Ý – Đức Hồng y Fernández Artime, SDB: “Hãy để sự sụt giảm số lượng tu sĩ trở thành cơ hội đổi mới”

 
(ANS – Turin) – Vào Thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2026, hàng trăm người – bao gồm giới trẻ, các tu sĩ Salêdiêng và các nữ tu – đã say sưa lắng nghe Đức Hồng y Ángel Fernández Artime chia sẻ tại Nhà Mẹ Salêdiêng ở Valdocco, Turin. Đức Quyền Tổng trưởng Bộ các Hội dòng Đời sống Thánh hiến và các Tu đoàn Đời sống Tông đồ, đồng thời là Nguyên Bề Trên Cả, đã giới thiệu công khai cuốn sách phỏng vấn của ngài mang tên “Một Tương Lai Không Con Số Và Không Bức Tường. Cuộc Trò Chuyện Về Đời Sống Thánh Hiến” (NXB San Paolo). Cuốn sách do Cha Giuseppe Costa, SDB biên tập. Trong dịp này, Đức Hồng y cũng chia sẻ những ấn tượng của ngài về chuyến tông du lịch sử của Đức Thánh Cha tới Tây Ban Nha – sự kiện mà ngài đã cùng tháp tùng.
 
Như lời giải thích của Cha Michele Viviano, Giám đốc Vương cung Thánh đường Đức Maria Phù Hộ Các Giáo Hữu, sự kiện này được diễn ra nhân dịp kỷ niệm 158 năm ngày Cung hiến Vương cung Thánh đường (ngày 9 tháng 6 năm 1868). Ngôi Thánh đường này do chính Thánh Gioan Bosco xây dựng, và hiện là nơi lưu giữ thánh tích của ngài.
 
Khởi đi từ cuốn sách phỏng vấn mới xuất bản của mình, Đức Hồng y Artime bắt đầu bằng việc bày tỏ rằng khoảng thời gian ngắn ngủi hiện tại sẽ không đủ “để chia sẻ những suy tư của tôi về đời sống tu trì sau bảy ngày làm việc cường độ cao tại Tây Ban Nha cùng với Đức Thánh Cha. ‘Chẳng hạn, tại Quần đảo Canary, tôi đã gặp gỡ các nam nữ tu sĩ đang dấn thân sát cánh cùng những người di cư. Giống như tại Turin – cái nôi của các “vị thánh xã hội” – họ đang tiếp nối công việc chào đón và ủi an con người dựa trên đặc sủng của đấng sáng lập, có mặt ở bất cứ nơi đâu có những vấn đề xã hội và sự khao khát tìm kiếm ý nghĩa giữa một thế giới ngày càng tỏ ra thờ ơ trước những đau khổ’.”
 
Vì thế, để trả lời câu hỏi từ Sơ Maria Trigila (thuộc Hội dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ – FMA, Ban Chủ tịch Hiệp hội Bề trên Thượng cấp Ý vùng Sicily) và từ Cha Costa, về khả năng vượt qua thách đố hiện tại của sự sụt giảm ơn gọi (“những con số”) và các công cuộc tu trì (“những bức tường”), Đức Hồng y khẳng định rằng sự sụt giảm số lượng tu sĩ không nên là nguyên nhân gây ra sự lo lắng hay phiền muộn. Thay vào đó, điều này nên được nhìn nhận:
 
“…như một cơ hội để đổi mới đời sống thánh hiến: với những cộng đoàn được vận hành đơn giản hơn, mang đậm tính gia đình hơn và gần gũi hơn với người dân; bước ra khỏi những ngôi nhà tu viện giống như pháo đài mà vốn dĩ thường trở thành sự ràng buộc nhiều hơn là một nguồn lực.”
 
Ngài chia sẻ thêm: “Nói về ‘lâu đài nội tâm’ của Thánh Têrêsa Avila là một chuyện; nhưng việc thu mình ẩn náu phía sau những bức tường và rào cản của quá khứ lại là một chuyện hoàn toàn khác. Ngày nay, nhân loại đang rất cần một đời sống chiêm niệm giữa hiện thực của cuộc sống đời thường – và chúng tôi đã trải nghiệm điều này một cách sâu sắc tại Tây Ban Nha trong những ngày qua, khi người dân nồng nhiệt chào đón Đấng Kế vị Thánh Phêrô.”
 
Theo vị Hồng y Salêdiêng, bất cứ ai tình cờ gặp gỡ các nam nữ tu sĩ “phải cảm nhận được rằng họ đang tiếp xúc với những con người tràn đầy niềm vui, bởi vì các tu sĩ ấy có một lòng trung tín sâu sắc và hoàn toàn phó thác vào Thiên Chúa: khi đó, đời sống thánh hiến sẽ có một tương lai, bởi nó sẽ trở thành nguồn cảm hứng lớn lao, ngay cả đối với các thế hệ trẻ.”
 
Ban Truyền thông chuyển ngữ
Visited 4 times, 4 visit(s) today