Ý – Cha Bề Trên Cả chủ nghi Lễ Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu: “Đấng Phù Hộ các Giáo Hữu là Mẹ của mỗi anh chị em”

     (ANS – Turin) – Một lễ hội đại chúng, theo mọi nghĩa: đại chúng, bởi vì nó được tất cả mọi người tham gia; vì nó được cảm nhận và sống với nhiệt huyết thực sự; vì đó là thể hiện của một đức tin đơn sơ và chân thành. Đây là Lễ Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu năm 2023 tại Valdocco, tâm điểm của đoàn sủng Salêdiêng và là cái nôi của lòng sùng kính Đức Maria, Đấng được tôn kính là Đấng Phù Hộ các Giáo Hữu.

    Cả ngày 24 tháng 5 được trải dài trong bầu không khí náo nhiệt thấy rõ: những đoàn người hành hương, tu sĩ, tín hữu đủ mọi quốc tịch, lứa tuổi, màu da… chen chúc trong Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Phù Hộ, cũng như nơi các sảnh và các phòng khác nhau của Valdocco, để tham gia vào các cử hành phụng vụ và các hoạt động theo chương trình ngày lễ.

     Mọi tập trung đổ dồn vào buổi chiều và buổi tối, đây là lúc diễn ra các cử hành phụng vụ được chờ đợi nhất trên toàn thế giới.

     Cha Bề Trên Cả Ángel Fernández Artime, đã chủ sự Thánh Lễ đồng tế trọng thể lúc 18:30 (UTC+2) “trong ngôi nhà mà chính Đức Mẹ đã xây dựng”, như chính ngài đã nói trong phần mở đầu bài giảng, trích lời của Cha Bosco.

     Trước cộng đoàn tham dự, đại diện cho tất cả các sắc thái địa lý và tôn giáo của Đại gia đình Salêdiêng, và nhiều người trẻ, Cha Bề Trên Cả nhắc lại nguồn gốc lịch sử của tước hiệu Đức Mẹ Phù hộ các Giáo Hữu và sau đó tập trung suy tư về ý nghĩa của Đức Mẹ Phù hộ các Giáo Hữu đối với Don Bosco.

     Ngài nhắc lại những lời của Don Bosco: “Đức Mẹ muốn chúng ta tôn vinh Mẹ dưới tước hiệu Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu”, được Don Bosco khẳng định với nhóm Salêdiêng đầu tiên vào năm 1862, khi vừa mới thành lập Tu hội được ba năm; và nhấn mạnh lòng tin tưởng vô hạn vào sự bầu cử của Mẹ Maria Phù hộ các Giáo Hữu mà Vị thánh của Giới trẻ đã có, chỉ một năm sau, ngài bắt tay vào việc xây dựng một ngôi nhà thờ dành riêng cho Mẹ, đương lúc ngài đang gặp khó khăn rất lớn trong việc nuôi 536 thanh thiếu niên thường xuyên đến với Nguyện xá đầu tiên.

     “Đây là một thực tế ấn tượng và tuyệt vời xảy ra khi con người có Thiên Chúa ở trong tim và được Đức Mẹ không ngừng truyền cảm hứng…” Cha Bề Trên Cả nhận xét. Quả thật, Don Bosco “có thể nhận ra nơi Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu, người phụ nữ mà ngài đã thấy trong giấc mơ 9 tuổi. Và Mẹ sẽ luôn là nguồn cảm hứng và là người thầy của Don Bosco,” cha chia sẻ thêm.

     Cha Á.F. Artime cũng chỉ ra rằng lòng sùng kính Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu của Don Bosco cũng đan xen với ước muốn của ngài, rằng mọi người trẻ trong Nguyện xá – nhiều người trong số họ là trẻ mồ côi hoặc lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn – có thể cảm nghiệm được vòng tay ôm ấp và hơi ấm của người mẹ. Trong bối cảnh này, cha đã đề cập đến thời gian và những người chia sẻ sứ mệnh của Don Bosco ngày nay, khi nói rằng: “Mẹ Maria Phù Hộ các Giáo Hữu là Mẹ của mỗi anh chị em”.

     Để kết luận, ngài khuyên mọi người hãy “mở rộng trái tim” để cảm nhận sâu sắc sự đồng hành từ mẫu của Đức Maria Phù Hộ các Giáo Hữu trong những thách thức của cuộc sống hàng ngày, và có được lòng nhiệt thành của Don Bosco trong việc làm chứng cho tình yêu của Ngài cho thế giới.

     Cuối Thánh lễ, bất chấp trời mưa, rất nhiều tín hữu đã tham dự cuộc rước kiệu Đức Mẹ – được che bảo vệ khỏi ướt – qua các con đường của thành phố. Theo đoàn rước có vô số biểu ngữ, băng rôn, cờ hiệu của các nhóm Sinh viên, Phong trào giới trẻ và các Hiệp hội, Hội Cựu học sinh … háo hức thể hiện sự yêu mến của họ.

     Kết thúc lần Hạt Mân Côi và các bài hát khi đi kiệu, đoàn rước quay trở lại trước sảnh Vương Cung Thánh Đường, tại đây Đức Tổng Giám mục của Turin, Đức cha Roberto Repole, đã kết thúc ngày lễ Đức Mẹ bằng một thông điệp ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa gửi đến tất cả mọi người: “Lễ Đức Mẹ Phù Hộ các Giáo Hữu thật tuyệt vời, nhờ Don Bosco và Gia đình Salêdiêng mà Mẹ đã trở thành bổn mạng của thành phố này. Điều này cho chúng ta biết đôi điều về con người chúng ta: không phải những người muốn tự mình làm mọi thứ, mà là những người cần được chăm sóc, luôn luôn, mọi lúc… Sẽ thật tốt nếu, khi chúng ta trở về nhà vào buổi tối hôm nay, chúng ta có thể thấy rõ ràng hơn, chân thành, thực sự và sâu sắc hơn nhu cầu quan tâm đến những người gần gũi với chúng ta.

Chuyển ngữ: Lm. Đoàn Quốc Kỳ, SDB

Visited 5 times, 1 visit(s) today