
Tỉnh dòng Sa-lê-diêng tại vùng Đại hồ châu Phi (AGL) là một trong số 13 tỉnh dòng của vùng châu Phi-Madagascar. Tỉnh dòng nhận thánh hiệu là “Thánh Charles Lwanga” và bao gồm 3 quốc gia: Uganda, Burundi và Rwanda. Trụ sở tỉnh dòng đặt tại Rwanda. Hiện nay, Tỉnh dòng có 13 cộng đoàn với số hội viên là 87, gồm 61 hội viên khấn trọn và 26 khấn tạm. Số tập sinh là 12.
Thánh Charles Lwanga đã được Tỉnh chọn làm Thánh hiệu, vì đây là một vị thánh tử đạo nổi tiếng của đất nước Uganda. Các thánh tử đạo Uganda gồm 23 vị thuộc Anh giáo và 22 vị thuộc Công giáo Rô-ma. Vào ngày mồng 03 tháng 06 hằng năm, Giáo hội mừng lễ Thánh Charles Lwanga và các bạn tử đạo. Ngày này được mừng rất trọng thể tại Uganda: Ngoài các tín hữu trong nước, còn có những đoàn hành hương đến từ các quốc gia như Rwanda, Burundi, Kenya, Congo, DRC , Tanzania, Sudan, South Sudan… Tất cả đều hướng về đất thánh Namugongo, nơi các thánh tử đạo bị bách hại. Trong những đoàn hành hương này cũng có sự hiện diện của các Giám mục, linh mục, các tu sĩ nam nữ và đông đảo các tín hữu. Trong những chuyến thăm viếng mục vụ của các vị Giáo hoàng, người ta cũng thấy các vị Giáo hoàng như Đức Phao-lô VI, Đức Gio-an Phao-lô II, Đức Biển Đức và cả Đức Phan-xi-cô cũng đã từng đến để hành hương thánh địa này.
Riêng bản thân tôi là một tu sĩ Sa-lê-diêng Việt Nam đang truyền giáo tại đất nước Uganda, cũng đã đón nhận được ơn huệ lớn lao từ Thiên Chúa: Thiên chức Linh mục. Ngày 18.08.2018 vừa qua, tại nhà thờ Chánh tòa Giáo phận Kasana Luwero-Uganda, đã diễn ra một thánh lễ trọng thể ban Thừa tác vụ Linh mục cho 8 Phó tế, trong đó có 2 tân linh mục thuộc dòng Sa-lê-diêng Don Bosco là linh mục Giuse Nguyễn văn Gia Cát và linh mục Giuse Mwembe. Thánh lễ khởi sự lúc 10 giờ sáng và kết thúc lúc 15 giờ chiều. Trong thánh lễ này, ngoài Đức Giám mục chủ sự, còn có sự hiện diện của cha Giám tỉnh tỉnh dòng Thánh Lwanga, cha Tổng Đại diện, hơn 200 linh mục, cùng đông đảo các tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân tham dự, ước lượng trên năm ngàn người.
Vào lúc 21 giờ cùng ngày, tin tức thời sự của kênh truyền hình quốc gia NTV của Uganda cũng đã đưa tin kèm theo những clip video về sự kiện lớn này. Trong tâm tình quí mến và tri ân, con xin được chia sẻ một vài cảm nghĩ trong ngày đáng ghi nhớ ngày.
Được sống trong ơn gọi Sa-lê-diêng để làm việc cho giới trẻ, và hôm nay còn được lãnh nhận thừa tác vụ linh mục nơi miền đất truyền giáo Uganda này, tâm hồn con tràn ngập một niềm tri ân sâu xa: Tri ân Thiên Chúa vì hồng ân thật vĩ đại và nhưng không này, tri ân Hội dòng, Tỉnh dòng, cha mẹ và mọi người đã giúp con trên con đường ơn gọi này. Nhưng cũng với hồng ân lớn lao đó, con thấy mình cần phải chia sẻ quà tặng này cho các người trẻ, đặc biệt các thanh thiếu niên tại đất nước Uganda.
Thế nhưng vẫn còn đó nơi bản thân con những vấn vương của một kiếp người: Nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương và nhớ về những người thân yêu… Con vẫn thầm mong: uớc gì giây phút trọng đại linh thiêng ấy, có sự hiện diện của tất cả mọi người. Đúng là một sự hòa trộn nhiều cảm xúc khác nhau thoáng hiện lên ngay trong giây phút được lãnh nhận ơn thật trọng đại và linh thiêng ấy.
Tuy nhiên, khi nhìn thấy một cộng đoàn Dân chúa châu Phi đông đảo khoảng năm ngàn người đang nhiệt liệt hân hoan với vẻ mặt rạng rỡ chào đón đoàn rước tiến bước vào thánh đường, thì mọi nỗi buồn sầu, thương nhớ dường như tan biến hết, và nhường lại một cảm nhận của Lời Chúa thì thầm trong tâm hồn con “Ai là mẹ con, ai là anh chị em của con?”. Vâng, những người dân của Uganda, giới trẻ Uganda, chính là mẹ con và là anh chị em con. Họ đứng ngay bên cạnh con, họ nhìn con, họ vỗ tay, nhảy múa, reo hò, với tất cả niềm vui, niềm hạnh phúc và tự hào được thể trên nét mặt từng người và mỗi người, như thể như con là một người thân trong gia đình họ, một người anh em ở giữa họ, được liên kết bằng mối dây thiêng liêng sâu đậm trong Đức Ki-tô.
Vâng, chính Đức Ki-tô chứ không ai khác, đang ở đây để liên kết tất cả mọi người nên một, và chắc chắn không thể thiếu vắng sự hiện diện của Mẹ Maria và cha Thánh Gio-an Bosco của. Xin mọi người thương thêm lời cầu nguyện cho con, để niềm thâm tín này trở thành một sợi dây thiêng liêng nối kết tình bạn bền chặt giữa con và giới trẻ Uganda.
Tác giả: Gia Cát, SDB