Ý – Carlo Gastini Trở Lại Valdocco

(ANS – Turin) – Một trong những đứa trẻ đầu tiên ở Valdocco, Carlo Gastini, đã trở thành vô gia cư sau khi mất cha mẹ và cuối cùng phải sống trên đường phố với em gái mình. Khi Don Bosco gặp Carlo, ngài đã nhanh chóng mời cậu ấy ở lại Valdocco. Nhiều người nhớ lại câu chuyện về lần mà Don Bosco đến tiệm cắt tóc và lần đầu tiên khăng khăng rằng cậu bé phải cạo mặt cho mình!

Carlo Gastini đã giữ lòng trung thành với Don Bosco suốt đời mình, phục vụ như một cộng tác viên người đời và làm việc như một người đóng sách ở Valdocco.

Tình yêu và lòng biết ơn của Carlo dành cho Don Bosco đã truyền cảm hứng cho Don Bosco thành lập hiệp hội cựu học viên đầu tiên tại Valdocco vào ngày 24 tháng 6 năm 1870. Được hướng dẫn bởi Don Bosco, Carlo đã gieo hạt giống đầu tiên để rồi lớn lên thành nhóm lớn nhất của Gia đình Salêdiêng trên năm châu lục.

Liên Hiệp Cựu Học Viên Don Bosco Thế Giới đã uỷ quyền xây dựng một tượng đài để tôn vinh Carlo Gastini như là người sáng lập của phong trào và hiệp hội này. Chủ tịch thế giới Bryan Magro nói rằng: “Tượng đài này biểu tượng cho di sản của Carlo Gastini và được dành cho tất cả các cựu học viên và những người bạn của Don Bosco trong quá khứ trên khắp thế giới”.

Tuần tới, các cựu học viên và bạn bè của Don Bosco sẽ gặp gỡ trong Đại Hội Thế Giới Ngoại Thường với 200 người tham dự từ 38 quốc gia và trên 150 tham dự viên trực tuyến từ 30 quốc gia khác.

Thầy sư huynh Đaminh Nam SDB, Uỷ viên về cựu học viên và bạn bè Don Bosco thế giới nói “Tượng đài của Carlo Gastini ở Valdocco rất có ý nghĩa với toàn bộ các Cựu học viên. Nó nhắc nhớ họ rằng Valdocco luôn là mái nhà, là nơi chào đón, nuôi dưỡng tinh thần Salêdiêng của họ và mời gọi họ chia sẻ sứ mệnh Salêdiêng.”

Bức tượng bằng đồng này, được chạm khắc bởi Mauro Baldessari, kỷ niệm hành trình đáng chú ý của các cựu học viên và bạn bè của Don Bosco. Nhân vật trung tâm, Carlo Gastini, đứng như người sáng lập đầu tiên của hiệp hội.

Tác phẩm điêu khắc biểu trưng cho tầm nhìn vô bờ bến của Don Bosco và sự phát triển của nhóm lớn nhất trong Đại gia đình Salêdiêng. Giấc mơ bắt đầu từ Valdocco đã tiến xa ra toàn thế giới. Những khuôn mặt của cựu học viên xung quanh Gastini đại diện cho sự đa dạng của phong trào, với những cá nhân từ các hoàn cảnh và văn hoá khác nhau.

Sự thánh thiện Salêdiêng được trình bày qua nhiều nhân vật khác nhau như Thánh Louis Orione, Akash Bashir, Ceferino Namuncurà, và Chân Phước Alberto Marvelli, làm nổi bật con đường dẫn đến sự thánh thiện của họ. Sự hiện diện của Đức Thánh Cha Phanxicô, cũng là một cựu học viên, biểu trưng cho sự hiệp nhất giữa Gia Đình Salêdiêng và Giáo Hội.

Một cô gái trẻ nhìn về tương lai thể hiện sự tiếp nối của phong trào cựu học viên và bạn bè của Don Bosco. Cuốn sách được đặt giữa Don Bosco và Gastini biểu thị nghề nghiệp của Carlo, một thợ đóng sách, và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của truyền thông xã hội và nghệ thuật sáng tạo trong công việc mục vụ của Salêdiêng. Mái vòm của Đền thờ Đức Mẹ Phù Hộ Các Giáo Hữu ở Turin là một lời nhắc nhở về lòng sùng kính của Don Bosco dành cho Đức Maria và sự che chở của Mẹ trong công trình của Salêdiêng.

Liên Hiệp Cựu Học Viên Don Bosco Thế Giới là một tổ chức quốc tế quy tụ các cực học viên và bạn bè của Don Bosco. Dưới ảnh hưởng của đặc sủng Salêdiêng, các thành viên cam kết sống các giá trị giáo dục, công tác xã hội và tình liên đới. Qua các sáng kiến khác nhau, họ đóng góp một cách tích cực cho xã hội, hỗ trợ các công cuộc Salêdiêng cùng với người trẻ, và thúc đẩy tình liên đới giữa các cực học viên trên toàn cầu.

Visited 19 times, 1 visit(s) today