Uganda – Các nhân vật chính của “125 đô la” gửi cho Cha Bề Trên Cả Ángel Fernández Artime

(ANS – Kampala) – Gia đình Salêdiêng trên toàn thế giới đã xúc động trước thông điệp của Cha Bề Trên Cả vào tháng 2 năm 2019 với nhan đề: “125 đô la của những người nghèo đóng góp, số tiền quý giá mà Cha đã từng nhận“. Thông điệp này nói lên sự quảng đại của những người nghèo ở Kampala và của những người tị nạn Nam Sudan hiện đang ở trong trại tị nạn của Palabek. Dưới đây là câu chuyện của hai cộng thể Salêdiêng, những nhân vật chính của sự quảng đại này.

Những người Salêdiêng đã định cư ở Kampala từ năm 2005 để làm việc trong dự án giáo dục “Trẻ em và sứ mệnh cuộc sống” (CALM), được thành lập năm 1998 bởi hai nhà truyền giáo Dòng Comboni và một tu sĩ Dòng Tên. Những người Salêdiêng đã kế thừa dự án này, điều chỉnh nó theo đặc sủng và hệ thống giáo dục Salêdiêng. Họ hiện đang đồng hành cùng 165 người trẻ và trẻ em. Mục tiêu của dự án là giúp trẻ em thoát khỏi cảnh sống ở các đường phố và cung cấp cho các em một ngôi nhà và giáo dục cơ bản.

Trong số những người trẻ đến từ đường phố, có một số em đã nhiễm HIV dương tính hoặc mắc các chứng bệnh khá nghiêm trọng. Dự án CALM cung cấp cho họ sự chăm sóc chu đáo, vì vậy không thể phân biệt giữa trẻ em nhiễm HIV và không nhiễm HIV. Sau khi đã thích nghi tại nhà Salêdiêng, trẻ vị thành niên tiếp nhận một nền giáo dục căn bản vững chắc, cho phép họ tiếp tục học tập ở trung học hoặc kỹ thuật.

Nhiều người trong số các khách trọ đến từ các gia đình bị phá vỡ. Các Salêdiêng luôn cố gắng thiết lập lại mối quan hệ của cha mẹ, dần dần hợp nhất những đứa trẻ này vào gia đình riêng của họ. Chính những đứa trẻ đường phố này trước đây đã đưa cho Cha Bề Trên Cả một phong bì chứa 100 đô la cho những người nghèo nhất thế giới.

Những người Salêdiêng Don Bosco đã có mặt trong trại tị nạn Palabek kể từ ngày 31 tháng 1 năm 2018. Cuộc nội chiến nổ ra ở Nam Sudan vào tháng 12 năm 2013 và sự bất an đã gia tăng kể từ tháng 7 năm 2016 khiến một số lượng lớn người chạy trốn đến Uganda và sang các nước láng giềng. Đại đa số trẻ em tị nạn ở Nam Sudan không thể đến trường và có một mối nguy hiểm thực sự: cả một thế hệ trẻ em tị nạn có thể mất tương lai do thiếu giáo dục.

Để chăm sóc những thanh niên bị bỏ rơi này, những người Salêdiêng đã định cư ở trại Palabek – mà theo nhiều thống kê khác nhau là nơi cư trú của 36.780 người tị nạn, 65,8% trong số họ là trẻ vị thành niên.

Hơn nữa, ở quận Lamwo (nơi đặt trại Palabek), chỉ có hai trường dạy nghề, cả hai đều cách xa trại. Vì lý do này, vào ngày 31 tháng 1 năm 2019, một năm sau khi họ đến, những người Salêdiêng đã mở một trường dạy nghề trong trại tị nạn.

Trở về với 125 đô la gới cho Cha Bề Trên Cả, 25 đô la trong số đó đã được những người tị nạn này quyên góp, những người không có gì nhưng có thể vượt qua chính mình để giúp đỡ những người đau khổ khác.

Bề Trên Cả khích lệ chúng tôi nói những gì chúng tôi làm rằng: “Cha mời gọi anh em Salêdiêng Don Bosco và toàn thể gia đình Salêdiêng trên toàn thế giới cũng hãy biết rằng, mọi việc đang được thực hiện ở khắp mọi nơi – không phải chỉ được làm bởi chúng ta mà còn bởi nhiều người, các nhóm và tổ chức khác nhau. Chúng ta phải làm cho cái tốt đẹp được biết đến, và quảng bá nó cho mọi người trên thế giới. Vì nếu chúng ta không làm như vậy, chắc chắn chỉ có những gì xấu xa và tự cao tự đại được nhìn thấy, giả sự nói được biết đến, đó cũng chỉ vì quyền lợi ích kỷ của một số ít người”.

Gia Thi, SDB chuyển ngữ

Visited 2 times, 1 visit(s) today