Tâm tình của thầy Batolomeo trong sứ mệnh truyền giáo

    Mùa hè 2005-2006, khi tôi còn là một tình nguyện viên SDB thuộc học viện Don Rua Đà Lạt Việt Nam. Tôi đã cùng Cha Phero Pham Huy Hoang SDB và các tình nguyện viên khác đi thăm và làm việc cho người dân tộc thiểu số cũng như những người nghèo ở Gia Lai- Kontum.  Tôi đã bị đánh động mạnh khi tiếp xúc với các trẻ em nghèo ở đây, và đặc biệt là những đứa con của những bệnh nhân phong hủi, sự bơ vơ, lạc lõng, không định hướng tương lai, không đủ cơm ăn-áo mặc và đặc biệt các em không có được hình ảnh hoàn hảo của cha mẹ như bao đứa trẻ khác.
Kể từ ấy trong tôi có một sự thôi thúc mạnh, tôi cần phải làm một điều gì đó cho các em, và hạt giống ơn gọi của tôi đã được triển nở từ ấy, và chính mảnh đất Saledieng chính là nơi mà ơn gọi của tôi triển nở.
Không dừng lại ở đó, ước mơ của tôi còn được đốt cháy mạnh mẽ hơn cho các trẻ em trên toàn thế giới, và tôi tự hứa rằng tôi sẽ kể cho tất cả mọi người về hoàn cảnh và cuộc sống của những đứa trẻ con của người phong hủi, để tất cả mọi người phải biết rằng chúng ta đang rất may mắn và hạnh phúc hơn rất nhiều người, và cũng là lời kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh đáng thương ở dưới đáy xá hội như các bạn trẻ ấy. Vì thế, tôi đã quyết dấn thân vào con đường truyền giáo cùng những thôi thúc tự thẩm sâu tâm hồn tôi.
Sau gần tám năm sống và làm việc như một nhà truyền giáo ở đất khách quê người, vui có- buồn có, thất vọng vì bị phân biệt chủng tộc có, cộng thêm sự nhớ nhung quê cha đất mẹ đã khiến tôi không ít lần đã muốn rời khỏi Brasil để quay về với quê hương Việt Nam của tôi. Nhưng lòng tôi vẫn canh cánh một sự quan tâm đặc biệt đến các bạn nhỏ nghèo trên đường phố Brasil, cũng như các bạn nhỏ người thổ dân và đó cũng là lý do duy nhất khiến tôi còn ở lại đất truyền giáo cho đến hôm nay.
Xin tiếp tục cầu nguyện cho chúng tôi, những nhà truyền giáo đang sống và làm việc xa quê hương đất nước, xin cho chúng tôi có được ngọn lửa bùng cháy yêu mến và thật sự can đảm để chúng tôi có thể tiếp tục tận hiến đời chúng tôi cho ơn gọi thật sự cao đẹp này.
Visited 19 times, 1 visit(s) today