Vui Sống Tình Gia Đình: Ngày Cộng Thể Tỉnh Salêdiêng Việt Nam 2026

(Don Bosco News / Tỉnh dòng Don Bosco Việt Nam) – Sáng ngày 30/07/2026, tại Giáo xứ Xuân Hiệp, Tỉnh dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam đã long trọng tổ chức Ngày Cộng thể Tỉnh với chủ đề đầy ý nghĩa: “Vui sống tình gia đình”. Hơn 280 hội viên, bao gồm quý cha, quý thầy, cùng các anh em từ các nhà đào luyện, thỉnh viện và tập viện trên khắp cả nước, đã hội ngộ đông đảo để cùng tham dự ngày Tạ ơn này.

Thánh lễ Tạ ơn: Hồng ân, Niềm vui và Trách nhiệm dấn thân

Ngày hội ngộ mở đầu bằng Thánh lễ Tạ ơn do Cha Giám tỉnh Barnaba Lê An Phong chủ sự. Đầu Thánh lễ, ngài bày tỏ niềm hân hoan khi được chào đón toàn thể hội viên từ khắp các vùng miền. Đặc biệt, có sự hiện diện của Cha Tôma – Tân Giám đốc Á tỉnh Don Bosco miền Bắc, các nhà truyền giáo Ad Gentes và các anh em du học sinh từ nước ngoài trở về mái nhà chung.

Trong bài giảng lễ, Cha Barnaba đã chia sẻ về đoạn Tin Mừng thuật lại hình ảnh 72 môn đệ hân hoan trở về sau sứ vụ. Ngài đúc kết sứ điệp qua hai từ trọng tâm: Niềm VuiPhúc. Về Niềm Vui, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy nhìn vượt lên những thành công bề ngoài để nhận ra hạnh phúc đích thực: “Tên anh em đã được ghi trên trời” – đó chính là dấu ấn tình yêu của Thiên Chúa. Về chữ Phúc, hướng tới các anh em mừng kỷ niệm khấn dòng, ngài mời gọi cộng đoàn nhìn lại hồng ân cao cả khi được thấu hiểu mầu nhiệm Nước Trời. Hồng ân càng lớn, trách nhiệm đáp trả và hoán cải mỗi ngày càng đòi hỏi sự tận tụy trong đời sống mục vụ sứ mệnh Salêdiêng.

Điểm nhấn thiêng liêng của Thánh lễ là nghi thức canh tân lời khấn dòng của quý cha, quý thầy mừng kỷ niệm Ngân khánh, Kim khánh, Ngọc khánh và Thượng thọ, được diễn ra trang trọng trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn.

Tâm tình tri ân và Nghi thức Trao Thư Vâng Phục

Sau lời nguyện Hiệp lễ, Cha Phêrô Phạm Huy Hoàng đại diện toàn thể hội viên bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Cha Giám tỉnh Barnaba và Ban Cố vấn. Ngài trân quý ghi nhận khối lượng công việc đồ sộ mà Cha Giám tỉnh Barnaba cùng Ban cố vấn đã thực hiện trong nhiệm kỳ qua: từ kiện toàn Quy chế, củng cố các cộng thể, đến việc mở rộng sứ vụ tại Tắc Vân, Phú Quốc, Cần Thơ… Những dấu ấn lớn còn phải kể đến việc thiết lập nhà an dưỡng, thành lập Tập viện Thiện Lộc (Bảo Lộc) và đặc biệt là sự vươn mình của Tân Á tỉnh Mẹ La Vang (Don Bosco miền Bắc). Dù đối diện với nhiều thử thách, sự dấn thân bền bỉ và tình phụ tử của quý cha đã trở thành chỗ dựa vững chắc, mang lại sức sống mãnh liệt cho toàn Tỉnh dòng.

Đáp lời, Cha Giám tỉnh khiêm tốn dâng lời tạ ơn Chúa và nhấn mạnh rằng sứ mệnh Salêdiêng luôn gắn liền với tinh thần dấn thân trọn đời. Ngài cũng mời gọi anh em cùng hướng về Tu nghị Tỉnh 2027 và Đại lễ kỷ niệm 75 năm Tỉnh dòng hiện diện tại Việt Nam, dự kiến sẽ có sự đồng hành của Cha Bề trên Cả Fabio Attard.

Tiếp nối chương trình là nghi thức trao Thư Vâng Phục. Trong bầu khí trang nghiêm, Cha Giuse Đỗ Hồng Phúc – Thư ký Tỉnh – công bố danh sách thuyên chuyển hội viên năm 2026. Cha Giám tỉnh Barnaba đã tận tay trao Thư Vâng Phục cho các hội viên nhận sứ vụ mới, đánh dấu bước chân lên đường với tinh thần vâng phục và lòng nhiệt thành tông đồ theo gương Thánh Gioan Bosco.

Ngày hội ngộ đượm thắm tình huynh đệ

Buổi chiều cùng ngày, chương trình tiếp tục tại hội trường Học viện Don Bosco trong bầu khí gia đình ấm cúng.

Sau giờ thánh hóa, Ban Mục vụ Giới trẻ đã tổng kết và trao giải bóng đá giao lưu, mang lại những tiếng cười sảng khoái, khích lệ tinh thần rèn luyện sức khỏe và gắn kết tình huynh đệ. Kế đến là phần chúc mừng quý cha, quý thầy nhân dịp kỷ niệm Khấn dòng, Thụ phong Linh mục và Thượng thọ.

Đúc kết ngày gặp gỡ, Cha Giám tỉnh chia sẻ thông tin về các lớp tiên khấn, khấn trọn và bày tỏ niềm thao thức sâu sắc về việc chăm sóc ơn gọi. Ngài nhấn mạnh, việc nuôi dưỡng ơn gọi trẻ trung nơi học sinh và sinh viên là trách nhiệm chung. Ngài tha thiết mời gọi mỗi hội viên chú tâm củng cố và phát triển ơn gọi tại nơi mình hiện diện, bằng chính đời sống chứng tá và lòng yêu mến Don Bosco chân thành.

Ngày Cộng thể Tỉnh 2026 khép lại vào lúc 14g30 trong niềm vui và sự bình an phó thác. Mang theo ngọn lửa của ngày hội ngộ, anh em Salêdiêng Việt Nam hân hoan trở về các nhiệm sở, tiếp tục dấn thân phục vụ thanh thiếu niên nghèo khổ và bị bỏ rơi, sắt son với châm ngôn bất hủ: “Da mihi animas, caetera tolle” – Xin cho tôi các linh hồn, còn mọi sự khác xin cứ lấy đi.

Ban Truyền thông

 

Visited 8 times, 8 visit(s) today

Khám phá thêm từ

Đăng ký để nhận các bài đăng mới nhất được gửi đến email của bạn.