
“Giữ gìn những giọng nói và gương mặt con người” là chủ đề của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60, sẽ được cử hành vào ngày 17 tháng 5 năm 2026, Chúa nhật trước lễ Hiện xuống.
Bài viết của Christopher Wells và Isabella de Carvalho
Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã chọn “Giữ gìn những giọng nói và gương mặt con người” làm chủ đề cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ 60, sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 5 năm 2026.
Trong một thông cáo công bố chủ đề, Bộ Truyền thông, cơ quan chịu trách nhiệm về Ngày Thế giới, khẳng định rằng: “Trong các hệ sinh thái truyền thông ngày nay, công nghệ ảnh hưởng đến các tương tác hơn bao giờ hết, từ các thuật toán sắp xếp nguồn cấp tin tức cho đến AI tự động tạo ra toàn bộ văn bản và cuộc trò chuyện.”
Thừa nhận rằng những tiến bộ trong công nghệ mang đến “những khả năng không thể tưởng tượng được chỉ vài năm trước,” Bộ Truyền thông cảnh báo rằng những công cụ như vậy “không thể thay thế những năng lực đặc trưng của con người như sự đồng cảm, đạo đức và trách nhiệm luân lý.”
Theo thông cáo, truyền thông đại chúng “đòi hỏi sự phán đoán của con người, chứ không chỉ là các mô hình dữ liệu.” Do đó, “thách thức là phải đảm bảo rằng con người vẫn là tác nhân dẫn đường. Tương lai của truyền thông phải là nơi máy móc phục vụ như công cụ để kết nối và tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống con người, thay vì làm xói mòn tiếng nói con người.”
Những lo ngại về các rủi ro liên quan đến AI
Thông cáo công bố hôm thứ Hai cảnh báo về những rủi ro thực tế liên quan đến công nghệ hiện đại: “AI có thể tạo ra thông tin hấp dẫn nhưng lại sai lệch, mang tính thao túng và độc hại; lặp lại các thành kiến và khuôn mẫu từ dữ liệu đã được huấn luyện; và khuếch đại thông tin sai lệch thông qua mô phỏng giọng nói và gương mặt con người. Nó cũng có thể xâm phạm sự riêng tư và thân mật của mọi người mà không có sự đồng ý của họ.”
Bộ Truyền thông cảnh báo thêm, “quá phụ thuộc vào AI sẽ làm suy yếu tư duy phản biện và kỹ năng sáng tạo, trong khi việc kiểm soát độc quyền các hệ thống này làm dấy lên những lo ngại về sự tập trung quyền lực và bất bình đẳng.”
Thông cáo cho biết, những lo ngại này nhấn mạnh sự khẩn cấp của việc đưa “Giáo dục truyền thông” hoặc thậm chí là “Giáo dục truyền thông và Trí tuệ nhân tạo (MAIL)” vào các hệ thống giáo dục chính thức.
Bộ Truyền thông kết luận rằng “với tư cách là người Công giáo, chúng ta có thể và nên đóng góp, để mọi người, đặc biệt là giới trẻ, có được khả năng tư duy phản biện và lớn lên trong sự tự do của Thần khí.”
Một vị Giáo hoàng quan tâm đến những vấn đề này
Đức Giáo hoàng Lêô đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Giáo hội phải đối mặt với những thách thức do trí tuệ nhân tạo và sự phát triển của các công nghệ mới gây ra. Trong cuộc gặp với các Hồng y chỉ vài ngày sau khi được bầu chọn vào ngày 8 tháng 5, Đức Giáo hoàng giải thích rằng việc ngài chọn tên Giáo hoàng lấy cảm hứng từ Đức Lêô XIII, người mà “trong Thông điệp lịch sử Rerum Novarum, đã giải quyết vấn đề xã hội trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp vĩ đại đầu tiên.”
Ngài tiếp tục: “Trong thời đại của chúng ta, Giáo hội dâng tặng cho mọi người kho tàng giáo huấn xã hội của mình để đáp lại một cuộc cách mạng công nghiệp khác và những phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, những điều đặt ra những thách thức mới cho việc bảo vệ phẩm giá con người, công lý và lao động.”
Sau đó, trong một sứ điệp gửi đến những người tham dự Hội nghị thường niên lần thứ hai về Trí tuệ nhân tạo, Đạo đức và Quản trị Kinh doanh, Đức Giáo hoàng Lêô nhấn mạnh: “Những lợi ích hay rủi ro của AI phải được đánh giá một cách chính xác theo tiêu chí đạo đức cao hơn này” là “bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của mỗi con người và tôn trọng sự phong phú văn hóa, tinh thần và sự đa dạng của các dân tộc trên thế giới.”
Toàn văn thông cáo của Bộ Truyền thông
Bàn Truyền thông chuyển ngữ
Visited 3 times, 3 visit(s) today