Ý – Buổi Chiếu Phim “Resurrection” Tại Lateran Thành Công Rực Rỡ

Buổi công chiếu bộ phim tài liệu “Resurrection” vào Thứ Bảy, ngày 28 tháng 9 năm 2024 vừa qua, dành riêng cho di sản của tu sĩ Salêdiêng, Cha  John Lee Tae-seok (1962-2010), một nhà truyền giáo Hàn Quốc tại Nam Sudan ngày nay, đã đạt được thành công rực rỡ và thu hút được sự quan tâm của nhiều người. Trong sự hiện diện của nhiều quan chức, bao gồm Đức Hồng Y Lazarus You Heung-sik, Tổng Trưởng Bộ Giáo Sĩ và Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime, buổi lễ không chỉ đơn thuần là một buổi trình chiếu điện ảnh mà còn là một sự kiện “tôn vinh cuộc đời” theo đúng nghĩa, nhấn mạnh giá trị của những người đã dành trọn cuộc đời của mình để phục vụ những người gặp khó khăn. Ngoài ra còn có sự tham gia đông đảo của nhiều tín hữu và tu sĩ người Hàn Quốc.

Trước buổi chiếu phim, Đức Hồng Y  Ángel Fernández Artime trước tiên đã chào mừng những người hiện diện, kể cho họ về lúc ngài ghé thăm Tonij, đặc biệt bị ấn tượng bởi hoa trái mà tình yêu của Cha Lee tiếp tục mang tới cho người trẻ. Đức Hồng Y nói rằng ngài rất tự hào về người anh em hội viên này, người đã dâng hiến chính đời mình cho những người nghèo khổ và khuyến khích họ noi gương Cha Lee.

Sau khi bộ phim tài liệu được chiếu, các vị khách danh giá khác đã chia sẻ quan điểm khác nhau về Cha Lee và tầm quan trọng của di sản của ngài cho đến tận ngày nay.

Trong số những người phát biểu, Bà Hyunjoo Oh, Đại Sứ Hàn Quốc tại Toà Thánh, phát biểu trước, nhấn mạnh về tầm quan trọng của trách nhiệm người mẹ. Bà nói: “Hình ảnh người mẹ đang chờ đợi người con trai của mình, đây chính là thông điệp chúng tôi muốn truyền tải hôm nay”. “Tình yêu mà Cha Lee đã dành cho những người nghèo túng, những người yếu đuối, những người theo ngài, đã được tái sinh sau khi ngài chết. Chắc chắn rằng tình yêu của ngài sẽ tồn tại giữa tất cả chúng ta và sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng cho nhiều người”.

Sau đó, Bà Đại Sứ tiếp tục nói rằng mỗi lần bà xem bộ phim này bà luôn cảm thấy nhiều cảm xúc lẫn lộn. “Tôi đã chuẩn bị một bài phát biểu,” bà nói tiếp, “nhưng nó biến mất trước cảm xúc dâng trào. Tuy nhiên, tôi muốn cám ơn đạo diễn cách chân thành, vì đã có thể chuyển tải cuộc đời của Cha Lee; và tôi háo hức muốn xem cách mà các thành quả của Cha Lee tiếp tục ảnh hưởng trên thế giới. Cuối cùng, tôi muốn cám ơn mẹ của Cha Lee (người vừa mới qua đời), người chắc chắn đang ở trên thiên đàng cùng với hai người con của mình”.

Ngay sau đó, lời chia buồn được chuyển cho gia đình Cha Lee, cụ thể là chị gái Cristina của ngài, người đã ngay lập tức thể hiện tâm tình biết ơn vì những người đã đến tham dự buổi chiếu phim. Cristina đã cám ơn Bà Đại Sứ về bài phát biểu và Hồng Y Lazarus You Heung-sik, người đã làm việc chăm chỉ để làm cho Cha Lee được biết đến nhiều hơn tại Vatican.

Chị ngài nói: “Thật cảm động khi nhìn thấy cuộc đời của Gioan Lee tiếp tục lấp đầy những trái tim với tình yêu của Thiên Chúa, để thấy những thành quả tuyệt vời mà nó mang lại”. “Tôi cũng muốn yêu những người thân cận của mình, cho đi hết những gì tôi có. Như mẹ tôi đã nói, “điều quan trọng là phải yêu thương, tha thứ và xin lỗi, ngay cả khi người khác làm sai. Chỉ theo cách thức này mà bạn mới có thể thực sự hạnh phúc”, cô ấy nói thêm trước khi nhắc lại lời cám ơn đến mọi người đến dự buổi chiếu phim. Tiếp theo, em trai của Cha Lee phát biểu, một bài phát biểu cảm động gợi nhắc lại các giai thoại trong cuộc sống của họ, như là tình yêu của họ dành cho nhạc cụ. Anh ấy kể về việc Gioan Lee đã sáng tác nhiều bài hát và sau đó anh chính là người hát những bài hát đó. Một trong những bài hát này đã được hát trước khán giả và nhận được sự tán thưởng nồng nhiệt.

Cha Phó Giám Đốc Đại Học Giáo Hoàng Salêidêng, Cha Kevin Otieno Mwandha cũng muốn gửi lời chào, nhắc lại việc Cha Lee, trước khi đến Nam Sudan làm truyền giáo, đã học tại Đại học UPS, đặc biệt là Khoa Thần Học, tốt nghiệp với luận văn về “Kinh Lạy Cha, Chúa Cha là Cha của Chúa Giêsu Kitô và là Cha của mọi người”. Ngài nhắc lại cách mà với tấm gương đời sống mình, Cha Lee thể hiện lòng thương xót của Chúa. Ngài là một vị truyền giáo phi thường, người đã tin vào việc mình làm.

Đại diễn Goo Soo Hwan, một Phật tử, người đã dành 13 năm dõi theo cuộc đời của Cha Lee. Đạo diễn nhấn mạnh “Buổi chiếu hôm nay thật ý nghĩa”. “Các bạn sẽ rất tò mò để biết tại sao một người theo Đạo Phật như tôi, lại nghiên cứu về linh mục Lee trong suốt nhiều năm. Điều tôi chắn chắn là cuộc đời của Cha Lee là một cuộc đời đáng kinh ngạc, khiến mọi người xúc động, vượt ra ngoài mọi ranh giới của ngôn ngữ, tôn giáo và địa lý”.

Như đạo diễn nhắc lại, một tấm gương truyền giáo vĩ đại đã bắt đầu một thế hệ mới của các bác sĩ và cộng tác viên người Châu Phi, những người đang thực hiện sứ mệnh của ngài.

Do đó, sự thành công của bộ phim này rất đơn giản và thực tế, không hề khoa trương… cảm xúc và lời nói của từng Cựu Học Sinh của Cha Lee rất cảm động, làm cho nhiều người trong phòng phải rơi nước mắt.

Visited 15 times, 1 visit(s) today