuyển qua đó. Có thể do chưa quen nên có nhiều bạn nhỏ còn e ngại.
Sau trò chơi nhập trại, các đội được phát phiếu thông hành để đi đến các trạm trong trò chơi “Người Cha nhân hậu”. Cùng đồng hành với các bạn trong trò chơi lớn có các trạm và anh chị sinh viên hỗ trợ. Suốt cuộc hành trình, khẩu hiệu “vui sống hiệp nhất đầy tình thương, gia đình ta là số một” được vang lên trong suốt quá trình diễn ra và cho đến khi kết thúc.
Các đội vừa đi các trạm vừa hát vang cả đoạn đường, mọi người chung quanh cũng hứng thú ra xem các con chiên nhỏ. Với mỗi lộ trình của các trạm khác nhau, các đội sẽ phải di chuyển theo sự hướng dẫn của các ký hiệu trên đường. Có bạn nhỏ chia sẻ rằng: “Con thấy chơi giống cuộc đua kỳ thú trên VTV3 lắm cha ạ”.
Đến lúc này, với khuôn mặt lấm lem bột mì, tay chân đầy bùn đất, chúng tôi đã thấy sự nhiệt thành, sự quên mình và sự dấn thân của các bạn nhỏ. Những câu hỏi thú vị hài hước không kém phần hóc búa làm không ít đội lúng túng. Chúng nheo mày khó hiểu, chúng kết năm kết sáu lại với nhau đưa ra các đáp án, rồi chúng reo hò bá vai nhau nhảy lên vui khi tìm được câu trả lời.
Lần lượt trải qua 4 trạm, với những trò chơi mới lạ chắc hẳn đã mang lại nhiều cảm xúc cho cả đội chơi và Ban tổ chức. Kết thúc trò chơi lớn, mọi người bắt đầu thi nấu ăn.
Trong phần thi nấu ăn, các em trong từng đội đã cộng tác mỗi người một tay và hoành thành các món ăn cho đội mình hết sức phong phú, đa dạng và phần thuyết trình hết sức dí dỏm của tuổi thơ. Tiếp đến các em dùng cơm, nghỉ trưa chuẩn bị cho chương trình văn nghệ và thi đấu chung kết các môn thể thao kế tiếp.
Các tiết mục văn nghệ do các đội tại Trung tâm Trẻ Mái ấm Cát Đàm nhiều thể loại khác nhau như: biểu diễn thời trang, múa cộng đồng, hòa tấu Sáo và Ghita. Các nội dung chung kết bóng bàn, bóng đá, cầu lông, bi lắc, đua thú, nhẩy dây… cũng diễn ra hết sức sôi nổi và hấp dẫn.
Chiều cùng ngày, các em nhỏ tham gia trò chơi tiếp sức liên hoàn. Có thể thấy được sự hăng say của các em qua những chướng ngại vật trong suốt hành trình. Đây là những trò chơi mang tính đồng đội cao, cần sự hợp tác của tất cả các thành viên trong đội. Trò chơi kết thúc, tất cả mọi người lại thấy mình khác lạ và đẹp hơn mọi ngày một cách hết sức lộng lẫy vì khuôn mặt được tô điểm thêm nhưng màu sắc rực rỡ.
Trước khi kết thúc và trao giải thưởng, một em học sinh đại diện cho tất cả mọi người đã có đôi lời cám ơn quý Cha – Thầy cùng tất cả anh chị sinh viên đã hy sinh lo lắng và tạo mọi điều kiện thật tốt cho các em trong suốt hai tháng hè vừa qua. Cha Giám đốc Phêrô Phạm Ngọc Chinh cũng có đôi lời khích lệ các em cố gắng sống tốt và phát huy tất cả những gì trong thời gian qua.
Cuối cùng, cha Đặc trách Nguyện xá và trưởng Ban tổ chức sinh hoạt Hè – Gioan Maria Vianey Nguyễn Trần Hoàng Minh Tâm cũng có đôi lời cám ơn tất cả mọi người và nhắn nhủ: “Xung quanh chúng ta nghe được rất nhiều những lời nói, có lời tốt lời xấu. Nếu chúng ta biết lắng nghe và tiếp thu những điều tốt đẹp thì chắc chắn chúng ta cũng trở nên tốt đẹp. Ngược lại nếu chúng ta để những lời nói tiêu cực len lỏi vào trong cuộc đời mình thì chính chúng ta đang giết chết mình. Cũng như vậy, trong trại hè vừa qua, những gì mà chúng con được học ít nhiều cần được chúng con chắt lọc và ghi nhớ. Cha mong rằng tâm hồn chúng con sẽ là những thửa ruộng tốt để thấm đượm vào đó những điều hay, lẽ phải. Nếu trong thời gian qua khi đến môi trường Don Bosco sinh hoạt và học tập mà không đọng lại được điều gì thì tất cả mọi cố gắng học tập, sinh hoạt, kinh phí, tổ chức… chỉ như “công dã tràng” mà thôi. Nếu chúng con đón nhận Lời Chúa và sống theo Lời Ngài, thì chắc chắn mỗi người chúng con sẽ là những vị thánh sống giữa đời thường chứ không cần phải chờ đến khi lên thiên đàng. Đó cũng là mục tiêu mà cha Thánh Don Bosco muốn hướng đến: là một công dân tốt cho xã hội, cho đất nước và một Kitô hữu thánh thiện cho Giáo Hội. Chúng con hãy để ngọn lửa của Chúa Giêsu đốt cháy đi sự lười biếng của mình, đốt cháy sự ích kỷ của mình để làm bùng cháy lên tình yêu bác ái, sự hy sinh giúp đỡ người khác”.
Chương trình kết thúc và các em ngồi vui với nhau bên những món quà, đó là thành quả của các em trong suốt ngày sinh hoạt. Sau cùng các em dọn dẹp vệ sinh và chia tay ra về trong sự quyến luyến và không quên hẹn nhau đến mùa Hè năm sau.
Minh Tâm, SDB