Suy niệm Lời Chúa Thứ Bảy Tuần 30 TN – SỰ KHIÊM NHƯỜNG

 

Pl 1,18-26; Lc 14,1.7-11.

    Chúa Giêsu hôm nay ăn tiệc ở nhà của ông thủ lãnh Pharisêu. Biết những người khác đang dò xét mình và thấy khách cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, Ngài liền khéo léo lấy ngay một dụ ngôn về ăn uống để dạy cho họ một bài học khiêm nhường. Đi ăn cưới thì hãy chọn chỗ cuối để khi được mời lên trên thì sẽ được vinh dự hơn

Phải chăng Chúa Giêsu đang dạy mình khôn lỏi? Không phải!  Sự khiêm hạ thực sự không phải là sự khôn lỏi hòng kiếm chác, cho bằng đó là việc hạ mình để làm theo ý người khác cách tốt hơn.

Trong một đám cưới, chủ tiệc lo chuyện xếp chỗ các khách mời vì ông biết ai là người xứng đáng được lên trên. Vậy tốt hơn khách nên khiêm nhường chọn chỗ cuối để khi được mời lên thì vinh dự hơn “Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Thật vậy, luyện tập nhân đức khiêm nhường là cực kì khó vì sâu thẳm trong lòng ai ít nhiều cũng muốn mình hơn người khác cái gì đó. Có khi sự ganh tị xảy ra ngay trong việc rao giảng Tin Mừng như bài đọc I “Thưa anh em, có những kẻ rao giảng về Đức Ki-tô vì lòng ganh tị và tranh chấp”. Từ đó sinh ra bất hoà, cãi vã và dẫn tới kiêu ngạo. Kiêu ngạo là tội chống lại Thiên Chúa. Ngài sẽ hạ bệ những ai quyền thế, nhưng sẽ nâng cao những kẻ khiêm nhường.

Thiên Chúa là ông chủ biết rõ khách nào của mình thực sự khiêm nhường để mời lên trên. Đầu tiên là Đức Kitô, thứ hai là Mẹ Maria rồi đến các thánh khác.

Ước gì, chúng ta biết bắt chước các ngài sống khiêm nhường, hầu một ngày kia cùng được hưởng phúc Thiên Đàng “vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

Đức Huân, SDB

Visited 6 times, 1 visit(s) today